Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ác-hen-ti-na

[MINH HUỆ 07-10-2019] Kính chào Sư phụ từ bi! Chào các đồng tu!

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 8 năm. Chị gái tôi là một học viên và đã khuyến khích tôi tu luyện. Tôi khi đó 15 tuổi và chưa sẵn sàng để từ bỏ những thú tiêu khiển của mình, chẳng hạn như đi chơi hay tiệc tùng với bạn bè. Về phần sức khỏe, từ nhỏ tôi thường xuyên bị viêm nhiễm tuyến nước bọt và phải liên tục nằm liệt giường với những cơn sốt kéo dài trong nhiều tuần. Các bác sỹ nói rằng không có cách chữa trị và tôi sẽ phải sống chung với nó cả đời.

Một năm trước khi tôi bắt đầu tu luyện là thời kỳ tồi tệ nhất trong đời tôi. Tôi rất nổi loạn, thường xuyên ở lại nhà bạn bè hoặc trong các bữa tiệc tùng. Điểm số học tập của tôi rất kém. Tôi đắm mình trong ma túy, uống rượu, hút thuốc và thậm chí còn có quan hệ thân mật với các bạn trai. Tôi ngày càng lún sâu hơn. Mặc dù nghĩ rằng tôi đang làm điều mình muốn, tôi vẫn thấy tâm mình trống trải, và cuối cùng tôi bắt đầu có những triệu chứng bệnh tật trên thân thể.

Mỗi khi đi ngủ tôi bắt đầu cảm thấy tê liệt. Cơ thể tôi không thể cử động được. Nó giống như có cái gì đó đang bóp nghẹt cổ tôi và bao quanh cơ thể tôi. Tôi đã nhờ mẹ và các chị tôi đánh thức tôi dậy nếu họ nghe thấy thanh âm vật vã của tôi trong giấc ngủ. Mỗi tối họ đều phải lay tôi để giúp tôi tỉnh dậy.

Sau nhiều tháng như vậy, tôi đã kiệt sức. Một đêm khi tôi bắt đầu thiếp đi, tôi đã nói: “Lần này mình sẽ không vật lộn hay chiến đấu và có lẽ sẽ không có gì tồi tệ xảy ra.”

Đêm đó, tôi tiến nhập vào trạng thái đó lần nữa, nhưng lần này tôi đã không vật lộn. Tôi thấy bản thân đang tiến vào một đường hầm và thấy rõ ràng mọi thứ xung quanh. Tôi chợt nhận ra chuyện gì đang xảy ra và nghĩ: “Mình đang chết!”

Do đó tôi bắt đầu chống cự. Lần này khó khăn hơn bao giờ hết. Cuối cùng tôi cũng lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể mình và tỉnh dậy. Phải mất một lúc để tôi bình tĩnh lại và tôi đắm chìm trong tuyệt vọng.

Tôi cảm thấy rất trống rỗng và không hiểu lý do tại sao mình còn sống.

Bắt đầu hành trình tu luyện tuyệt vời của tôi

Một năm sau, tôi hỏi mượn chị tôi cuốn Chuyển Pháp Luân. Khi tôi đọc xong Bài giảng thứ nhất, tôi cảm thấy cuộc đời mình nằm trong tay Sư phụ. Tôi cảm thấy an toàn và tràn ngập hạnh phúc. Tôi từ bỏ hút thuốc, uống rượu, và các bữa tiệc triền miên. Tôi trở nên nghiêm túc và bình tĩnh.

Sau khi tu luyện một tháng, tôi nhận ra mình không còn khó ngủ nữa. Tôi cảm thấy rất yên bình, một điều mà tôi không bao giờ mơ ước là có thể xảy ra.

Mỗi ngày tôi cố gắng dậy sớm để có thể đọc ít nhất một phần trong Bài giảng thứ nhất của Chuyển Pháp Luân. Tôi đã đọc phần còn lại trên xe buýt đến trường.

Tôi hiểu rằng là một người tu luyện, tôi phải làm tốt hơn trong mọi việc. Tôi trở thành một sinh viên tốt hơn. Điểm số của tôi cải thiện nhanh chóng, và các giáo viên của tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi đã nhân cơ hội này nói với họ về Đại Pháp và lợi ích mà tôi có được từ việc tu luyện.

