Bài viết của Hà Đường

[MINH HUỆ 11-08-2019] Tôi luôn đau lòng khi thấy các đồng tu bị nghiệp bệnh can nhiễu, thậm chí một số người còn bị mất đi tính mạng. Tình cảnh này đã thôi thúc tôi chia sẻ trải nghiệm và thể ngộ của bản thân về nghiệp bệnh.

Tiêu nghiệp

Mấy ngày đầu sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy uể oải và đầu óc biêng biêng. Cổ họng tôi khô khốc và liên tục chảy nước mũi vàng đặc quánh. Ban đêm, tôi đổ mồ hôi nhễ nhại. Tôi cũng đã trải qua những triệu chứng tương tự như vậy cách đây một năm khi tôi bị ốm nặng.

Bất luận tôi có cảm thấy khó chịu thế nào, thì tôi cũng không nghĩ tới việc đi bệnh viện hay uống thuốc – tôi đã quyết tâm trở thành một học viên sau khi đọc nhiều lần cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách đã giảng rất rõ ràng về tình huống nghiệp bệnh trong tu luyện y hệt như thế.

Tôi cũng chia sẻ tình huống của bản thân với các đồng tu và họ đã nói với tôi: “Sư phụ đang tịnh hóa cho bạn đấy.” Sau khi nghe điều này, tôi cảm thấy rất vui và được khích lệ. Tôi biết mình đã quyết định đúng đắn.

Sau đó khi nhìn lại, tôi nghĩ rằng bản thân có được quyết định này là nhờ ba yếu tố: Học Pháp, chia sẻ với đồng tu, và không chấp trước vào việc chữa khỏi bệnh.

Tôi đã bị chứng viêm xoang cạnh mũi từ nhỏ. Sau một thời gian tu luyện Đại Pháp, tất cả những triệu chứng đó đều biến mất. Thông qua học Pháp, tôi hiểu rằng tầng tầng nghiệp bệnh được đẩy ra từng chút một cho đến không gian bề mặt.

Hướng nội

Gần đây, trong tu luyện, mặc dù thân thể tôi xuất hiện nhiều triệu chứng khác nhau và đôi lúc khá trầm trọng, như ho nặng và tiêu chảy nghiêm trọng, nhưng khái niệm về bệnh đã không còn xuất hiện trong tâm trí tôi nữa.

Nhưng mặt khác, tôi lại thể ngộ được trong tu luyện không có gì là ngẫu nhiên xảy ra cả. Khi tôi cảm thấy cơ thể không thoải mái, rất có thể đó là dấu hiệu cho thấy tôi cần hướng nội để tìm xem liệu bản thân có tư tưởng nào sai lệch không.

Có lần, cánh tay phải của tôi bị đau tới mức tôi không hề nhấc nổi cánh tay lên. Tình trạng này đã kéo dài trong hơn một tuần.

Qua hướng nội, tôi đã nhận ra rằng bản thân đã dành quá nhiều thì giờ để tranh luận với người khác trên mạng, vốn là việc hoàn toàn lãng phí thời gian.

Nghiệp lực của tự thân hay bị bức hại

Ban đầu, tôi không minh bạch được liệu một bệnh nào đó xuất hiện là do nghiệp lực của tự thân hay là do can nhiễu từ cựu thế lực.

Tôi tự nhủ: “Nếu đây là nghiệp lực của mình, thì điều đó là một phần trong tu luyện của bản thân mà đã được Sư phụ an bài và tôi phải bước đi cho tốt. Nhưng nếu đó không phải là an bài của Sư phụ, tôi phải hoàn toàn phủ định nó.”

Sau đó, tôi nhận ra rằng việc tiêu nghiệp nếu là do Sư phụ an bài thì sẽ không can nhiễu đến việc chúng ta làm ba việc. Nghiệp bệnh nếu can nhiễu chúng ta làm ba việc thì hầu hết đều là do bị cựu thế lực bức hại.

Hiện nay là thời kỳ Chính Pháp. Chúng ta gánh trên vai sứ mệnh thần thánh của đệ tử Đại Pháp. Sư phụ đã an bài lại đường đời của chúng ta để chúng ta có thể tu luyện và cứu chúng sinh, và Sư phụ còn an bài cho chúng ta cả việc chúng ta cần hoàn trả nghiệp lực của mình như thế nào.

Vì sinh mệnh của tôi là được Sư phụ ban cho và dẫn dắt nên tôi chỉ chấp nhận những an bài của Sư phụ. Tôi sẽ không cho phép cựu thế lực lợi dụng những món nợ cũ hay làm lãng phí bất kỳ phút giây nào hay bất cứ một đồng tiền nào trong cuộc sống của tôi, vốn là những điều mà Sư phụ đã ban cho tôi.

Khi đến thời điểm và hoàn cảnh thích hợp để hoàn trả những nợ nghiệp trong quá khứ, Sư phụ sẽ có an bài tốt nhất dành cho tôi.

Là những đệ tử Đại Pháp, chúng ta phải thanh tỉnh về sứ mệnh của chúng ta và phủ định bức hại bằng chính niệm. Đồng thời, chúng ta cần trân quý mọi thứ mà chúng ta có hiện nay, tu luyện một cách vững chắc nhất, thiết thực nhất và bước đi cho tốt con đường mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta.

Trên đây là thể ngộ tại tầng thứ hữu hạn của tôi. Xin các đồng tu hãy chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/11/391299.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/18/179941.html

Đăng ngày 31-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share