Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 24-06-2019] Tôi là một học viên lâu năm, nhưng gần đây tôi cảm thấy mình không thể tinh tấn được. Tôi học Pháp mỗi ngày và làm những việc cần làm, tuy nhiên, tôi thấy có một loại vật chất vô hình đang can nhiễu. Trạng thái tu luyện của tôi không ổn định và thường cảm thấy cơ thể không thoải mái. Tôi cảm thấy rất khổ sở và không thể khởi tinh thần lên được.

Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễuTinh Tấn Yếu Chỉ II)

Học thuộc Pháp

Tôi đã chia sẻ suy nghĩ của mình tại nhóm học Pháp chung và đề xuất mọi người bắt đầu học thuộc Pháp sau khi đọc xong bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Cả nhóm đều đạt cùng một nhận thức rằng để không hối tiếc trong tương lai, chúng ta phải vượt qua nỗi sợ khó khăn và kiên trì học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân. Chúng tôi bắt đầu học thuộc Pháp từ nửa cuối năm 2017.

Chúng tôi áp dụng phương pháp kết hợp học thuộc cá nhân và học thuộc theo nhóm. Trừ tôi ra, tất cả mọi người đều làm việc toàn thời gian, vì vậy chúng tôi chỉ có thể gặp nhau một buổi tối hằng tuần để học nhóm. Mọi người đều đảm bảo học thuộc một đoạn mỗi ngày và học thuộc sáu đến bảy đoạn trong một tuần, mà không ảnh hưởng đến các nhiệm vụ khác.

Khi gặp nhau, chúng tôi thay phiên nhau đọc thuộc từng đoạn một. Lần đầu mọi người có thể liếc nhìn sách hoặc nhờ người khác giúp đỡ, nhưng lượt thứ hai tất cả đều phải đọc mà không có bất kỳ sự giúp đỡ nào. Khi mọi người đều học thuộc đoạn đó, chúng tôi chuyển sang đoạn tiếp theo. Bằng cách này, mọi người đều có cơ hội đọc thuộc từng đoạn một. Nếu một người không thể học thuộc một đoạn nào đó, cả nhóm sẽ cùng nhau học thuộc lại.

Sau khi học thuộc xong, chúng tôi đưa ra các đoạn cần học thuộc của tuần tiếp theo. Mọi người đều tỷ học tỷ tu, không ai bị rớt lại phía sau, vì không ai muốn vì cá nhân mình mà ảnh hưởng đến tiến độ của cả nhóm.

Học thuộc Pháp giúp tôi ngộ ra một số Pháp lý. Có lúc khi đang học thuộc, tôi đột nhiên ngộ thêm ý nghĩa mới của đoạn Pháp đó ở tầng cao hơn, và chợt nhận ra mình xa rời khỏi Pháp như thế nào! Tôi đã đồng hóa với Pháp trong quá trình học thuộc và chính lại các thiếu sót của mình.

Trước đây, tôi không hiểu rõ lắm về đoạn Pháp này của Sư phụ:

“Có người trong lúc đọc «Chuyển Pháp Luân», thì tư tưởng không chuyên nhất, đang nghĩ điều khác, không thể tu luyện một cách chuyên chú. Như thế bằng như lãng phí thời gian, không chỉ là lãng phí thời gian, đáng lẽ là lúc nên phải đề cao, nhưng lại dùng tư tưởng để nghĩ những vấn đề và những việc không nên nghĩ, không chỉ là không đề cao, mà trái lại còn đang rớt xuống. Nếu học Pháp không tốt, thì rất nhiều việc sẽ làm không được tốt.” (“Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Bây giờ tôi đã minh bạch, trước đây tôi quá tập trung vào làm các việc, khi học Pháp tâm không thể tĩnh lại. Có những lúc suy nghĩ miên man, mất tập trung.

Mắt dán vào trang sách nhưng tâm lại đang nghĩ đến việc làm thế nào để hoàn thành các việc, do đó không đạt được trạng thái “Thân thần hợp nhất” (Chương II Đồ hình và giải thích động tác, Đại viên mãn Pháp). Tôi có khác chi “miệng niệm kinh văn mà tặc nhãn đảo quanh” (Người tu cần tránh, Tinh Tấn Yếu Chỉ).

