Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 26-12-2019] Ngày 24 tháng 12 vừa qua, một nhóm người ở nhiều độ tuổi khác nhau đã tề tựu tại công viên Hyde, Sydney để chia sẻ niềm hạnh phúc khi được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ vô cùng biết ơn pháp môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt cảm ân Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Đại Pháp đã giúp họ tìm lại hy vọng vào cuộc sống, có được gia đình hạnh phúc cho đến trở thành những công dân tốt hơn trong xã hội. Họ đã gửi những lời chúc chân thành “Kính chúc Sư phụ Lý năm mới vui vẻ!”, vượt qua đại dương, từ Châu Đại Dương đến tận Bắc bán cầu.

670b842386ccf73c60c8f7b4b59ae82f.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sydney tề tựu ở Công viên Hyde vào hôm 24 tháng 12 để chúc mừng năm mới và gửi lời vấn an đến Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Đại Pháp.

8eb18e8a689ec5168e8bc0f24407dcfd.jpg

Luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại Sydney, Úc vào ngày 24 tháng 12 năm 2019.

Từ Pháp tới Úc: Một hành trình giác ngộ tâm linh

Ông Thomas Dobson bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, tại Pháp vào năm 1996. Ba năm sau, năm 1999, ông đã tới thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm để học tiếng Trung và tham gia luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tập thể.

Ông nói: “Tôi nghĩ mình rất may mắn vì được chứng kiến ​​quá trình Pháp Luân Đại Pháp trở nên phổ biến ở Trung Quốc như thế nào, và những lợi ích to lớn mà môn tu luyện này mang lại cho xã hội. Tôi muốn được trở lại Trung Quốc một lần nữa và luyện công cùng các đồng tu Trung Quốc của chúng tôi.”

Sống ở Úc đã được 20 năm, ông Thomas chia sẻ rằng vợ con ông cũng tham gia môn tu luyện thiền định cải thiện tự thân này cùng ông. Cả gia đình họ tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, các học viên đã không ngừng giảng chân tướng về môn tu luyện và giúp công chúng hiểu câu chuyện chân thực về Pháp Luân Công.

Ông Thomas cho biết: “Khi tôi làm việc tại một trường đại học, mọi người thường nói với tôi về những việc xấu mà ĐCSTQ đã và vẫn đang cố làm, và nó đang can thiệp vào xã hội của chúng ta ra sao. Dần dần, mọi người thảo luận về chúng, tìm hiểu điều gì đang thực sự xảy ra và tìm cách chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.”

54e31754fe1b657580692abae5eaf26f.jpg

Ông Thomas Dobson nói ông rất cảm ân những phúc lành mà ông nhận được nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong 23 năm đã chuyển biến ông thành một người chân thành và tốt bụng.

Ông Dobson nói: “Đó là lý do tại sao hôm nay chúng tôi có mặt ở đây, để cảm ân Sư phụ Lý và kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!”

83e1b19a62ce221e08c5855bf0e0be03.jpg

Các học viên trẻ tuổi cũng được thụ ích từ việc tu luyện Đại Pháp.

Mục đích của kiếp nhân sinh

b6333a466b875a6387c362b2449669aa.jpg

Hai chị em Priscilla Kan (bên trái) và Natalie Kan (bên phải), đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ nhỏ.

Cô Priscilla Kan, một học viên Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Đại học Macquarie ở Sydney, cho biết cô bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ năm 7 tuổi cùng với mẹ và hai chị gái. Sau đó, cô có mọi loại câu hỏi, chẳng hạn như tại sao chúng ta lại ở đây trên thế giới này? Tương lai chúng ta sẽ đi về đâu? Thật may mắn, khi cô tiếp tục đọc Chuyển Pháp Luân, [cuốn sách] những lời dạy chính của Pháp Luân Đại Pháp, cô đã tìm ra lời giải cho tất cả những câu hỏi này.

