Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-05-2015] Sư phụ giảng:

“Tôi vừa mới bảo chư vị cần phải quý trọng Pháp, cần phải học Pháp nhiều, [chư vị] nhất định phải đọc đi đọc lại, [thì] chư vị đang đề cao lên. Tôi đã truyền nhập năng lực của tôi vào trong bộ Đại Pháp này, chư vị chỉ cần học, chư vị chính là đang cải biến, chư vị chỉ cần học, chư vị chính là đang đề cao, chỉ cần chư vị học [Pháp] tới cùng chư vị sẽ có thể đạt viên mãn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ quốc [1999])

Trong các bài giảng Pháp, Sư phụ luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học Pháp nhiều hơn và làm tốt điều đó. Trong Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân [1998], Sư phụ cũng khuyến khích các học viên ở quê nhà của Ngài đi đầu trong việc học thuộc Pháp. Là một học viên tại quê nhà của Sư phụ, tôi nghĩ rằng tôi nên nghe theo lời Sư phụ và học thuộc Pháp của Ngài.

Học thuộc và nhẩm Pháp

Tôi bắt đầu bằng việc học thuộc Hồng Ngâm, Hồng Ngâm II, Tinh Tấn Yếu Chỉ Tinh Tấn Yếu Chỉ II. Sau đó, tôi học thuộc Hồng Ngâm III, Hồng Ngâm IV, tất cả bài giảng Pháp gần đây, cũng như tuyển tập các bài giảng Pháp.

Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc học thuộc Chuyển Pháp Luân, tôi có chút e ngại. Nhìn vào cuốn sách dày đó, tôi tự hỏi làm sao tôi có thể học thuộc và khi nào tôi mới hoàn thành việc học thuộc toàn bộ cuốn sách. Cuối cùng, tôi quyết định: dù khó khăn đến đâu, tôi vẫn phải hoàn thành và phải dung nhập toàn bộ nội dung cuốn sách vào tâm trí mình.

Sư phụ giảng:

“Một cá nhân cũng giống như một đồ chứa, chứa vào cái gì thì thành cái đó, chư vị mang chứa Pháp vào, thì sẽ đồng hóa với Pháp; chư vị chứa đất vào, thì sẽ là đất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore [1998])

Tôi lên kế hoạch học thuộc mỗi ngày một trang. Theo đó, trong một năm, tôi có thể học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân ít nhất một lần. Tôi cần phải dậy từ rất sớm để thực hiện kế hoạch của mình. Đôi khi tôi bắt đầu học thuộc vào ba giờ sáng hoặc sớm hơn. Thời điểm đó yên tĩnh, và bộ não của tôi được thư giãn. Đầu tiên, tôi học thuộc lòng từng câu một. Khi tôi đã học thuộc một đoạn, tôi liền kết nối tất cả các câu lại với nhau. Để củng cố những gì tôi đã học, tôi nhẩm lại đoạn Pháp đó chín lần.

Thỉnh thoảng, tôi nhẩm Pháp trong khi đi bộ, khi cho học trò của tôi làm bài kiểm tra trong phòng thi, hoặc thậm chí trước khi đi ngủ. Tôi cảm thấy phương pháp này cũng là một hình thức học Pháp, và việc học Pháp của tôi trở nên hiệu quả hơn nhiều.

Khi bắt đầu học thuộc và nhẩm Pháp lượt hai, hàng ngày tôi vẫn có thể học Pháp trong khi học thuộc hai trang Pháp. Theo đó, tôi đã hoàn thành việc học thuộc Chuyển Pháp Luân trong vòng chưa đầy nửa năm. Trong thời gian còn lại của năm đó, tôi đã duy trì việc đọcChuyển Pháp Luân thường xuyên mỗi ngày. Tôi cũng đọc tất cả các bài giảng của Sư phụ. Thói quen này tiếp diễn trong vòng vài năm.

Từ đầu nửa cuối năm nay, tôi đã ngừng đọc và thay vào đó tôi chỉ học thuộc Pháp. Tôi đã mất ba tháng để học thuộc toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân. Hiện giờ, tôi có thể đọc nhẩm khoảng mười trang mỗi ngày và nhẩm xong cuốn Chuyển Pháp Luân trong một tháng. Càng nhẩm thuộc Pháp, việc học thuộc Pháp của tôi càng trở nên tốt hơn và nhanh hơn. Tôi đã học thuộc toàn bộ cuốn sách được chín lần và tôi có thể học thuộc tất cả các bài giảng của Sư phụ một lần trong một năm.

