Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-08-2019] Sở Cảnh sát thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm đã bắt giữ 34 học viên Pháp Luân Công trong ngày 19 tháng 7 năm 2019. Ngay sau đó có thêm ba học viên nữa bị bắt, nâng tổng số học viên bị bắt giữ trong ba ngày lên đến 37 người.

Cũng trong ngày 19 tháng 7, sáu người nhà của các học viên mặc dù không tu luyện Pháp Luân Công nhưng cũng bị đưa đến đồn cảnh sát, và họ đã được thả sau đó vài tiếng.

Tại thời điểm viết báo cáo này, 21 trong số 37 học viên là đối tượng bị nhắm đến vẫn đang bị giam giữ tại các trại tạm giam của thành phố Cát Lâm.

Nhà của các học viên bị lục soát và đã xác nhận được rằng cảnh sát đã tịch thu 79.300 nhân dân tệ tiền mặt (tương đương 11.081 USD), 19 máy tính, 10 máy in và các sách Pháp Luân Công của họ.

Các vụ bắt giữ có thể thực hiện nhờ việc theo dõi

Được biết cảnh sát đã gắn thiết bị nghe lén vào điện thoại của các học viên và theo dõi họ trong một thời gian rồi sau đó tiến hành các cuộc bắt giữ.

Một ngày trước khi xảy ra vụ bắt giữ hàng loạt này, năm học viên đã bị một camera giám sát ghi lại khi họ phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Một cảnh sát cho biết điện thoại của tất cả học viên, người nhà, họ hàng và bạn bè của họ đều bị theo dõi. Nhờ đó mà ngay sau khi nhận được lệnh, cảnh sát có thể dễ dàng xác định vị trí và bắt giữ các học viên.

Một bài học đau đớn

Các vụ bắt giữ đã gây ra tổn thất to lớn cho các học viên cũng như tạo thành áp lực và nỗi sợ hãi cực lớn cho gia đình của họ. Điều tồi tệ nhất là các cảnh sát có liên quan đã phạm tội đối với Đại Pháp và các học viên, điều này khiến họ khó có thể được cứu trong tương lai.

Một số học viên ở thành phố Cát Lâm đã không chú ý đến vấn đề bảo mật điện thoại trong một thời gian dài.

Ví dụ như, họ mang theo điện thoại đi khắp mọi nơi. Một học viên thậm chí còn để điện thoại di động trong túi xách trong khi tham gia nhóm học Pháp. Khi điện thoại reo, cô ấy còn nhấc máy và nói: “Tôi sẽ đến đó sau khi học Pháp xong”. Việc cô làm gây ra nguy hiểm cho cả bản thân cô cũng như các học viên ở đó. Cô ấy chỉ chú ý đến sự thuận tiện của bản thân mà không quan tâm đến an toàn của người khác.

Một trong những học viên khác bị bắt, thay vì tắt điện thoại, họ lại gọi từ điểm sản xuất tài liệu và hỏi: “Máy đã sửa được rồi. Anh cần bao nhiêu bản?” Hành động của học viên này đã làm lộ các học viên tại điểm sản xuất, nhưng anh vẫn không chịu thay đổi thói quen của mình ngay cả khi đã được nhắc nhở.

Vấn đề tu luyện

Tôi cũng nhận thấy rằng những học viên này không có chính niệm mạnh mẽ khi đối mặt với ma nạn.

Một số học viên đã đến bệnh viện ngay khi họ cảm thấy không thoải mái.

Một học viên đã ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công sau khi bị bắt. Sau khi được thả ra, cô nói: “Tôi phải làm như thế. Nếu không thì không ai chăm sóc mẹ tôi. Nhưng hiện giờ tôi đã quay lại, tôi sẽ tiếp tục tu luyện và trở về nhà cùng Sư phụ.”

Một học viên khác đã cung cấp thông tin về nhiều học viên sau khi anh bị bắt vì cảnh sát dọa sẽ trừng phạt người thân trong gia đình anh. Anh đã ngừng tu luyện vì không muốn gây nguy hiểm cho gia đình mình.

Sư phụ đã nhiều lần giảng về vấn đề an toàn với điện thoại di động, và ban biên tập Minh Huệ cũng đã nhiều lần thông tri về vấn đề này. Trên Minh Huệ cũng có nhiều bài viết trao đổi và những bài học đau đớn về các vụ bắt giữ hàng loạt mà nguyên nhân là do những sai phạm như vậy.

Tuy nhiên, một số học viên vẫn không đối đãi vấn đề này một cách nghiêm túc mà lại cho rằng bản thân họ có chính niệm mẽ và sẽ không có điều gì xảy ra với họ cả.

Một số người vẫn mang theo điện thoại của họ đi khắp nơi và không làm theo hướng dẫn từ ban biên tập Minh Huệ để xóa phần mềm WeChat khỏi điện thoại của họ.

Đi theo an bài của Sư phụ

Sư phụ giảng:

“Chư vị biết [việc] nghe lén điện thoại đó, …, [tôi] bảo mọi người này, mỗi cái đều là thiết bị nghe lén” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

“Hiện nay tất cả các thiết bị điện tử mà chư vị mang trên thân như điện thoại, máy tính, v.v., những thứ kết nối mạng lưới Internet, đều là thiết bị nghe lén. Giờ đây càng ngày càng cảm thấy hứng thú đối với các đệ tử Đại Pháp đã không chỉ là tà đảng Trung Cộng nữa, tôi bảo chư vị này, rất nhiều quốc gia đều đang nghe lén chư vị. Chư vị cảm thấy mình là học viên bình thường thôi, không sao, chư vị gọi điện thoại, ngay cả chư vị nói chuyện nhà thường ngày, chư vị nào là lúc nào đi chợ ăn cơm thì họ đều ghi chép lại, phân tích toàn bộ cá nhân chư vị. Chư vị biết các doanh nhân phân tích tình báo thương nghiệp thì phân tích thế nào không? Họ chính là phân tích [theo cách] như thế. Tìm hiểu chư vị phi thường rõ ràng, miễn là chư vị có điện thoại trên thân.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2019)

Trong tu luyện của chúng ta chỉ có hai con đường, một con đường là do Sư phụ an bài và con đường còn lại là do cựu thế lực an bài.

Nếu chúng ta không đi theo con đường do Sư phụ an bài, thì tà ác sẽ lợi dụng đủ mọi cớ để bức hại chúng ta. Chỉ trừ có Sư phụ, còn lại thì không ai muốn chúng ta tu thành.

Trong 20 năm qua, Sư phụ luôn chỉ dẫn và bảo hộ chúng ta trên mỗi bước tu luyện, giúp chúng ta đứng dậy khi bị vấp ngã và Ngài không hề muốn thấy những tổn thất to lớn như những gì đã xảy ra với các học viên Cát Lâm lần này.

Chúng ta hãy học từ những bài học đau đớn này, học Pháp, và làm tốt ba việc. Chúng ta cần thực hiện theo lời Sư phụ giảng:

“hãy dùng quá trình tu luyện vô hối của chư vị mà đi tới tương lai.”(Gửi Pháp hội Canada [2019])


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/24/391837.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/15/179895.html

Đăng ngày 02-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share