Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 20-01-2020] Nằm cạnh khu thương mại trung tâm của thành phố Brisbane, Công viên Vách đá Kangaroo Point là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng với các hoạt động leo núi, tham quan và chụp ảnh. Trong khi thưởng thức cảnh quan độc đáo tại đây, du khách Trung Quốc sẽ được các học viên Pháp Luân Đại Pháp chào đón và cung cấp cho họ thông tin mà họ không được phép biết đến khi ở Trung Quốc.

Các học viên chào đón du khách bằng các tấm biểu ngữ và áp phích, đồng thời trình diễn các bài công pháp nhẹ nhàng của Pháp Luân Đại Pháp. Họ giải thích Pháp Luân Đại Pháp là gì, giải đáp các câu hỏi, và làm rõ mọi quan niệm sai lệch mà những du khách này có thể có do sự tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sau khi trò chuyện với các học viên, nhiều du khách quyết định cắt đứt mối ràng buộc với các tổ chức của ĐCSTQ .

Khách du lịch giúp đỡ lẫn nhau

Một cặp vợ chồng đến từ vùng Đông Bắc Trung Quốc đã đọc thông tin về vụ tự thiêu giả mạo trên Quảng trường Thiên An Môn và hỏi một học viên vài câu hỏi. Khi họ được biết hàng trăm triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng và được hỏi liệu họ có muốn thoái không, người chồng lập tức trả lời: “Tất nhiên rồi!” Anh cho biết anh đã gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản từ khi còn nhỏ. Người vợ mỉm cười và nói cô chưa từng tham gia bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ.

Trong đoàn du khách có một thanh niên ngoài 20 tuổi. Sau khi lặng lẽ lắng nghe cuộc nói chuyện và đọc các biểu ngữ, anh cho biết anh từng gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong và hỏi cách thoái Đội. Khi một học viên trả lời rằng nhiều người đã sử dụng bút danh để thoái, người phụ nữ đến từ vùng Đông Bắc Trung Quốc đã gợi ý cho anh một bút danh, và anh gật đầu đồng ý. Phần lớn du khách trong đoàn đã chọn cách thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

311cd50e9e0ce20dcf3010433af59f66.jpg

Khách du lịch Trung Quốc dừng lại để đọc các áp phích và biểu ngữ có những thông tin không thể tìm thấy ở Trung Quốc.

Một hướng dẫn viên tốt bụng

Một hôm, có một chiếc xe buýt nhỏ dừng lại ở điểm du lịch này. Một hướng dẫn viên du lịch trẻ người Trung Quốc đã dùng loa để thuyết minh những điều hấp dẫn của địa điểm. Anh còn đề cập rằng du khách trong đoàn sẽ gặp các tình nguyện viên Pháp Luân Đại Pháp, những người có thể giúp họ làm tam thoái bằng chính tên thật hay bí danh của họ.

Khi đoàn du khách chụp ảnh xong, người hướng dẫn viên nhắc nhở họ về việc thoái ĐCSTQ. Một phụ nữ trẻ, đã đọc các tấm áp phích, nói cô đã biết sự tàn ác của ĐCSTQ và muốn thoái. Một học viên đã giúp cô thoái Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong.

Thái độ của du khách thay đổi

Một nhóm năm khách du lịch đến từ Thượng Hải bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền của ĐCSTQ chống lại Pháp Luân Đại Pháp nên ban đầu đã tỏ thái độ lạnh lùng với các học viên. Một người phụ nữ hỏi: “Các vị được trả bao nhiêu tiền để đứng ở đây?” Một học viên trả lời cô rằng rất nhiều học viên có công việc toàn thời gian nhưng đã tình nguyện đến đây vào các cuối tuần, và chia sẻ thêm: “Các học viên đã được hưởng rất nhiều lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi từng mắc một số căn bệnh mãn tính nhưng đã hoàn toàn khỏe mạnh sau khi bắt đầu tu luyện.” Cô giải thích rằng các học viên muốn kể cho mọi người nghe câu chuyện của họ và làm sáng tỏ những quan niệm sai lệch của mọi người.