Sau khi tôi nói với giáo viên của mình rằng những thay đổi tích cực của tôi là nhờ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô ấy đã đề nghị tôi hướng dẫn luyện công cho các bạn cùng lớp. Tôi biết rằng Sư phụ đã an bài cơ hội này để tôi có thể nói với mọi người về ích lợi và vẻ đẹp của Đại Pháp.

Sư phụ liên tục khích lệ chúng ta

Khi mới bắt đầu tu luyện, tôi đã gặp một số khảo nghiệm. Mẹ tôi phản đối việc tu luyện của tôi. Bất cứ khi nào bà thấy tôi đang đọc sách hay luyện công, bà trở nên tức giận và bắt đầu la hét để tôi dừng lại.

Một ngày nọ khi tôi đang đọc Pháp trong phòng mình, bà bước vào và bắt đầu la mắng tôi và lăng mạ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm thấy rất nản lòng. Tôi không biết phải làm gì. Khi tôi nhìn bà, tôi thấy một số Pháp thân của Sư phụ đứng xung quanh bà. Tôi hiểu rằng Sư phụ đang khích lệ tôi và cho tôi thấy rằng những kiểu tình huống như vậy đang khảo nghiệm tôi và tiêu trừ nghiệp lực cho tôi.

Tình huống này diễn ra nhiều lần. Sau khi chia sẻ với các học viên khác, tôi hiểu rằng tôi cần nói chuyện với mẹ tôi. Tôi biết rằng bà phải tôn trọng quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi và tôi phải giúp bà hiểu rằng đó là một điều tốt và sẽ chỉ có lợi cho tôi. Vì vậy tôi đã đối diện với bà bằng chính niệm. Cuối cùng bà đã hiểu ra và dừng thử thách tín tâm của tôi với Đại Pháp.

Câu chuyện khác mà tôi muốn chia sẻ là về một giấc mơ rất sống động của tôi. Tôi đang đợi xe buýt, thì chợt thấy ba người từ xa đến. Khi họ tiến lại gần hơn, tôi thấy rằng đó là một thiếu nữ rất đẹp đi cùng hai người đàn ông. Tôi cảm thấy là chúng tôi biết nhau. Nhìn gần hơn nữa, tôi thấy cô ấy là một thiên thần với đôi cánh lớn, và hai người đàn ông là những thiên thần hộ mệnh của cô ấy.

Cô ấy nhìn thẳng vào tôi và nói: “Bạn phải tiếp tục tu luyện trong Đại Pháp. Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, bạn phải kiên trì tới cùng.” Sau đó tôi nhận ra rằng cô ấy chính là tôi.

Sau đó cô ấy đưa tôi tới một khách sạn, nơi có rất nhiều người đang ăn mừng. Tôi cảm thấy họ là những chúng sinh trong thế giới của tôi, họ đã rất vui vì đã được Đại Pháp cứu độ.

Chấp trước vào diện mạo và sắc dục

Tôi đã có một số vấn đề về ăn uống khi tôi còn rất trẻ, gồm có chán ăn và chứng cuồng ăn. Tôi hầu như không ăn. Thỉnh thoảng tôi hầu như không ăn gì trong nhiều ngày, và chỉ uống nước. Tôi thường xuyên bị ngất và sức khỏe của tôi rất kém.

Bước vào tuổi thiếu niên, tôi có nhiều chấp trước, chẳng hạn như chấp vào nhan sắc bản thân, tâm đố kỵ và sự phù phiếm. Tôi có một số bạn trai và tôi bắt đầu có quan hệ thân mật với họ, điều mà bây giờ tôi rất hối hận. Tôi đã phát triển tâm sắc dục từ khi còn nhỏ.

Trước khi tu luyện, tôi bắt đầu hẹn hò với một bạn trai và rồi nhanh chóng yêu anh ấy. Anh ấy là anh trai của bạn tôi. Bất cứ khi nào tôi đến thăm cô ấy, tôi lại gặp anh và chúng tôi dần dần nảy sinh tình cảm với nhau.

Một ngày, bạn của tôi nói với tôi rằng anh ấy đã gắn bó với một cô gái khác trong nhiều năm. Tôi đã rất ngạc nhiên và quyết định không gặp lại anh nữa.

