Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-10-2019] Một giáo viên nghỉ hưu ở huyện Bình Nguyên, tỉnh Sơn Đông đã bị Nhà tù Tỉnh Sơn Đông tiếp nhận vào ngày 10 tháng 10 năm 2019 để thụ án hai năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, mặc dù ông đã nhiều lần không qua được đợt kiểm tra sức khỏe vì huyết áp cao.

Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 5 tháng 3 năm 2018, ông Vương Kim Hoa, 69 tuổi bị bắt giữ sau khi bị tố cáo vì dán những biểu ngữ mang thông điệp Pháp Luân Công vài ngày trước đó.

Cảnh sát của Đội An ninh Nội địa đã đưa ông tới Trại tạm giam Đức Châu nhưng đã bị trại giam từ chối tiếp nhận vì huyết áp cao. Ngày 17 tháng 3, ông được bảo lãnh tại ngoại.

Ngày 11 tháng 1 năm 2019, cảnh sát ra lệnh cho ông ký vào biên bản để họ trình vụ việc của ông tới Viện kiểm sát, nhưng ông đã từ chối

Ba ngày sau, cảnh sát quay lại và yêu cầu ông tới Viện kiểm sát Bình Nguyên để ký biên bản nhưng ông Vương đã từ chối hợp tác. Cảnh sát đe dọa rằng dù ông có ký hay không thì công tố viên cũng sẽ truy tố ông và liệt ông vào tình trạng quản thúc tại gia vào ngày 23 tháng 1.

Sau đó, vụ việc của ông Vương được chuyển tới Viện kiểm sát huyện Bình Nguyên và Viện kiểm sát huyện Hạ Tân. Ngày 11 tháng 3, ông đã có một cuộc gặp với cống tố viên Trương Giám.

Mặc dù công tố viên đã trả lại vụ việc của ông Vương cho cảnh sát hai lần vì thiếu bằng chứng, nhưng cảnh sát vẫn tiếp tục theo đuổi vụ việc. Họ đã trình bằng chứng từ vụ việc bắt giữ trước đó của ông Vương vào ngày 17 tháng 4 năm 2017 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công và 14 ngày tạm giam như một bằng chứng để buộc tội ông.

Viện kiểm sát Hạ Tân đã truy tố ông Vương và trình vụ án của ông tới tòa án huyện vào ngày 29 tháng 5 với cáo buộc “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được quy chuẩn hòng khép tội và cầm tù các học viên Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc.

Ngày 18 tháng 7, ông Vương bị Tòa án huyện Hạ Tân triệu tập. Thẩm phán kết án ông hai năm tù giam và phạt 5.000 nhân dân tệ vào ngày 7 tháng 8.

Ngày 8 tháng 8, cảnh sát đưa ông Vương tới trại tạm giam Thành phố Đức Châu, nhưng một lần nữa trại giam từ chối tiếp nhận ông vì huyết áp cao.

Trong khi đó, sở giáo dục địa phương đã tước lương hưu của ông sau khi họ bị các nhà chức trách gây áp lực.

Ngày 9 tháng 10, cảnh sát đưa ông đi kiểm tra sức khỏe một lần nữa và ông tiếp tục không đủ điều kiện sức khoẻ.

Ngày hôm sau, khi ông Vương không qua đợt kiểm tra sức khỏe để được trại tạm giam Thành phố Đức Châu tiếp nhận, thì nhân viên tòa án đã đưa ông tới Nhà tù Tỉnh Sơn Đông.

Ông Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cùng với vợ là bà Kinh Truyện Phong vào tháng 3 năm 1997. Cả hai vợ chồng ông đã trải nghiệm sự cải biến nhanh chóng về sức khỏe.

Bởi hai vợ chồng ông từ chối từ bỏ đức tin của mình bất chấp cuộc bức hại, nên ông Vương đã bị bắt giữ chín lần và bà Kinh bị bắt giữ ba lần. Cảnh sát liên tục theo dõi, giám sát, sách nhiễu và tống tiền họ với tổng số tiền 72.720 nhân dân tệ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/14/394542.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/17/180364.html

Đăng ngày 01-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share