Học Pháp như vậy, nội hàm của Pháp liệu có thể triển hiện cho tôi thấy không? Tôi không chỉ không thể đề cao mà thậm chí ngược lại còn bị rớt tầng vì tôi không kính Sư kính Pháp. Không kính Sư kính Pháp là một điều đại kỵ trong tu luyện!

Thông qua việc học thuộc Pháp, tất cả các học viên trong nhóm của chúng tôi đều có thể thông qua thực tu mà đề cao.

Loại bỏ can nhiễu bên ngoài

Một học viên trong nhóm có con là học sinh trung học sống trong một căn nhà thuê gần trường. Cô ấy sống rất xa chỗ con ở, và hằng ngày đi làm bằng xe buýt của công ty. Buổi tối, ngay khi đi làm về và hoàn thành việc nhà, cô đến nơi con ở trọ trước khi cháu về nhà sau giờ tự học.

Cô dành cả buổi tối để chuẩn bị bữa sáng hôm sau cho con và bắt xe buýt đi làm. Hằng ngày, cô ấy bận đến nỗi nhiều lần đã nghĩ đến việc bỏ học thuộc Pháp, nhưng cuối cùng cô ấy đã vượt qua mọi khó khăn và tranh thủ thời gian trên xe buýt để học thuộc Pháp. Ngoài ra, cô ấy còn bước ra giảng chân tướng vào cuối tuần.

Tốc độ học Pháp của cả nhóm chậm lại nhưng mọi người đều có thể đề cao thông qua thực tu. Bằng cách loại bỏ nhân tâm và chấp trước của người thường, can nhiễu đã giảm hẳn.

Tôi rất vui khi thấy mọi người nghiêm túc và chăm chú học thuộc Pháp. Tôi ước rằng chúng tôi đã có thể học thuộc Pháp sớm hơn.

Tăng cường chính niệm

Tôi cũng tham gia một nhóm học Pháp vào ban ngày, trong đó hầu hết là các học viên lớn tuổi. Chúng tôi học mỗi tuần một lần trong vòng hai tiếng rưỡi.

Một vài học viên chia sẻ rằng họ không thể học thuộc Hồng Ngâm IV, một số học viên đề xuất rằng chúng tôi sẽ học thuộc Hồng Ngâm trong quá trình học Pháp và mọi người đồng ý.

Kể từ đó, ban đầu chúng tôi dành 15 phút để phát chính niệm và đọc một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau đó, chúng tôi bắt đầu học thuộc Hồng Ngâm IV. Đầu tiên, mọi người lần lượt đọc bài thơ, rồi lần lượt đọc thuộc lòng. Khi tất cả đều đã đọc thuộc, chúng tôi chuyển sang bài thơ tiếp theo. Bằng cách này, chúng tôi có thể học thuộc hai hoặc ba bài thơ mỗi lần.

Sau đó chúng tôi cùng nhau đọc các bài thơ đó và đảm bảo không bỏ sót một chữ nào.

Kiên trì là chìa khóa thành công. Bây giờ nhóm học Pháp gồm 10 người của chúng tôi đã hoàn thành việc học thuộc cuốn Hồng Ngâm IV. Chúng tôi chuyển sang cuốn Hồng Ngâm. Bởi vì trước đó hầu hết các học viên đã học thuộc Hồng Ngâm, nên mọi người học thuộc lại rất nhanh. Hiện giờ chúng tôi đang học thuộc Hồng Ngâm II. Trong quá trình học Pháp và ghi nhớ Hồng Ngâm, các học viên đều tiến bộ trên con đường tu luyện của mình.

Một học viên 80 tuổi chia sẻ rằng, ông thường mất bình tĩnh khi ông và con gái tranh luận. Nhưng một ngày nọ, khi ông sắp mất bình tĩnh thì một câu Pháp ông học thuộc lòng đã vang lên trong đầu ông:

“Bất yếu bão oán
Thủ trụ nhĩ đích thiện” (Hồng Ngâm IV)

Ngay lập tức, ông đã kiềm chế được bản thân và nghĩ rằng, mình không thể không nghe theo lời dạy của Sư phụ! Sư phụ giảng:

“Học Pháp đắc Pháp
Tỉ học tỉ tu
Sự sự đối chiếu
Tố đáo thị tu” (Thực tu, Hồng Ngâm)

Thông qua việc học thuộc Hồng Ngâm, chúng tôi không chỉ đo lường bản thân dựa trên Pháp và hướng nội để tu luyện vững chắc, mà còn hiểu thêm sự cấp bách của việc giảng chân tướng.

