Bài viết của một học viên tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 01-12-2018] Trong thời gian dài, tôi chưa từng nghĩ rằng bài kinh văn “Giảng Pháp tại Buổi họp Sáng tác và Nghiên cứu Mỹ thuật” có liên quan mật thiết đến tôi. Tôi nghĩ rằng đấy là để dành cho những học viên sáng tác âm nhạc và mỹ thuật, và không dành cho mình. Vì thế tôi hiếm khi đọc bài giảng này.

Tuy nhiên, gần đây khi tôi đọc Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản, một câu trong đó làm tôi chấn động, “Văn hóa truyền thống ca ngợi Thần, còn Tà linh Cộng sản tung hô ma quỷ.” Mặc dù đã biết nhưng tôi vẫn sốc khi đọc câu này.

Vì câu này có liên hệ với văn hóa nên tôi quyết định đọc lại bài giảng của Sư phụ về sáng tác mỹ thuật. Sư phụ giảng;

“Nhưng nếu con người vẽ Thần, mọi người thử nghĩ, Thần là quang minh, vĩ đại, phát tán ra năng lượng từ thiện, có ích đối với con người, mà người vẽ và người làm tượng đều thọ ích trong quá trình hoàn thành tác phẩm, đồng thời tác giả trong khi sáng tác tác phẩm nghệ thuật về Thần cũng sinh ra Thiện niệm, từ đó Thần còn có thể giúp họ tăng cường chính niệm, trừ bỏ trên thân tác giả nghiệp lực và nghiệp lực tư tưởng. Tác phẩm như thế thì người ta xem xong sẽ thọ ích, tấm lòng rộng mở, trong tư tưởng sẽ có Thiện niệm, khiến con người cao thượng hơn. Thần khi thấy người ta có chính niệm rồi, sẽ giúp người giải trừ nguy nan.” (Giảng Pháp tại Buổi họp Sáng tác và Nghiên cứu Mỹ thuật)

Sau khi học Pháp, tôi dần trở nên minh bạch rằng Sáng thế chủ đã đặt định văn hóa Thần truyền 5000 năm, và mục đích của Ngài là truyền dạy cho chúng ta phương thức ca ngợi và tôn kính Thần, và cuối cùng thần sẽ bảo hộ con người.

tà linh Cộng sản dạy con người tung hô tà ác, và tương tác với tà linh. Cuối cùng, nhân loại sẽ bị tà linh điều khiển, bị tà linh lấy mất năng lượng và bị tà linh hủy hoại.

Điều này nhắc nhở tôi thêm: nếu một người tu luyện tật đố với người khác, tranh đấu với người khác và từ chối lắng nghe chỉ trích, điều này không phải là đang cung cấp năng lượng cho tà linh và cho phép chúng thao túng con người sao?

Đặc biệt là trong quá trình phản bức hại, một vài học viên đã biểu hiện ra tâm tranh đấu bắt nguồn từ văn hóa Đảng và dùng những phương cách bất thiện để thanh lý tà ác. Và kết quả là họ không thể giảng chân tướng cứu người một cách hiệu quả.

Khu vực chúng tôi có một đồng tu bị bắt và bị tạm giam năm hoặc sáu lần. Mỗi lần, anh đều dùng những phương cách bất thiện và dùng bạo lực đánh nhau với cảnh sát. Lần nào anh ấy cũng thắng, và không có trại lao động cưỡng bức nào dám nhận anh. Nhưng anh ấy không nhận ra rằng tâm tranh đấu và đánh lộn ấy là ma tính, không đúng với điều Sư phụ mong muốn:

“Từ bi năng dung Thiên Địa Xuân

Chính niệm khả cứu thế trung nhân”

(Pháp Chính Càn Khôn–Hồng Ngâm II)

Kết quả là, lần cuối cùng học viên này bị bắt giữ, anh đã bị kết án tù. Anh bị tạm giam ở một thành phố khác. Những nỗ lực giải cứu của đồng tu đều bất thành.

Chúng ta thường nhìn thấy ma tính, mặc dù chỉ là vô thức, trong tu luyện hàng ngày. Thỉnh thoảng, khi học viên chúng ta có những ý kiến khác nhau, họ cũng lại dùng ma tính để đối đãi với nhau.

Yêu cầu về lời nói và hành vi chính thường trong văn hóa truyền thống Trung Hoa cũng là biểu hiện kính Thần. Nó cũng là một yêu cầu để các Thần bảo hộ chúng ta.

Tuy nhiên, sau nhiều thập niên bị Đảng cai trị, lời nói và hành vi của người Trung Quốc ngày nay thật quá khác với người Trung Quốc thời xưa.

Một số học viên không chú ý đến ăn mặc và vệ sinh thân thể. Họ không nhận ra rằng lười biếng cũng là ma tính.

Một học viên ở khu vực chúng tôi bị tạm giam 10 ngày. Anh ấy đã không tắm giặt gì trong suốt thời gian đó. Những người bị giam cùng phòng không thể hiểu được. Họ thắc mắc: “Tại sao học viên Pháp Luân Công không tắm giặt?”

Văn hóa Đảng len lỏi vào mọi phương diện cuộc sống của chúng ta. Một số học viên bị nó thao túng mà không tự biết.

Làm thế nào chúng ta nhận được sự bảo hộ của Thần? Sư phụ đã giảng rất minh bạch trong bài kinh văn về sáng tác mỹ thuật này. Âm nhạc và mỹ thuật chân chính tôn vinh thần là một phương cách. Trong lịch sử, những vị Vua, những vị Vương, Tướng cũng sử dụng âm nhạc để giáo hóa muôn dân và chiến đấu với kẻ thù.

Tóm lại, đệ tử Đại Pháp học Pháp, luyện công, phát chính niệm và giảng chân tướng là đang làm theo yêu cầu của Sư phụ; và kết quả là, chúng ta sẽ được các Thần bảo hộ.

Trên đây là thể ngộ của tôi. Xin từ bi chỉ ra nếu có điều gì chưa đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/12/359545.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/9/179254.html

Đăng ngày 04-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share