Vài tháng sau khi tôi bước vào tu luyện, tôi đã tới thăm bạn mình và anh ấy đột nhiên xuất hiện. Anh ấy đòi nói chuyện với tôi. Anh nói rằng chúng tôi nên có một mối quan hệ, nhưng tôi nói không. Mặc dù tâm tôi lay động, tôi hiểu rằng đây là một khảo nghiệm về sắc dục mà cựu thế lực đang áp lên tôi. Anh ấy muốn một điều gì đó diễn ra nhưng tôi liên tục từ chối. Sau hơn một giờ, tôi bỗng nhiên có một suy nghĩ, rằng anh đang bị lạn quỷ thao túng để kéo tôi xuống. Sau khi tôi có suy nghĩ ấy, anh nhìn tôi với vẻ bối rối và đột ngột bỏ đi. Lúc đó, tôi cảm thấy rằng mình đã vượt qua thử thách.

Nhờ có mội trường học Pháp tốt, tôi đã có thể vượt qua nhiều khảo nghiệm. Tôi cảm thấy rằng mỗi khi tôi vượt qua một khảo nghiệm, cơ thể tôi trở nên thanh khiết hơn và nhẹ nhõm hơn. Một lần tôi có một giấc mơ liên quan đến sắc dục, tôi lập tức chặn nó lại. Khi tỉnh giấc, tôi bắt đầu phát chính niệm cho cuộc triển lãm Chân-Thiện-Nhẫn trong thành phố của tôi. Khi ngồi tĩnh công, bỗng nhiên tôi cảm thấy mình đang bay lên.

Một năm sau, tôi rời đi và bắt đầu làm cho các hạng mục khác nhau. Tôi đi nghỉ cùng gia đình mình. Thường xuyên ở cạnh người thường, tôi lơi là việc học Pháp và luyện công. Tôi không cư xử như một người tu luyện, và không may là tôi lại dính mắc vào sắc dục.

Sau đó, tôi cảm thấy giống như một con ma, đó là cách duy nhất tôi có thể mô tả trạng thái của mình lúc đó. Tôi bị tiêu trầm trong nhiều ngày. Tôi không thể tha thứ cho bản thân vì lỗi lầm mà tôi đã mắc phải và cảm thấy rằng tôi đã làm chúng sinh và Sư phụ thất vọng. Sau khi tôi trở về từ kỳ nghỉ, phải mất một thời gian tôi mới có đủ can đảm để chia sẻ với các học viên khác những gì đã xảy ra. Nỗi đau trong lòng tôi thật sâu sắc.

Tôi đã nghĩ rằng nếu tôi phơi bày chuyện này, nỗi đau trong tâm tôi sẽ vợi đi chút ít, nhưng không phải vậy. Tôi biết rằng tôi vẫn có nhiều chấp trước. Tôi nhận ra rằng tôi vẫn đang tu luyện một cách rất hời hợt. Tôi bắt đầu hướng nội sâu hơn.

Tôi đã thấy nhiều chấp trước mạnh mẽ, chẳng hạn như tâm tật đố, tâm ích kỷ, tâm tranh đấu, cáu bẳn và chấp vào tình. Mặc dù tôi nhận rõ nhiều chấp trước của bản thân, tôi vẫn không biết cách nào để thanh trừ chúng. Tôi tiếp tục trong trạng thái này một thời gian dài.

Tôi đã cố gắng làm những gì tôi cần làm. Tôi tham gia vào các hạng mục và học Pháp cùng các học viên khác. Nhưng chấp trước của tôi vào sắc dục khiến tôi đi tới một cực đoan khác. Tôi bắt đầu ăn nhiều. Tôi tăng cân và phớt lờ diện mạo của mình. Vì quần áo không còn vừa vặn nữa, tôi bắt đầu mặc những quần áo rộng thùng thình và cũng thường mặc đồ đen.

Khi các học viên thấy tôi như vậy, họ đã từ bi chỉ ra rằng một người tu luyện nên có một diện mạo tốt. Vì tôi tiêu trầm, tôi bắt đầu ngủ nhiều hơn.

Không may là tôi lại rơi vào chấp trước sắc dục. Các học viên khác hỏi tôi có chuyện gì không đúng. Tôi chỉ nói với họ rằng tôi cảm thấy tồi tệ. Tôi không có đủ dũng khí để chia sẻ cởi mở điều gì đang diễn ra. Tôi sợ rằng họ sẽ có một định kiến về tôi. Tôi muốn nhân cơ hội này để bộc lộ chấp trước của mình và phủ nhận an bài của cựu thế lực.

Tôi hy vọng rằng bằng cách chia sẻ trải nghiệm này, tôi có thể giúp những người khác không đi đường vòng như tôi. Chúng ta nên trung thực với những người khác, và đây là điều giúp chúng ta đề cao trong tu luyện.