Cô Priscilla nói: “Tôi đã nhận ra mục đích của kiếp nhân sinh không phải là việc kiếm nhiều tiền hơn để có được một cuộc sống giàu sang hay có mối quan hệ với ai đó. Mà chính là quá trình phản bổn quy chân.” Để đạt được điều đó, người ta cần phải tu bỏ mọi loại quan niệm trượt dốc nơi hồng trần này. May thay, các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp một người thực sự cải biến bản thân từ trong tâm và đạt được sự tiến bộ thực sự.

Cô Priscilla chia sẻ: “Chính Pháp Luân Đại Pháp đã dạy cho tôi biết phân biệt đúng, sai và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã cứu tôi khỏi bị mê lạc trong thế giới này.” Cô cho biết Đại Pháp đã giúp cô cải thiện cả tâm lẫn thân mình và môn tu luyện đã mang tới nhiều lợi ích cho việc nghiên cứu của cô, khiến cô thấy thư giãn và hạnh phúc.

Không còn các vấn đề gia đình nữa

Cô Natalie, em gái của Priscilla, đang học năm cuối ở trường trung học, và dự định năm tới sẽ vào đại học chuyên ngành âm nhạc. Cô đã học Pháp Luân Đại Pháp từ khi mới lên 3 cùng với gia đình. Ở nhà, cô đã tham gia điểm luyện công tập thể, và cô còn trợ giúp tại các quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại các sự kiện địa phương. Qua những hoạt động này, cô dần hiểu được nhiều hơn về môn tu luyện.

Cô Natalie nói: “Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi nhận thức cuộc sống và thế giới theo một cách tốt đẹp hơn, và việc cải biến bản thân thành một người tốt hơn là điều quan trọng. Pháp môn tu luyện này giúp tôi học các giá trị truyền thống và đạo đức. Vậy nên, dù cho có điều gì xảy ra với tôi hoặc xung quanh tôi, tôi vẫn có thể lạc quan. Quan trọng nhất là khi gia đình tôi có mâu thuẫn, mỗi chúng tôi sẽ hướng nội và xem xét bản thân. Cho dù là vấn đề gì cũng được giải quyết ngay lập tức.”

Cô Natalie nói Pháp Luân Đại Pháp đã trở thành điều không thể thiếu được trong cuộc sống của cô, và cô sẽ nỗ lực làm tốt hơn nữa trong tương lai. Có được cuộc sống gia đình yên bình và hạnh phúc, cô mang ơn Pháp Luân Đại Pháp và cảm thấy cảm kích khi được chỉ dẫn trong cuộc sống và việc học hành.

Những thay đổi tích cực

Cô Alison vừa mới tốt nghiệp Đại học New South Wales (UNSW) ngành âm nhạc, chuyên ngành viola. Mặc dù cô đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng gia đình từ khi còn nhỏ, nhưng vài năm sau cô mới hiểu được sự trân quý của môn tu luyện.

Có một thời gian, cô Alison cảm thấy buồn vì điểm số của mình bởi một số bạn trong lớp của cô đã học rất tốt mà không cần phải nỗ lực nhiều. Trong khi dù cô có cố gắng thế nào đi nữa, cô cũng không hề thấy sự cải thiện lớn nào trong việc học tập của mình . Cô nhớ lại: “Nghĩ rằng ai cũng có phương pháp để đạt được thành tựu, nhưng tôi thì không, tôi đã vô cùng buồn bã.”

Môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã nhắc cô Alison nhìn nhận mọi thứ theo một cách khác. Cô nói thêm: “Tôi nhận ra rằng những suy nghĩ đó của tôi khá là ích kỷ. Đó là lý do tại sao chúng không ​hề có tác dụng tốt đẹp. Khi tôi tiếp tục luyện các bài công pháp và học các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã học được cách đối đãi với mọi việc xảy ra với mình như một học viên. Việc học ở trường của tôi cũng vậy, tôi chỉ cần siêng năng và làm mọi việc tôi cần làm mà không truy cầu.” Theo đó, cô không còn căng thẳng nữa, và cô cũng nghiêm túc thực hiện tốt mọi việc với vai trò là một sinh viên. Không lâu sau đó, cô đã có bước đột phá trong thành tích của mình tại trường đại học.”

ff52af6631aac35248ebb80e43d09818.jpg

Cô Alison nói Pháp Luân Đại Pháp dạy cô cách để trở thành một người tốt hơn.

