Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-10-2019] Bốn cư dân huyện Nhiêu Dương, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt giữ trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2019 sau khi bị báo chính quyền vì nói với người dân về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Dưới đây là chi tiết về bốn vụ bắt giữ.

Bà Vương Cảnh Hảo bị bức thực

Bà Vương Cảnh Hảo, 62 tuổi, bị bắt vào ngày 28 tháng 6 năm 2019 ở bên ngoài của một trường tiểu học sau khi bị báo chính quyền vì nói với học sinh về Pháp Luân Công.

Bà Vương đã tuyệt thực 21 ngày và bị bức thực bốn lần trong khi bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Hành Thủy.

Bà bị huyết áp cao và bệnh tim nặng, chóng mặt và khó thở. Bất chấp tình trạng của bà, cảnh sát vẫn giam bà thêm hai tuần trước khi thả bà.

Sau đó bà Vương đến gặp cảnh sát yêu cầu trả lại cho bà chiếc xe đạp điện mà họ đã lấy của bà sau vụ bắt giữ. Nhưng thay vì trả lại, cảnh sát Vương Chiêm Mãnh còn đe dọa bà: “Bà lại muốn bị giam giữ nữa hả?”

Ông Lý Ngạn Ngữ bị cùm chân trong suốt 35 ngày

Ông Lý Ngạn Ngữ, 64 tuổi, bị cảnh sát của Đồn Công an Ngũ Công Hương bắt giữ vào ngày 9 tháng 7 năm 2019. Cảnh sát không cho phép cha ông, người đã 88 tuổi (đang sống cùng ông) chứng kiến họ lục soát, cũng như không cung cấp danh sách bản ghi chép những đồ vật mà họ tịch thu. Hơn 10.000 tệ tiền mặt mà ông Lý cất ở nhà đã ‘biến mất’ sau cuộc đổ bộ này của cảnh sát.

Sau đó ông Lý bị chuyển tới Trại tạm giam huyện Nhiêu Dương và bị đeo cùm chân trong 35 ngày, cho tới khi ông được thả vào ngày 14 tháng 8 năm 2019.

Bệnh tiểu đường của bà Doãn Á Tiền tái phát

Ngày 16 tháng 7 năm 2019, bà Doãn Á Thiền, 57 tuổi, bị cảnh sát của Đồn Công an Thành Quan Hương bắt giữ sau khi bị báo chính quyền vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Bà đã bị giam trong Trại tạm giam thành phố Hành Thủy kể từ đó.

Có thông tin bà Doãn bị áp lực tinh thần nghiêm trọng và thường khóc vì khổ nạn của mình. Bệnh tiểu đường của bà vốn đã khỏi sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2012 cũng tái phát. Điều kiện sống tồi tệ ở trong trại tạm giam đã khiến tình trạng của bà trở nên nghiêm trọng hơn.

Bà Dương Trung Thận bị đánh đập ở trên đường phố

Bà Dương Trung Thận bị bắt vào ngày 28 tháng 8 năm 2019. Một toán cảnh sát đã đánh bà trên đường phố, thậm chí một người trong số họ còn ngồi lên người bà. Bà bị giam trong Trại tạm giam thành phố Hành Thủy 38 ngày.

Bà Dương bị bắt đúng vào thời điểm trang trại nho của gia đình đang trong thu hoạch, và cũng không lâu sau khi mẹ bà trải qua một ca đại phẫu. Cha bà, đã ngoài 80 tuổi, phải tự mình lo liệu và vô cùng lo lắng cho con gái.

Bài liên quan:

Một cư dân Hà Bắc bị đánh đập và bắt giữ trên phố chỉ bởi đức tin của bà

Bài liên quan bằng tiếng Trung:

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/4/391001.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/20/394794.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/2/180577.html

Đăng ngày 20-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share