Phủ nhận cựu thế lực

Năm 2012, tôi tham gia quảng bá Shen Yun. Đây cũng là trải nghiệm tu luyện mạnh mẽ đầu tiên của tôi. Tôi cảm thấy nó giúp tôi trưởng thành hơn. Vé bán chậm. Chúng tôi nhận ra chúng tôi cần loại bỏ bất kỳ sơ hở nào mà cựu thế lực có thể lợi dụng.

Một học viên từ thành phố của tôi luôn rất kích động. Khi những người khác nói về trải nghiệm của họ, cô ấy chỉ trích họ. Cô ấy không cư xử như một người tu luyện, với lòng khoan dung và tốt bụng. Cô ấy cũng hành xử theo cách này ở quê tôi và đã gây ra nhiều can nhiễu giữa các học viên ở đó. Điều làm tôi ngạc nhiên là tôi cũng có những suy nghĩ như cô ấy. Tôi nhận ra rằng tôi đang chấp nhận an bài của cựu thế lực một cách không tự biết. Tôi không sẵn sàng đối mặt với thất bại để hướng nội hay để tu luyện chính mình. Nhìn lại, bây giờ tôi hiểu ra những suy nghĩ khi đó của tôi đã sai lầm như thế nào.

Khi tôi hiểu ra những suy nghĩ của mình sai lầm ra sao, tôi đã quan sát cách mà các học viên khác trong thành phố của tôi – những người đã tới để hỗ trợ việc quảng bá – cũng đang đi theo những suy nghĩ giống vậy. Tôi hiểu rằng cựu thế lực đang sử dụng những loại quan niệm này để tạo ra gián cách.

Sư phụ đã giảng:

“Hoàn cảnh phức tạp, tôi nghĩ rằng trái lại lại là điều hay; càng phức tạp thì càng có khả năng xuất hiện cao nhân; nếu từ nơi đây mà vọt trội lên được thì mới tu được chắc chắn nhất.

Người nào có thể thật sự hạ quyết tâm tu luyện, tôi nói rằng trái lại [hoàn cảnh này] lại là điều tốt. Nếu không có mâu thuẫn nảy sinh, không tạo ra cơ hội đề cao tâm tính cho chư vị, thì chư vị không lên được. Chư vị tốt tôi cũng tốt, hỏi tu luyện làm sao?” (Tâm thanh tịnh – Bài giảng thứ Chín – Chuyển Pháp Luân)

Sau trải nghiệm đặc biệt của tôi trong việc hỗ trợ Shen Yun năm đó, tôi quyết định chuyển tới Buenos Aires. Tôi cảm thấy đã đến lúc có những bước tiến trong tu luyện của mình. Tôi 18 tuổi, và đủ lớn để tự quyết định. Nó không dễ dàng. Bố mẹ tôi lo lắng rằng tôi không có một công việc ổn định và ở một mình trong một thành phố lớn.

Tôi biết tôi phải giải thích rằng mình muốn đi để giúp mọi người ở đó hiểu được điều gì đang diễn ra ở Trung Quốc, rằng hàng triệu học viên ở đó đang chết vì bị bức hại.

Nhìn lại, đây là một trong những điều tốt nhất mà tôi đã từng làm. Toàn bộ trải nghiệm này đã khiến tôi trưởng thành hơn, và tôi cũng có thể ngộ tốt hơn về Pháp. Hôm nay, bố mẹ tôi đã rất vui vì tôi rời quê nhà, đang làm việc rất chăm chỉ và tham gia các hạng mục giảng chân tướng.

Đây là một số kinh nghiệm của tôi. Tôi hy vọng chúng có thể hữu ích với người khác để họ không phạm phải sai lầm tương tự như tôi. Tôi hiểu rằng thời gian rất cấp bách, và tôi vẫn còn phải tu bỏ nhiều chấp trước. Tôi hy vọng mình sẽ tinh tấn hơn, và bắt kịp tiến trình Chính Pháp.

Bây giờ tôi hiểu rằng cho dù chúng ta tham gia vào bao nhiêu hạng mục đi nữa, hay chúng ta bỏ ra bao công sức đi nữa, điều quan trọng nhất là tu luyện và tống khứ chấp trước. Tất cả chúng ta hãy cùng trở về nhà cùng Sư phụ!

Cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội Ác-hen-ti-na năm 2019)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/7/394287.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/14/180324.html

Đăng ngày 10-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share