Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-10-2019] Tôi là một học viên lớn tuổi, và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã chỉnh thẳng xương và phục hồi sức khỏe cho tôi.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mắc bệnh tim, thấp khớp toàn thân, rối loạn phụ khoa, sỏi thận, và nhiều bệnh khác nữa. Căn bệnh thấp khớp khiến các khớp của tôi đau nhức, đặc biệt là ở hai đầu gối, và xương của tôi trở nên biến dạng khiến hai cẳng chân của tôi bị cong. Cả Tây y lẫn Trung y đều không thể giúp gì được cho tôi. Tôi đến công viên để xem liệu có thể tìm thấy một môn khí công nào đó để điều chỉnh thân thể của mình hay không.

Khi tôi đang đứng trong công viên, một bánh xe lớn màu vàng kim đang xoay tròn xuất hiện trước mắt tôi. Tôi có thể nghe thấy âm nhạc mỹ diệu, khiến tâm tôi trở nên an hòa. Bánh xe biến mất, vì vậy tôi đi theo tiếng nhạc đến điểm luyện công của Pháp Luân Đại Pháp. Trên tấm biểu ngữ đặt ở điểm luyện công có hình bánh xe lớn giống như điều tôi đã nhìn thấy. Tôi nói chuyện với người phụ trách ở điểm luyện công. Trước khi rời đi, tôi được tặng một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, cuốn sách chính của môn tu luyện.

Tôi đọc sách “Chuyển Pháp Luân” và luyện các bài công pháp tại nhà. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được sáu tháng, tôi đi thăm em rể đang bị bệnh. Từ giường bệnh, cậu ấy nhìn tôi đang bước vào nhà. Tôi đến bên cạnh và cậu ấy vẫn nhìn tôi chằm chằm cho đến khi tôi hỏi tại sao cậu lại nhìn tôi như vậy. Cậu ấy bật cười và nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật thần kỳ! Nhìn xem, chân của chị đã thẳng lại rồi kìa!”

Trước đó tôi đã không để ý đến điều này, nhưng khi tôi nhìn xuống đôi chân của mình thì đúng là chúng đã thẳng lại. Sau một phút ngẫm nghĩ, tôi nhận ra những gì mình đã trải nghiệm khi luyện tĩnh công. Mỗi ngày tôi đều nghe một tiếng “rắc, rắc” lớn do xương nứt phát ra từ trong chân của mình. Chính là Sư phụ đã điều chỉnh lại xương cho tôi!

Bây giờ đôi chân tôi đã trở lại bình thường. Tôi có thể ngồi song bàn đả tọa. Các khớp ngón tay và cổ tay của tôi đã hết đau. Tôi cũng khỏi các căn bệnh khác.

Nước mắt cảm ân của tôi cứ tuôn rơi. Đời này kiếp này tôi đã vô cùng may mắn gặp được Sư phụ vĩ đại. Tôi sẽ tu luyện tinh tấn, và truyền rộng vẻ đẹp của Đại Pháp đến nhiều người hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/29/390704.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/28/180875.html

Đăng ngày 20-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share