Một học viên gần 70 tuổi không chủ động tham gia giảng chân tướng. Học thuộc Hồng Ngâm đã giúp ông tăng thêm chính niệm, và hiện nay hầu như sáng nào ông cũng phối hợp với một học viên khác bước ra ngoài và giảng chân tướng.

Một học viên 80 tuổi đã đẩy một giỏ hàng đựng đầy tài liệu, gồm cả cuốn Cửu Bình và Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản để giảng chân tướng.

Chủ đề chia sẻ sau khi học Pháp của chúng tôi không bị chệch hướng như trước đây, thay vào đó, hiện nay chúng tôi đang tập trung vào việc đo lường bản thân dựa trên Pháp và chỉ ra các thiếu sót của mình, hoặc những tình huống mà chúng tôi gặp phải trong quá trình giảng chân tướng. Sau đó, chúng tôi chia sẻ để những người khác tham khảo.

Mặc dù hầu hết mọi người trong nhóm học Pháp của chúng tôi đều là những học viên lớn tuổi, nhưng ai cũng làm ba việc Sư phụ yêu cầu với một trái tim thuần khiết.

Một học viên tám mươi tuổi không thể ra ngoài do điều kiện về thể chất, nhưng bà biết rằng hầu hết các đồng tu đều giảng chân tướng vào buổi sáng, nên bà đã phát chính niệm hỗ trợ mọi người tại nhà giúp mọi người loại bỏ can nhiễu mỗi ngày.

Các học viên đều rất chú tâm vào việc học thuộc Pháp, từng câu từng chữ. Một học viên chia sẻ rằng cô cảm thấy rất hạnh phúc vì được ở trong Pháp mỗi ngày. Cô dậy từ lúc 3 giờ 50 phút sáng để luyện công, phát chính niệm và học một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân trước khi làm việc nhà. Cô học thuộc Pháp trong khi làm việc nhà.

Cô ấy cũng học thuộc Pháp trong khi làm việc Đại Pháp. Khi đi ra ngoài mua sắm, cô ấy phát tài liệu giới thiệu về Đại Pháp và cũng cung cấp cho các học viên khác các tài liệu đó. Khi cô ấy chăm sóc người mẹ mù của mình, cô ấy đã luyện công buổi sáng với bà và đọc Pháp cho bà nghe. Cả ngày đều không rời khỏi Pháp một chút nào.

Cô ấy có thể thuộc rất nhiều Pháp. Với những gợi ý của cô ấy, nhóm học Pháp của chúng tôi không chỉ hoàn thành việc học thuộc Hồng Ngâm mà còn bắt đầu học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân. Chúng tôi sắp xếp thời gian như sau: phát chính niệm, thay phiên nhau đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, học thuộc hai đến ba đoạn trong cuốn Chuyển Pháp Luân, thay phiên nhau đọc thuộc Hồng Ngâm sau đó chia sẻ kinh nghiệm một cách ngắn gọn.

Một số học viên nói rằng kể từ khi họ bắt đầu học thuộc Pháp, nỗi sợ hãi của họ khi giảng chân tướng đã giảm bớt, và họ đã đạt được trí huệ và lòng từ bi. Một số học viên cho biết, việc ghi nhớ Hồng Ngâm đã giúp loại bỏ các nhân tâm và tăng cường chính niệm. Mọi người đều biết làm thế nào để tu bản thân.

Nói tóm lại, thông qua việc ghi nhớ Pháp, các học viên trong nhóm của chúng tôi đều đã đề cao, và những nỗ lực giảng chân tướng cũng tốt hơn. Tất cả đều nhờ vào sự gia trì của Sư phụ. Tất cả những gì chúng ta nên làm là tuân theo những lời chỉ dạy của Sư phụ và tu luyện thật tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/24/389147.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/31/178662.html

Đăng ngày 08-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share