Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Saipan

[MINH HUỆ 19-12-2019] Vào tháng 10 và tháng 11 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công tại Saipan đã đến đảo Tinian và đảo Rota để giới thiệu môn tu luyện thiền định cho người dân địa phương. Họ đã phát tặng hoa sen giấy gấp thủ công cho người qua đường và trò chuyện với họ về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.

d07820eefc9bc01d6a12a4038d3d1e63.jpg

214ae794c94526f3288003fcbd8520b3.jpg

Các học viên trò chuyện với người dân trên đảo Tinian và Rota về Pháp Luân Công.

Đảo Rota có dân số rất ít. Các học viên đã phát tặng tờ rơi và hoa sen giấy tại một siêu thị địa phương.

Trên đảo Tinian không có taxi, vậy nên các học viên đã quyết định đi bộ đến khu chợ địa phương. Sau khi một người đàn ông lắng nghe các học viên giải thích về Pháp Luân Công, ông đã cho họ đi nhờ xe đến khu vực trung tâm sầm uất của thành phố.

Tại đó, các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công cho công chúng và phát tặng tờ rơi. Họ cũng nói về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào Pháp Luân Công ở quốc gia này, bao gồm cả việc giết hại các học viên để thu hoạch nội tạng do chính nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Nhiều người đã bày tỏ sự cảm thông và lên án cuộc bức hại.

Các học viên còn gặp một người đàn ông Trung Quốc biết rõ về Pháp Luân Công nhưng đã ngừng tu luyện do cuộc bức hại. Sau khi trò chuyện với các học viên, anh cho biết anh sẽ tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/19/397232.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/26/181224.html

Đăng ngày 28-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share