Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Indonesia

[MINH HUỆ 21-09-2019] Ngày 21 tháng 9 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Indonesia, Singapore và Malaysia đã gặp mặt tại đảo Bali để cùng nhau chia sẻ những câu chuyện qúy giá, có một không hai về những trải nghiệm tu luyện của họ. 17 học viên đã chia sẻ về quá trình không ngừng đề cao tâm tính của bản thân bằng cách hướng nội, đồng thời loại bỏ chấp trước với sự trợ giúp của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp).

9a798c5ce0741042cfd6fbacb0b61e40.jpg

Pháp hội Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Indonesia kết thúc tốt đẹp vào ngày 21 tháng 9 năm 2019 tại đảo Bali, Indonesia.

Đại Pháp thắp sáng một ngọn lửa sắp tàn

Trước đây, ông Bạch nghiện cờ bạc. Ông nghèo khổ, tuyệt vọng và chán nản cùng cực. Sau khi đã mất hết hy vọng, đột nhiên ông nhớ tới cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, mà một học viên đã tặng ông 6 năm trước đây. Ông Bạch có phần tin rằng đọc cuốn sách này sẽ giúp được mình, vậy nên ông đã dành hết thời gian để đọc sách. Ông không ngừng đề cao bản thân nhờ chiểu theo những lời chỉ dạy của Sư phụ, ông từ bỏ cờ bạc và sống một cuộc sống lành mạnh. Ông biết ơn Sư phụ Lý bởi Ngài đã giúp ông lấy lại hy vọng và phong thái đường hoàng trước đây. Hiện giờ, ông thường đi tới các điểm du lịch để giảng chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Mang tin tốt lành tới cho những người trong một nhà hàng

Khi không bận rộn công việc, bà Xuyến, một bếp trưởng lại trò chuyện với những khách hàng của mình về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi bắt đầu ghi nhớ Pháp, chính niệm của bà trở nên mạnh hơn. Bà phục vụ các yêu cầu đặt hàng của khách đồng thời trò chuyện với họ. Trí huệ mà Sư phụ ban cho đã giúp bà có thể hướng câu chuyện tới chủ đề cuộc bức hại, và giải thích tại sao cuộc bức hại này là sai trái. Nhiều người Trung Quốc trò chuyện cùng bà đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.

Tìm ra các chấp trước ẩn giấu và thanh trừ chúng

Cha của anh Bốc Độ là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Khi anh còn nhỏ, cha anh đã cố gắng giúp anh học Đại Pháp và đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Dần dần, anh cảm nhận được sự từ bi của Sư phụ Lý và nhận ra rằng cuốn sách Chuyển Pháp Luân sẽ dạy anh cách trở thành một người tốt hơn. Sau khi đọc đi đọc lại cuốn sách nhiều lần, anh từ một người nóng tính đã trở nên khoan dung, ân cần và hạnh phúc hơn.

Quá trình giảng chân tướng cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp là một cơ hội để anh loại bỏ những chấp trước của mình như hiển thị, sợ hãi, xấu hổ và sợ bị mất mặt. Anh tin rằng khi có thất bại hoặc xung đột chính là lúc để anh kiên định đức tin của mình vào Sư phụ, và gia cường chính niệm của mình.

Nhờ học hỏi từ các học viên khác trong một trại hè Pháp Luân Đại Pháp, anh đã từ bỏ được đam mê chơi trò chơi điện tử. Thông qua học Pháp, anh đã ngộ được rằng chấp trước dục vọng này đang can nhiễu anh. Anh đã ngăn chặn không cho chấp trước này bám rễ sâu hơn vào tâm trí mình bằng cách gia cường chính niệm của bản thân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/25/393803.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/27/180086.html

Đăng ngày 30-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share