Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố New York

[MINH HUỆ 17-10-2019] Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật của các học viên Pháp Luân Công New York đã tiếp thêm sự ấm áp cho một ngày thu nắng đẹp tại Khu phố Tàu của thành phố Manhattan, hôm 13 tháng 10 vừa qua. Màn trình diễn của Đoàn Nhạc Tian Guo, đội múa rồng, đội múa sư tử cùng các ca sỹ và nhạc sỹ đã giúp các học viên Pháp Luân Công giới thiệu vẻ đẹp của môn tu luyện cổ xưa này với cư dân địa phương và du khách tại Công viên Roosevelt.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cổ xưa dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tu luyện này được Sư phụ Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng vào năm 1992.

c2f8330451ea1a7dbc1838063f66e430.jpg

a8d8fb4fd7219b9900b15760dbbecd00.jpg

48cf1c950db896ef3e5c174d4d8cde61.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức Lễ hội Thu hoạch mùa thu tại Công viên Roosevelt ở Khu phố Tàu Manhattan

Các tiết mục biểu diễn của họ bắt đầu vào lúc 11 giờ sáng và kéo dài đến 3 giờ chiều. Đám đông tập trung lại xem và quay phim chụp ảnh.

Nhiều khán giả thích thú lắng nghe Đoàn Nhạc Tian Guo chơi những bản nhạc do các học viên Pháp Luân Công ở nhiều quốc gia, độ tuổi và ngành nghề khác nhau sáng tác. Đoàn Nhạc Tian Guo còn tham gia Lễ diễu hành Ngày Độc lập và nhiều sự kiện quan trọng khác ở Hoa Kỳ.

Các học viên Pháp Luân Công cũng đã thành lập nhiều Đoàn Nhạc Tian Guo của địa phương ở nhiều quốc gia, trong đó có Hồng Kông và Đài Loan.

1a28812be1349fde0d0d0e328664b669.jpg

Ông Lý, một cư dân tại Khu phố Tàu, chia sẻ: “Tôi luôn có chung một cảm xúc mỗi khi xem họ biểu diễn. Pháp Luân Công thực sự là niềm tự hào của người Trung Quốc ở hải ngoại.”

Người dẫn chương trình đã giải thích về câu chuyện đằng sau màn độc tấu đàn tỳ bà “Cổng trời đã mở sau mười ngàn năm” với khán giả. Giai điệu của bài hát này dựa trên một bài thơ tiên tri của Thiệu Ung thuộc triều đại Bắc Tống. Bài thơ có câu: “Cổng trời sẽ mở lại sau mười ngàn năm, hỏi có bao nhiêu người từng hạ thế xuống cõi hồng trần có thể quay về được?”

Người dẫn chương trình diễn giải rằng ý nghĩa của bài thơ đã tiết lộ [một thiên cơ], rằng rất nhiều sinh mệnh cao tầng cùng các vị Thần, Phật đã theo chân Sáng Thế Chủ hạ thế xuống thế giới con người để cứu độ chúng sinh. Họ được an bài sẽ trở về thiên thượng sau khi hoàn thành thệ ước của mình.

Người dẫn chương trình nói: “Có lẽ cổng trời đã mở. Các bạn hãy nắm lấy cơ hội quý giá này, hãy quan tâm tới những kinh sách của Pháp Luân Công và những điều các học viên Pháp Luân Công nói với thế giới, để trở về ngôi nhà trên thiên thượng của mình.”

d4afe6958578af6f8d9f453a7f19c2de.jpg

Arale và Martin đến từ Barcelona, Tây Ban Nha chụp nhiều bức ảnh và chia sẻ rằng họ yêu thích những màn trình diễn tuyệt vời này

0e5a292aa868b9d0a1832bdc2ae10959.jpg

Ông Mikkel Olsen đến từ Đan Mạch thích các tiết mục biểu diễn nghệ thuật

92ad58ff104da9dab777f664e2ca6c87.jpg

Ông Vytautas Ambrazas, một du khách đến từ Lithuania, yêu thích các tiết mục biểu diễn

Ông Vytautas Ambrazas, một du khách đến từ Lithuania, bình luận rằng ông rất vui khi được gặp [các học viên] Pháp Luân Công tại thành phố New York. Ông chia sẻ: “Tôi lớn lên ở một đất nước thuộc Liên Xô cũ, và có nhiều lần trực tiếp trải qua bức hại tại một quốc gia cộng sản. Thật may mắn, giờ đây Lithuania đã là một quốc gia dân chủ và người dân được hưởng nhiều tự do. Tôi rất vui khi gặp [các học viên] Pháp Luân Công tại đây và cũng rất mừng khi thấy văn hóa, truyền thống và trang phục độc đáo của họ được hồi sinh.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/17/394695.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/23/180439.html

Đăng ngày 26-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share