Cô Alison nói Pháp Luân Đại Pháp vượt khỏi quan niệm hạn hẹp của con người. Các Pháp lý đã chỉ cho cô cách trở thành một người tốt hơn và cách đối đãi với mọi việc bằng tâm thái tích cực ra sao.

Cô nói tiếp: “Kết quả là những người xung quanh tôi nói tôi có một đức tính tuyệt vời. Thấy tôi là một sinh viên cần mẫn, các giáo viên âm nhạc của tôi thường giúp đỡ tôi thêm sau giờ học. Trong công việc bán thời gian của mình, cả sếp và đồng nghiệp của tôi đều rất mến tôi và họ không muốn thấy tôi rời đi sau khi tôi tốt nghiệp.”

Cô Alison tin rằng tất cả những điều này chính là uy lực của nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói: “Nguyên lý này rất sâu sắc và đã dạy tôi cách trở thành một người tốt và biết cách tu luyện. Tôi trân quý điều này, và sẽ bước đi thật tốt trên con đường đó. Con xin cảm tạ Sư phụ Lý!”

Sống sót và hồi phục từ vết thương do đạn bắn

Ông Lương Đại Vỹ, người đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, cho biết ông thường lo lắng về mọi việc, đặc biệt là chứng đau thắt lưng mãn tính của mình. Mọi thứ tồi tệ hơn khi ông đánh bạc thua rất nhiều tiền. Ông đã nhiều lần cố gắng bỏ cờ bạc nhưng không thành công. Do vậy, ông luôn thấy chán nản.

Rồi ông nói: “Tất cả mọi thứ đã thay đổi sau khi tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên, ông đã ngừng đánh bạc. Ba tháng sau, ông hết bệnh đau lưng. Ông nói: “Từ đó đến nay, năng lượng và sức khỏe cơ thể tôi trở nên tốt hơn bao giờ hết.“

Khi nghe tin về sự đàn áp ở Trung Quốc, ông Đại Vỹ đã cùng các học viên khác nâng cao nhận thức về cuộc bức hại cho công chúng. Năm 2004, ông cùng một nhóm các học viên đã tới Nam Phi với ý định đệ đơn kiện hai nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc là Tăng Khánh Hồng và Bạc Hy Lai.

Ông kể: “Thật không may, điện thoại của chúng tôi đã bị nghe lén và chúng tôi đã bị theo dõi ngay khi chúng tôi vừa đáp xuống Sân bay Johannesburg.” Khi ông chở các đồng tu của mình từ sân bay đến khách sạn của họ, một chiếc xe có ba người ngồi trong vượt lên và bắn vào chiếc xe của họ ít nhất năm lần. Với cả hai mắt cá chân bị bắn xuyên qua và bị gãy xương ở mắt cá chân phải, bác sỹ nói hoàn toàn không thể phục hồi được, lựa chọn duy nhất là cắt bỏ đi và gắn một chân giả.

356724db24dbb84734ad75763bf315d2.jpg

Ông Lương Đại Vỹ vô cùng cảm ân sự giúp đỡ của Sư phụ Lý trong 21 năm tu luyện.

Ông Đại Vỹ nói thêm: “Với sự giúp đỡ của Sư phụ, tôi nhanh chóng hồi phục nhờ học Pháp và luyện các bài công pháp. Nếu không, [hậu quả] sẽ không thể hình dung được.Tôi có lẽ đã phải sử dụng xe lăn suốt đời hoặc thậm chí tôi đã chết rồi. Đó là lý do tại sao tôi vô cùng biết ơn Ngài.”

