Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 05-09-2019] Hơn 1.200 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham dự Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Châu Âu tại Luân Đôn vào ngày 31 tháng 8 năm 2019. Trong số họ có nhiều học viên đến từ các nước Cộng sản trước đây ở Đông Âu.

242185fa665eaea8d9e0e5fb21ba217d.jpg

Từ trái sang: Bà Tatyana từ Latvia, cô Karolina, anh Denis và ông Artem từ Ukraina

Một kỹ sư: “Tôi đến thế giới này vì người khác”

Ông Artem, một kỹ sư cơ khí máy bay, là Tiến sỹ và cựu thành viên của Học viện Khoa học Ukraina, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 18 năm. Ông đã chia sẻ thể ngộ của mình về Pháp Luân Đại Pháp và lòng biết ơn của ông đối với Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. “Nếu chúng ta học Pháp tốt, đồng tâm hợp nhất, làm những gì chúng ta nên làm, Sư phụ từ bi sẽ giúp chúng ta làm được nó.”

Về bài viết của Sư phụ “Gửi các đệ tử Đại Pháp tham gia Pháp hội Châu Âu”, ông Artem hiểu rằng mỗi đệ tử Đại Pháp cần nghĩ cho người khác nhiều hơn và nghĩ cho bản thân mình ít đi. Ông nói: “Tôi tới thế giới này vì những người khác, không phải vì bản thân mình.”

“Trong thời kỳ lịch sử đặc biệt này, chúng ta phải trân quý mỗi từng đồng tu và chăm sóc lẫn nhau. Một học viên có thể dường như không tu luyện tinh tấn, hoặc có thể có thiếu sót này khác, nhưng chúng ta phải trân quý lẫn nhau. Không nên có gián cách nào giữa các học viên và chúng ta nên viên dung lẫn nhau và trở thành một chỉnh thể chặt chẽ.”

Chia sẻ về việc các học viên ở Ba Lan và Cộng hòa Séc giảng chân tướng cho quan chức Chính phủ và xã hội chủ lưu, ông Artem nhận ra rằng Sư phụ đã trải đường cho chúng ta và các học viên chỉ cần bước đi mà thôi. “Bạn cần có chính niệm. Chỉ đơn giản là bạn tiếp cận các quan chức ở các cấp chính quyền khác nhau và nói chuyện với họ.”

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp ông Artem có được sức khỏe tốt hơn và hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. Trước khi bắt đầu tu luyện, ông thường cảm thấy yếu ớt và lo lắng dù ngủ 9 đến 10 tiếng mỗi đêm. Giờ đây ông chỉ ngủ bằng nửa số thời gian đó nhưng vẫn cảm thấy tràn đầy năng lượng và đầu óc minh mẫn. Ông Artem giải thích: “Đọc Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp) và luyện các bài công pháp giúp tôi có đầy năng lượng. Bây giờ tôi chỉ cần ngủ một nửa thời gian so với trước đây và tôi có nhiều thời gian hơn để làm các việc.”

Quản lý bán hàng: “Nếu bạn có một quyết định ngay chính, các sinh mệnh cao tầng sẽ giúp bạn”

Anh Denis là một quản lý bán hàng cho một công ty Ukraina, tham dự Pháp hội cùng vợ là cô Karolina, cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2003 sau khi được một người bạn giới thiệu cho cuốn Chuyển Pháp Luân.

Anh Denis cho biết: “Tôi đã luôn quan tâm đến việc tu luyện tự thân và tìm kiếm nó suốt cả cuộc đời mình. Khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên, mọi câu hỏi của tôi đã được giải đáp.”

Anh nói rằng trước khi tu luyện anh luôn cố gắng dùng khoa học để lý giải các hiện tượng mà mình gặp phải. Nhưng khoa học đã không thể giải thích mọi điều và tạo nên những khúc mắc trong tâm anh. Vài tháng sau khi tôi bắt đầu đọc và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh chia sẻ, “những ý tưởng tồi tệ biến mất và những khúc mắc trong tâm tôi cũng không còn nữa. Quả là một trải nghiệm chấn động và ấn tượng.”

Anh Denis còn nói rằng anh cảm nhận được sự tồn tại của các sinh mệnh cao tầng và đã hiểu rằng: “Nếu bạn đưa ra một quyết định ngay chính, các sinh mệnh cao tầng sẽ giúp bạn.”

