Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 05-09-2019] Gần đây, Liên hoan Văn hóa Nghệ thuật Trung Quốc đã được tổ chức ở Frankfurt, Đức. Tại sự kiện này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giảng chân tướng về môn tu luyện và cuộc bức hại kéo dài 20 năm ở Trung Quốc. Nhiều người qua đường đã dừng lại trò chuyện với các học viên và ký vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

a30862bdd0190c2a756552f018ba26d4.jpg

338d3b70628c1dc146ea26eea8ad8a54.jpg

Người qua đường trò chuyện với các học viên tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu về môn tu luyện vào ngày 31 tháng 8 năm 2019.

Người đi bộ: Tuân theo các giá trị truyền thống

Từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã treo những tấm áp phích lớn và phát tài liệu thông tin tại một quầy thông tin tại phố Zeil, một trong những khu vực mua sắm nổi tiếng và đông đúc nhất Frankfurt.

Một người đàn ông trung niên cho biết ông đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp và đã ký bản kiến nghị để ủng hộ các học viên: “Các bạn đang làm rất tốt!” Ông khen ngợi bằng cách giơ ngón tay cái lên trong khi nói về nỗ lực kiên định của các học viên nhằm phơi bày cuộc bức hại kéo dài 20 năm tại Trung Quốc.

Một phụ nữ trung niên muốn tìm hiểu tại sao các học viên ôn hòa ở Trung Quốc lại phải chịu sách nhiễu và tra tấn, và đây là lần đầu tiên bà nghe đến môn tu luyện thiền định này. Bà kinh hoàng bởi tuyên truyền thù hận trên diện rộng và việc giam giữ, tra tấn các học viên quy mô lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bà lắc đầu thể hiện sự phản đối khi một học viên giải thích về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống ở Trung Quốc, vốn được một tòa án độc lập ở London và các nhà điều tra khác khẳng định. Người phụ nữ này rất băn khoăn, và nói: “Chỉ những kẻ độc ác mới làm điều này. Tôi chắc chắn rằng ĐCSTQ sẽ bị trừng phạt vì điều đó – nó sẽ không kéo dài nữa.” Trước khi rời khỏi quầy thông tin, bà cầm tay người học viên để khích lệ cô ấy tiếp tục nỗ lực.

Cô Ilona, một người qua đường khác, đã trò chuyện rất lâu với một học viên. Cô suy nghĩ rất nhiều về nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói: “Xã hội của chúng ta sẽ tốt hơn nếu nhiều người có thể thực hiện theo cách đó.” Sau khi đọc cuốn Chủ nghĩa cộng sản đang thống trị thế giới của chúng ta, một cuốn sách của nhóm biên tập của Cửu Bình về Đảng Cộng sản, cô đã chia sẻ các thông tin này trên Facebook và nói rằng điều quan trọng là phải tuân theo các giá trị truyền thống.

37eca76f376bb8e1e04e021d198dad39.jpg

ab37f53340852bf3d82a01705966410d.jpg

Người đi bộ dừng lại xem lễ thắp nến tưởng niệm của các học viên nhằm tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong cuộc bức hại.

Người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Một chủ doanh nghiệp Trung Quốc chạc ngoài 30 tuổi cho biết anh đã sống tại Frankfurt được trên 10 năm. Anh đến quầy thông tin và trò chuyện với một học viên. Anh nói: “Trước đây tôi nghĩ các bài tập Pháp Luân Đại Pháp là dành cho người cao tuổi. Nhưng gần đây tôi đã xem một số video trên mạng và ngạc nhiên khi thấy nhiều chuyên gia trẻ tuổi, thành công cũng đang thực hành nó.” Kể từ đó, anh đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, những bài giảng chính của Pháp Luân Đại Pháp, nhiều lần và nhận thấy cuốn sách này vô cùng sâu sắc.

Một học viên đã giải thích cho anh rằng trong các cuộc vận động chính trị trước đây và cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp hiện nay, ĐCSTQ đã làm hại những dân người vô tội thông qua bạo lực và tuyên truyền phỉ báng. Anh đã cung cấp tên của mình và đồng ý thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên và Đội thiếu niên Tiền phong, hai tổ chức liên đới của ĐCSTQ. Một phụ nữ đi cùng anh cũng làm tam thoái.

Hai người đàn ông Trung Quốc chạc 60 tuổi, cho biết họ cũng đã sống tại Frankfurt được hơn mười năm. Một học viên đã nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp khi họ đi qua quầy thông tin của các học viên. Họ nói rằng trước đây họ đã từng được nghe và xem các hoạt động của các học viên trong trung tâm thành phố. Cả hai người đều sẵn sàng thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Du khách Trung Quốc lắng nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp

8915cab4eae0f18b57a7655af376a19e.jpg

fb497750bb7c77dd77f28c12ab71c808.jpg

Du khách Trung Quốc đọc áp phích về việc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Bên cạnh việc phổ biến thông tin trên phố Zeil, các học viên còn đến Quảng trường Römerberg, bên cạnh nhà thờ St. Paul và là điểm du lịch thu hút hàng trăm du khách Trung Quốc ghé thăm mỗi ngày, để chào đón họ. Các học viên đã trưng bày áp phích và phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Gianluca, một học viên phương Tây, đến đây cùng một học viên khác vào ngày 31 tháng 8. Anh đưa giơ các biểu ngữ và áp phích cho du khách Trung Quốc xem trong lúc họ chờ xe buýt, và trò chuyện với họ bằng một số câu tiếng Trung đơn giản. Anh nói: “Xin hãy đọc điều này” và “ĐCSTQ không đại diện cho Trung Quốc”. Một số du khách tò mò và đọc thông tin trên bảng hiển thị. Các học viên cũng mở các đoạn ghi âm giải thích về những tuyên truyền thù hận của ĐCSTQ.

Khi một nhóm du khách Trung Quốc đang đọc các áp phích, một nữ học viên đã trò chuyện với một du khách về lý do cần thoái các tổ chức của ĐCSTQ. Người đàn ông gật đầu và trả lời: “Tôi biết, tôi biết. Nhóm du lịch của chúng tôi đã ở Việt Nam trước khi đến đây. Chúng tôi đã làm tam thoái tại Việt Nam rồi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/5/392319.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/7/179226.html

Đăng ngày 09-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share