Bị giam giữ vì đức tin

Cô Lý làm việc cho một kênh truyền thông tin tức. Cô và toàn thể gia đình cô đều là học viên. Cô nhớ lại: “Khi tôi lần đầu tiên đọc Chuyển Pháp Luân vào năm 1995 [khi cô còn sống ở Trung Quốc], tôi biết rằng cuốn sách này rất đặc biệt, giảng về bản chất của kiếp nhân sinh, điều mà tôi hằng tìm trong nhiều thập kỷ.” Sau khi đọc xong sách Chuyển Pháp Luân trong một đêm, sáng hôm sau, cô đã tới một điểm luyện công gần đó để học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.

Cô nhớ như in rằng hàng ngày đều có những người mới tham gia luyện công. Cô nói: “Đó là những ngày hạnh phúc nhất, bởi ngày nào chúng tôi cũng được đọc sách Đại Pháp và thảo luận làm thế nào để trở thành những công dân tốt hơn nhờ tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

a6e736527712a66fe022a7bf203ab5a2.jpg

Cô Lý đã bị giam giữ nhiều lần tại Trung Quốc chỉ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tuy nhiên, vì đức tin của mình, cô Lý đã bị chính quyền Trung Quốc bức hại. Cô bị đưa đến trại tạm giam, trung tâm tẩy não và trại lao động. Cô nói: “Nhưng không ai trong số họ có thể thay đổi quyết tâm tiếp tục tu luyện ở Đại Pháp của tôi. Sư phụ đã ban cho chúng tôi những thứ trân quý và quý giá nhất; ai cũng không thể lấy đi, dù chỉ một điều.”

Hy vọng trở lại

Năm 1999, bà Địch bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhìn lại hành trình tu luyện của mình trong hơn 20 năm qua, bà cảm ân Sư phụ Lý vì sự chăm sóc và trợ giúp mà bà có được.

Bà nói: “Hễ khi nào tôi trông thấy hoặc nghe thấy người dân ở Trung Quốc đấu tranh vì lợi ích vật chất hoặc danh tiếng, tôi luôn biết ơn Pháp Luân Đại Pháp. Nếu không có Pháp này, có lẽ tôi cũng sẽ là một trong số họ, làm tổn hại người khác và làm hại chính mình mà không hay biết.”

aaf45c7bdde12520b9ca1d435c18044e.jpg

Bà Địch nói Pháp Luân Đại Pháp mang lại hy vọng cho tương lai.

Bà Địch cho hay bà đã trải nghiệm sự cải thiện thể chất to lớn nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bà nói: “Lúc đó, tôi chưa tới 40 tuổi nhưng tôi lại bị đau lưng, đau cổ và có một khối u to bằng quả trứng. Tất cả những vấn đề này biến mất sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Ngoài ra, bà còn học được cách hướng nội, và bà đã đề cao nhân cách đạo đức của mình. Bà Địch luôn khiêm tốn, và phối hợp tốt với những người khác.

Cô Marleen van Wame, một du khách đến từ Hà Lan, đã dừng lại để xem các học viên thiền định tập thể. Mặc dù đây là lần đầu tiên cô tình cờ gặp Pháp Luân Đại Pháp, nhưng cô cảm thấy môn tu luyện này rất ôn hòa và tràn đầy nguồn sinh khí. Lo ngại về cuộc bức hại khốc liệt ở Trung Quốc, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Công còn sống, cô Marleen nói cô sẽ kể cho bạn bè mình về vấn đề quan trọng này.

Khi rời đi, cô Marleen nói cô khâm phục những nỗ lực kiên định của các học viên trong việc bảo vệ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cô nói: “Tôi cũng cảm ơn Ngài Lý vì đã mang đến một điều gì đó thật tuyệt vời cho thế giới này và chúc Ngài một năm mới vui vẻ!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/26/397541.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/30/181468.html

Đăng ngày 03-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share