Bài viết của Thanh Hán, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 23-12-2019] Hôm thứ Bảy, ngày 21 tháng 12 năm 2019, Đoàn Nhạc Tian Guo đã tham gia Liên hoan Ban nhạc Quốc tế lần thứ 28 tại thành phố Gia Nghĩa. Có khoảng 50 ban nhạc khác cũng tham gia vào sự kiện thường niên này, trong đó có các ban nhạc đến từ Nhật Bản, Pháp, Đức, Bỉ, Thái Lan, Hồng Kông và Đài Loan.

Đây là lần thứ chín các học viên Pháp Luân Đại Pháp được mời đưa Đoàn Nhạc Tian Guo đến với lễ hội. Sự kiện năm nay bắt đầu từ ngày 20 tháng 12 và sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 1 năm 2020. Hơn 80 buổi hòa nhạc được lên lịch trong khoảng thời gian này và dự kiến ​​sẽ có hàng trăm ngàn khán giả.

f14808ecfa9d0631ed434dc813e86966.jpg

3bdb092548477c4ba09a13c50e177c09.jpg

ad67c25dc525dfc61f7a8c1edd467a59.jpg

f83a50ef6600619db34268c4ec1f128f.jpg

060d9d25cb5ddc4a18f8588e012a642d.jpg

Đoàn Nhạc Tian Guo tại Liên hoan Ban nhạc Quốc tế lần thứ 28 tại thành phố Gia Nghĩa vào ngày 21 tháng 12 năm 2019

“Đoàn Nhạc xuất sắc nhất”

Với hành trình hai dặm, cuộc diễu hành khởi hành từ đài phun nước Fountain Circle nổi tiếng trên đường Trung Sơn, đi qua khu vực thương mại của thành phố và kết thúc tại Sân vận động Gia Nghĩa. Đoàn Nhạc Tian Guo bắt đầu biểu diễn với bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, rồi đến “Khải hoàn” (Triumphant Return), “Thần thánh ca” (Sacred Song) và các bản nhạc khác. Ngoài âm nhạc của mùa lễ và bài “Phước cho nhân loại” (Joy to the World), đoàn nhạc còn biểu diễn bài “Cao sơn thanh” (Ngọn núi cao xanh), một bài hát dân gian của Đài Loan. Âm nhạc của họ đã thu hút những tràng pháo tay nhiệt liệt ở mọi nơi họ đi qua.

Đoàn Nhạc Tian Guo tại Đài Loan có khoảng 200 thành viên, và đồng phục của họ giống với trang phục của các triều đại nhà Đường và nhà Tống từ thời Trung Hoa cổ đại. Khán giả ca ngợi màu sắc tươi sáng và những giai điệu vang dội của họ. Một người đi bộ giơ ngón tay cái lên tỏ ý tán thưởng và nhận xét: “Đây là đoàn nhạc xuất sắc nhất.”

Tất cả các thành viên của đoàn nhạc đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Giám đốc của đoàn nhạc cho biết họ rất vui khi được chung vui cùng với cộng đồng và chia sẻ giá trị Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

Năm nào cũng ngóng đợi đoàn nhạc này

90fe5c958b746e3dc1563534d1a45e25.jpg

Hai cựu học sinh của Trường Trung học Lập Nhân cho biết họ yêu thích màn trình diễn của Đoàn Nhạc Tian Guo.

Hai cựu học sinh của Trường Trung học Lập Nhân ở Gia Nghĩa cho biết họ đã từng xem Đoàn Nhạc Tian Guo biểu diễn tại trường mình. Họ ấn tượng với những bộ trang phục trang nhã, những nhạc công đầy năng lượng và âm nhạc tuyệt hay. Họ cho biết họ có thể cảm nhận được lòng tốt và từ bi trong những giai điệu đó.

Cô Châu, một khán giả khác của cuộc diễu hành, trước đây đã từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Cô nhấn mạnh tính độc đáo của đoàn nhạc và nói thêm: “Âm nhạc của họ rất cảm động và tôi thực sự ngưỡng mộ những đóng góp của họ cho xã hội.”

Đây là lần đầu tiên ông bà Trương tham dự liên hoan ban nhạc và họ bị cuốn hút bởi trang phục của Đoàn Nhạc Tian Guo. Ông Trương nhận xét: “Họ trông rất truyền thống, âm nhạc rất êm dịu, đặc biệt là bài ‘Cao Sơn Thanh’, nó chạm đến tâm hồn của bạn. Sang năm, tôi sẽ lại đi xem.”

Bà Hoàng, một công chức đã nghỉ hưu, cũng bày tỏ sự hào hứng trước âm nhạc của đoàn nhạc. “Cuộc diễu hành thật xuất sắc, và mọi thành viên của đoàn nhạc trông thật tuyệt vời. Tôi thấy âm nhạc của họ năm sau hay hơn năm trước. Tôi thực sự yêu thích nó và tôi gần như đã cảm động đến rơi lệ.”