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm, từ “Sư phụ” đã trở nên ngày càng thần thánh hơn trong tâm anh. Anh nói: “Chỉ trong những thời khắc nguy nan, tôi mới cầu xin Sư phụ giúp đỡ.”

Lời chúc của Sư phụ gửi tới những người tham dự Pháp hội đã giúp anh Denis hiểu rõ hơn sứ mệnh của một đệ tử Đại Pháp.

“Giờ đây tôi hiểu được rằng mỗi nhiệm vụ (trong tu luyện của chúng ta) là một phần trong sứ mệnh của chúng ta, chẳng hạn như phát tờ rơi, hay giảng chân tướng cho ai đó. Khi bạn quyết định làm điều gì đó, bạn hãy làm tốt nó. Đó là quyết định của bạn vì vậy bạn có trách nhiệm với nó và bạn đừng lãng phí thời gian chờ đợi hay phụ thuộc vào những người khác.”

Anh Denis đã cảm động trước những chia sẻ của các học viên trẻ về cách họ đã từ bỏ những truy cầu danh lợi trần tục và toàn tâm toàn ý để cứu người. Anh cũng nhận ra rằng mình vẫn bị ảnh hưởng bởi văn hóa Đảng và rằng anh vẫn còn nhiều chấp trước. Anh giải thích: “Tranh đấu, tật đố, hiển thị, là những chấp trước gây ra các vấn đề về phối hợp trong các hạng mục.”

Cô Karolina nói thêm: “Việc bạn có thể phối hợp với những người khác hay không cho thấy bạn tu luyện tốt như thế nào. Vấn đề không phải là ý kiến của ai tốt hơn. Hỗ trợ những người khác và phối hợp cùng nhau là một yêu cầu để đề cao trong tu luyện.”

Nhà thiết kế nội thất đến từ Latvia: “Chúng ta phải giảng chân tướng trong cuộc sống hằng ngày”

Bà Tatyana, một nhà thiết kế nội thất đến từ Latvia, đã nói rằng lời chúc mừng của Sư phụ đã khiến bà thấy cảm động. Bà nói: “Tôi đã xúc động đến rơi lệ.”

Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1998. Tuy nhiên, thời gian ngắn sau bà đã buông lơi vì những áp lực từ công việc và trường học. Vài năm sau, khi Cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân tới thăm Châu Âu và công khai vu khống Pháp Luân Đại Pháp, bà đã bị sốc và suy nghĩ lại về Pháp Luân Đại Pháp và về lý do tại sao chế độ Cộng sản lại tiến hành cuộc bức hại. Kể từ đó, bà toàn tâm bước vào tu luyện và tham gia cùng các đồng tu phản bức hại, giảng chân tướng.

Bà Tatyana nói: “Điều đó đã thức tỉnh tôi. Tôi sinh ra tại Liên bang Xô viết cũ. Tôi biết rằng Đảng Cộng sản dựa vào dối trá để duy trì quyền lực. Những người mà họ bức hại thường là người vô tội.”

Lắng nghe chia sẻ của các học viên khác giúp bà có được thể ngộ tốt hơn về sứ mệnh của một đệ tử. Bà giải thích: “Chúng ta đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, có người là giáo sư, có người là giáo viên hay công nhân. Chúng ta cần giảng chân tướng cho mọi người ở mọi lĩnh vực ngành nghề, không chỉ giới hạn ở các hạng mục giảng chân tướng, mà còn tiếp cận những người trong cuộc sống hàng ngày.”

Bà Tatyana cũng muốn giúp mọi người ở các nước Đông Âu nhận ra những lời giáo huấn của Cộng sản độc ác như thế nào và khích lệ họ đọc Cửu Bình. Bà Tayana nói: “Cuốn sách rất hữu ích với tôi. Sau khi tôi đọc xong nó lần thứ nhất, đầu não tôi tựa như được thanh tẩy. Học thuyết tà vạy của Chủ nghĩa Cộng sản không chỉ ảnh hưởng tới các nước Đông Âu mà còn ảnh hưởng đến toàn thế giới thông qua giáo dục và kinh tế. Tôi hy vọng mọi người có thể đọc cửu bình.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/5/392334.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/9/179245.html

Đăng ngày 27-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share