Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan

[MINH HUỆ 22-10-2019] Từ ngày 18 đến 20 tháng 10 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan đã tham gia Hội chợ Triển lãm “Yêu chính mình” (“I Love Me”) tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Helsinki. Triển lãm này bao gồm các [sản phẩm về] làm đẹp, sức khỏe, thời trang, trang sức, đồng hồ và phong cách sống. Nhiều khách tham quan đã tham dự sự kiện này.

Các học viên đã trình diễn các bài công pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người bày tỏ sự sẵn lòng trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại. Trong thời gian diễn ra sự kiện kéo dài ba ngày này, các học viên còn tổ chức một phiên hội thảo và hướng dẫn năm bài công pháp Pháp Luân Công cho du khách. Nhiều người đã học các bài công pháp tại địa điểm diễn ra sự kiện.

c1aabd3f71e7c276aa0d929e9b0cb172.jpg

Mọi người học bài tọa thiền tại phiên hướng dẫn

Khi được biết nguyên nhân chủ yếu của cuộc bức hại của ĐCSTQ là do số học viên đông hơn số đảng viên ĐCSTQ, cô Audi nói: “Tôi tin điều này. ĐCSTQ sẽ làm như thế.”

2df820c3e1b0c6df1a2161a65869a1b1.jpg

Nhiều người ký tên vào bản kiến ​​nghị lên án cuộc bức hại

9096b7586791d1309f119ae651f4e653.jpg

Mọi người dừng chân để tìm hiểu về Pháp Luân Công

Ông Jan-Mikael đã gặp một học viên mà ông đã quen biết 15 năm tại triển lãm này. Ông nói: “Tôi muốn ký tên vào bản kiến nghi để ủng hộ các anh. Tôi thấy có rất nhiều thông tin trên mạng Internet và tôi luôn theo dõi những thông tin mới nhất về cuộc bức hại.”

c55f3f3b46c8f319b7d64773e08ed694.jpg

Ông Jan-Mikael chụp ảnh cùng một học viên

Cô Minna, một đồng nghiệp của một học viên khác, đã rất ngạc nhiên khi trông thấy cô ở triển lãm. Cô Minna nói: “Tôi muốn bạn hướng dẫn cho tôi cách thực hành tu luyện.”

Cô nhìn vào biểu ngữ có ghi dòng chữ về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Cô nói: “Chúng ta cần điều này. Tôi cần phải Nhẫn hơn.”

Khi biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ, cô đã sửng sốt. Cô lấy một số tờ thông tin và nói rằng cô sẽ đọc nó.

Cô Tarja đang làm việc tại gian hàng đối diện với gian trưng bày của các học viên. Cô nói: “Tôi biết nạn thu hoạch nội tạng sống thực sự đang xảy ra.”

Cô cho biết cô xúc động trước những nỗ lực quên mình của các học viên trong nhiều năm qua.

Cô đã dùng điện thoại di động của mình để chụp ảnh cùng một học viên và đăng nó lên mạng xã hội của mình. Cô viết: “Tôi rất vui vì được gặp các học viên Pháp Luân Công. Họ thực hành thiền định.”

5f15a44d1464248f736ac464d809d519.jpg

Cô Tarja chụp ảnh cùng một học viên

Cô Miranda, một giáo viên, cho biết trước đây cô chưa từng nghe nói về Pháp Luân Công. Khi cô biết đến nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ, cô nói: “ĐCSTQ chẳng còn chút hy vọng nào nữa.”

Cô đã hỏi cô có thể làm gì để trợ giúp: “Nếu chúng ta không mua hàng hóa do Trung Quốc sản xuất, liệu điều đó có giúp ích gì không?“ Trước khi rời đi, cô Miranda nói: “Cảm ơn các bạn rất nhiều. Những gì các bạn đang làm là rất quan trọng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/22/394902.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/30/180531.html

Đăng ngày 31-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share