Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-07-2019] Tôi tham gia vào một nhóm giảng chân tướng tại địa phương. Mỗi tuần một lần, chúng tôi ra ngoài giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công). Chúng tôi phụ trách những khu vực cách trung tâm thành phố chưa đầy hai giờ đồng hồ đi xe. Chúng tôi giảng chân tướng cho người dân ở đây và phân phát các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp.

Một hôm, chúng tôi tới một địa điểm mới cách thành phố khoảng một giờ chạy xe để giảng chân tướng Pháp Luân Công. Chúng tôi chia thành hai nhóm nhỏ và đến từng nhà từng nhà giảng chân tướng. Tôi thấy một người đàn ông đang ngồi ở bậc thềm trước cửa nhà, nên đã tặng anh ấy một cuốn sách có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói: “Chào anh, tôi muốn tặng anh một cuốn sách hay trong đó có nói rõ về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã giả bộ chống tham nhũng, nhưng thực chất lại vô cùng tham nhũng và xuyên tạc về nền kinh tế của đất nước.”

Thấy anh ấy dường như chưa hiểu nên tôi tiếp tục: “Anh có nhớ vụ bê bối vắc-xin giả năm ngoái không? ĐCSTQ đã cho thấy nó không có chút thương xót gì nhân dân Trung Quốc và đã làm rất nhiều điều xấu xa gây hại cho người dân.”

Anh ấy lắc đầu biểu thị không biết chuyện đó và nói nhỏ: “Tôi vừa mới ra tù, ngồi tù 20 năm tù đấy.” Tôi nhận ra rằng trước đây anh ấy chắc hẳn đã phạm trọng tội.

Tôi nói: “Không sao. Những tội phạm thực sự chính là các quan chức của ĐCSTQ. Họ đã bức hại Phật Pháp, đã phạm tội ác tày trời, đã bức ép người dân làm điều xấu. Trời sẽ diệt cái đảng này, vì vậy người dân cần phải thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội để được bình an.”

Anh ấy nói rằng mình từng là đội viên. Tôi đã động viên anh ấy thoái Đội và anh ấy đã đồng ý. Chúng tôi đã trò chuyện một cách rất tự nhiên và anh ấy cho tôi biết tên của mình. Đột nhiên tôi cảm thấy hình như trước đây đã từng gặp người này. Anh ấy cho rằng đó là điều không thể bởi anh ấy đã ngồi tù suốt 20 năm qua.

Anh ấy hỏi tôi: “Tài liệu này nói về cái gì?”

Tôi nói: “Pháp Luân Công. Tài liệu này nói với mọi người về tầm quan trọng của việc chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng tôi hy vọng tất cả mọi người đều biết chân tướng.”

Anh nói: “A! Anh nói về Pháp Luân Công à. Trước đây, tôi đã từng tập Pháp Luân Công.” Sau đó, anh ấy bắt đầu nhẩm khẩu quyết của Bài công pháp thứ năm (luyện tĩnh công) “Thần Thông Gia Trì Pháp.”

Sau đó tôi nhớ ra mình đã gặp anh ấy ở một trại tạm giam cách đây 20 năm. Tôi hỏi: “Ai đã dạy anh luyện công? Tên là gì?”

Anh ấy đã nói ra tên của tôi. Tôi hào hứng nói với anh ấy: “Ông anh, người đó là tôi đấy. Đấy không phải là họ mà thực ra là tên của tôi, một cái tên rất lạ.”

Sau đó, hai học viên khác tới tìm tôi, và tôi đã rất vui giới thiệu người đàn ông này với họ, và nói rằng anh ấy vẫn còn nhớ khẩu quyết của các bài công pháp mà tôi đã dạy 20 năm về trước.

Tôi gặp anh ấy vào năm 1999 khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tôi đã tới Bắc Kinh để kháng nghị cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Tôi bị bắt và giam trong một trại giam địa phương. Tôi nhớ rằng anh ấy là một tù nhân rất hung dữ, luôn đánh đập các tù nhân khác nhưng lại không bao giờ đánh tôi.

Tôi nhớ có một mùa đông lạnh giá, và trong buồng giam của chúng tôi có bọ chét. Cuối cùng, phát hiện ra bọ chét đó từ người tôi mà ra. Anh ấy bảo tôi cởi bỏ y phục, nhặt bọ chét ra và giết chúng. Anh ấy nói: “Nếu không phải là cậu, thì tôi đã lột da của người đó luôn rồi.”

Anh ấy không bao giờ gây khó dễ cho tôi. Một lần khác, tôi luyện công trong phòng tắm. Anh ấy trông thấy nhưng không nói gì, cũng không báo cáo tôi với nhân viên trại giam.

Anh ấy rất thích Pháp Luân Công và nhờ tôi dạy luyện công. Rất khó để có thể luyện động công trong tù, vì vậy tôi thường chỉ luyện tĩnh công. Một lần, chúng tôi cùng nhau thức đêm và tôi đã nói cho anh ấy khẩu quyết của bài công pháp thứ năm. Thật không ngờ là Sư phụ đã giúp anh ấy ghi nhớ được khẩu quyết suốt 20 năm qua.

Tôi cũng không ngờ là chúng tôi có thể gặp lại sau 20 năm và nối lại mối nhân duyên này. Sau đó, tôi đến nhà anh ấy và tặng anh một cuốn sách Chuyển Pháp Luân theo lời đề nghị của anh ấy.

Tôi thật sự ấn tượng khi anh có thể đọc thuộc lòng khẩu quyết mà tôi đã dạy từ 20 năm trước. Tôi cảm nhận sâu sắc rằng Sư phụ sẽ không bỏ sót bất kỳ một người hữu duyên nào, và Sư phụ nhớ được tất cả mọi người trên thế giới này. Là một đệ tử Đại Pháp, điều này đã khích lệ tôi buông bỏ hết thảy các chấp trước của mình, nỗ lực gấp bội để tu luyện tinh tấn, làm tốt ba việc và vững bước trên chặng đường cuối cùng trợ giúp Sư phụ chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/28/390175.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/18/179936.html

Đăng ngày 17-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share