Người học viên này giải thích rằng người dân ở hơn 100 quốc gia đang thực hành Pháp Luân Đại Pháp. Cô cũng bảo cho người phụ nữ cách vượt qua kiểm duyệt internet của ĐCSTQ và truy cập thông tin không bị kiểm duyệt ở nước ngoài. Thái độ của người phụ nữ liền thay đổi, và cô ấy nói cô muốn học các bài công pháp, theo đó người học viên đã trình diễn các động tác luyện công. Trước khi họ rời đi, cả năm du khách đều cảm ơn các học viên và cho biết họ sẽ đọc các thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

Hướng dẫn viên: Các học viên là những người tốt

Ngoài việc cung cấp thông tin, các học viên còn cố gắng giúp đỡ khách du lịch. Một đoàn du khách và hướng dẫn viên của họ đã tỏ thái độ thù địch đối với các học viên, từ chối tiếp xúc với họ và không nhận bất kỳ tài liệu nào. Tuy nhiên, một cặp vợ chồng đã nhận nước uống vì vòi nước công cộng bị trục trặc và không thể khóa lại được. Một học viên đã đến và nói cô sẽ liên lạc với cơ quan của thành phố để sửa chữa nó.

Vì người học viên không hề cảm thấy khó chịu trước thái độ thù địch của họ, mà thay vào đó còn đề nghị giúp đỡ, người hướng dẫn viên đã nói với đoàn của mình: “Các học viên là những người tốt, hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.” Nhân cơ hội này, người học viên đã giải thích lý do cô có mặt tại đây, và rằng cô chỉ muốn cho mọi người biết những gì đang thực sự xảy ra ở Trung Quốc. Người hướng dẫn viên cùng đoàn du khách đã cảm ơn cô.

Khách du lịch: ĐCSTQ đã giết hàng triệu người

Một đoàn du khách đến từ tỉnh Sơn Đông đã dừng lại để đọc một tấm áp phích về vụ tự thiêu. Một thanh niên ở độ tuổi 20 chỉ vào tấm áp phích và giải thích với gia đình của mình: “Dường như sự việc này đã được lên kế hoạch từ trước nên người ta mới có thể quay được nó.” Một học viên chỉ ra rằng các video đó được quay từ các góc khác nhau với các tiêu cự khác nhau. Cha của người thanh niên đồng tình và nói: “Đúng vậy, tại thời điểm đó làm gì có ai có điện thoại thông minh để quay video được. Một người bình thường sẽ không thể quay những video như thế trừ khi nó được xếp đặt trước!”

Những khách du lịch khác đều gật đầu đồng ý. Họ đã nói chuyện rất lâu với người học viên về sự ngược đãi của ĐCSTQ đối với những người có tín ngưỡng tâm linh. Cuộc thảo luận còn có thêm nhiều du khách tham gia. Khi có một người không đồng ý, một người khác đã nói với anh ta: “ĐCSTQ đã giết hàng chục triệu người và đã hoàn toàn thối nát rồi.”

Những thông tin này hết sức quan trọng

Một người đàn ông Trung Quốc ngoài 50 tuổi cùng con gái trạc 20 tuổi đang thưởng thức phong cảnh thì bị thu hút bởi các tấm áp phích của các học viên. Người đàn ông dừng lại trước từng tấm áp phích và chậm rãi đọc. Sau khi cô con gái ông tự chụp ảnh xong, cô đến và nhờ cha chụp ảnh cho mình. “Cha còn phải đọc cái này,” ông đáp lại. “Những thông tin này hết sức quan trọng.” Ông đã nhờ một du khách khác giúp con gái mình chụp ảnh.

Sau khi đọc xong, người đàn ông trò chuyện với một học viên. Ông nói vì gia đình ông giàu có, nên họ đã bị nhắm đến trong các chiến dịch chính trị của ĐCSTQ. Do vậy, ông chưa hề tham gia bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ. Ông cho biết ông ủng hộ những nỗ lực của các học viên nhằm giúp mọi người thoái các tổ chức của ĐCSTQ.

Khi con gái ông quay lại, một học viên hỏi liệu cô có muốn thoái Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong không. Với sự khuyến khích và chấp thuận của cha mình, cô đã đồng ý trước khi họ lên xe buýt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/20/399251.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/22/182377.html

Đăng ngày 25-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share