Ông Lưu đến từ tổ chức rotary club (một tổ chức quốc tế gồm các doanh nhân quyên góp tiền để giúp đỡ người bệnh hoặc người nghèo ở địa phương), ở phía Bắc Đài Loan, đang đi thăm họ hàng tại Gia Nghĩa. Ông biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và nói mọi người cần có tự do tín ngưỡng. Ông chia sẻ: “Tôi rất khâm phục dũng khí và sự kiên định của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Ông Hoàng là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp ở Gia Nghĩa, và cũng chuyên về văn hóa và lịch sử Đài Loan. Khi ông quay video đoàn nhạc, ông nhận thấy các thành viên của đoàn phối rất hợp hài hòa với nhau.

Ông nhận xét: “Mỗi người trong số họ đều rất tài năng, và âm nhạc của họ tuyệt hay. Tôi có thể hình dung được công việc vất vả đằng sau, và nó đòi hỏi mọi người phải cố gắng với tất cả tâm huyết của mình.”

Ông Trịnh, một người đã nghỉ hưu, cho biết ông được màn trình diễn của đoàn nhạc truyền cảm hứng. “Năm nào tôi cũng ngóng đợi đoàn nhạc này – họ là nhóm nhạc tuyệt vời nhất.”

Thành viên đoàn nhạc: Món quà đến từ thiên thượng

Các thành viên của Đoàn Nhạc Tian Guo xuất thân từ nhiều ngành nghề khác nhau. Anh Hồ, người chơi kèn tuba, là một công chức đến từ Đài Bắc. Anh cho biết mặc dù anh từng luôn tự coi mình là một người tốt, anh vẫn có thêm những nhận thức mới sau khi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2004.

Anh kể: “Trước đây tôi thường nghĩ những người khác là sai còn tôi là đúng. Các Pháp lý dạy chúng tôi hướng nội và xem xét lại bản thân mình. Giờ đây, tôi có thể tìm ra mình đã sai ở chỗ nào.”

Anh cũng kể vài ví dụ về quá trình anh trở nên quan tâm đến người khác hơn ra sao. Anh nói anh từng để ý thấy các tài xế taxi đôi khi sẽ cố tình đi một tuyến đường dài hơn, và điều này làm anh khó chịu. Anh giải thích: “Bây giờ, tôi nghĩ rằng người tài xế đó có thể không có đủ thu nhập và cần nhiều tiền hơn mới đủ sống.” Bây giờ anh không còn thất vọng nếu điều này xảy ra và đôi khi anh còn cho tài xế nhiều tiền boa hơn.

Anh Hồ đã tham gia lễ hội này được chín năm và cho biết anh thấy người dân Gia Nghĩa rất tốt và những tràng pháo tay nồng nhiệt của họ đã khích lệ anh cố gắng hết mình.

Anh nói: “Âm nhạc là một món quà đến từ thiên thượng dành cho chúng ta. Hôm nay, tôi rất vui khi được chia sẻ âm nhạc này với cộng đồng, cùng với phước lành của Pháp Luân Đại Pháp.”

Cô Phó đến từ Cơ Long là người chơi kèn trumpet trong đoàn nhạc. Cô là kế toán tại một công ty tài chính và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 10 năm. Chồng cô cũng là một học viên. Cô cho biết họ thường nhắc nhở nhau hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cô nói thêm: “Tôi rất biết ơn về điều này.”

Sau khi dành rất nhiều thời gian và công sức để cải thiện khả năng chơi nhạc của mình, giờ đây cô đã hiểu rõ hơn về âm nhạc và cảm nhận được sự kết nối với khán giả.

Cô nói: “Hôm nay trời rất nóng, và một số người thậm chí còn dùng quạt để giúp chúng tôi hạ nhiệt và giơ ngón tay cái lên tỏ ý tán thưởng. Điều đó khích lệ các thành viên đoàn nhạc chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi cảm nhận được tầm quan trọng của việc mang lại màn trình diễn tốt nhất và năng lượng tích cực cho mọi người.”

Năm nay, cô Liêu rước biểu ngữ dẫn đầu Đoàn Nhạc Tian Guo. Đây là lần đầu tiên cô tham gia cuộc diễu hành này. Cô sống tại Đài Trung và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2013. Cô chia sẻ rằng trong khi phối hợp rước biểu ngữ với ba học viên khác, cô ấy cảm thấy điều quan trọng là giữ thẳng người và phối hợp tốt. Cô nói: “Chỉ bằng tâm thuần tịnh, chúng tôi mới có thể mang thông điệp Chân-Thiện-Nhẫn đến với mọi người và giúp họ tìm thấy hy vọng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/23/397396.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/25/181218.html

Đăng ngày 02-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share