Quá trình học thuộc Pháp cũng là một quá trình đột phá các chủng quan niệm và cải thiện việc thực hành tu luyện của tôi. Chẳng hạn, tôi thường tìm kiếm sự an nhàn thoải mái, đắm chìm trong sự lười biếng của bản thân, vật lộn với cơn cáu giận và có tâm hoàn thành nhiệm vụ. Tôi cần phải tu bỏ chúng đi. Tập trung vào việc học thuộc lòng Pháp có thể giúp tôi hoàn toàn chú tâm vào việc học Pháp và thanh trừ can nhiễu. Mắt tôi nhìn Pháp, miệng tôi nhẩm Pháp, não và tâm trí của tôi suy nghĩ về Pháp, giúp tôi đồng hóa với Pháp, và tôi cảm thấy mọi tế bào trong tôi hòa tan trong Pháp. Dần dần một cách vô thức, tôi hiểu được Pháp lý ở những tầng sâu hơn.

Vượt qua quan gia đình

Sư phụ giảng:

Học Pháp đắc Pháp Tỉ học tỉ tu
Sự sự đối chiếu
Tố đáo thị tu.“ (Hồng Ngâm)

Ghi nhớ Pháp giúp tôi xem xét lại bản thân mình một cách thấu đáo hơn trong mọi việc tôi làm. Ghi nhớ Pháp còn giúp Pháp triển hiện trong tâm khi tôi gặp vấn đề. Khi có Pháp trong tâm, tôi có thể xử lý mọi việc được tốt.

Năm 2008, tôi đã gặp một ma nạn lớn về gia đình. Chồng tôi đã mất vài trăm nghìn đô la, và chúng tôi phải vay một khoản tiền lớn từ những người khác. Sau đó, anh ngoại tình và yêu cầu ly hôn. Đột nhiên, các khảo nghiệm về danh, lợi, và tình ập đến tôi cùng một lúc.

Vào thời điểm đó, kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008” được công bố. Tôi liên tục học thuộc bài kinh văn này.

Sư phụ giảng:

“Nhất là những năm bức hại trở đi, trong những việc chứng thực Pháp mà chư vị làm, bất kể gặp sự việc cụ thể như thế nào, tôi từng bảo chư vị rằng, đó đều là việc tốt; vì chư vị tu luyện rồi mới xuất hiện [nó]. Bất kể chư vị nhận phải ma nạn lớn đến mấy, thống khổ lớn đến đâu, thì đều là việc tốt; vì chư vị tu luyện rồi mới xuất hiện [nó]. Trong ma nạn có thể thanh trừ nghiệp lực, trong ma nạn có thể trừ bỏ nhân tâm, trong ma nạn có thể khiến chư vị đề cao lên.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008)

Tôi cảm nhận được mỗi từ trong đoạn Pháp trên đều đề cập đến những thiếu sót của tôi, như thể Sư phụ biết những gì tôi đang trải qua. Trong thực tế, tôi đã cảm thấy Ngài ở bên cạnh và chăm sóc tôi trong từng khoảnh khắc. Sư phụ đã khai mở trí huệ cho tôi và giúp tôi vượt qua khổ nạn.

Khi tôi hướng nội tìm, tôi phát hiện ra nhiều chấp trước như tâm oán hận, tâm tật đố, tâm cầu danh, tâm tranh đấu, tâm giữ thể diện, theo đuổi sự hoàn hảo, tâm tự tư và đòi hỏi, v.v. Tôi đã thường hay tìm lỗi ở chồng và không hài lòng với bất cứ điều gì anh ấy làm. Tôi muốn thay đổi anh chứ không phải bản thân mình. Những năm đó, tôi cảm thấy mệt mỏi cả về thể chất và tinh thần, và trạng thái của tôi làm tổn thương anh ấy rất nhiều. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nhận ra những vấn đề này.

Vì vậy, tôi quyết tâm thay đổi và chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp để tự đo lường và tu sửa bản thân. Quá trình này thật vất vả và đau đớn vì những trải nghiệm lặp đi lặp lại nhiều lần. Tôi đã liên tục tu bỏ những chấp trước này đi.

Tuy vậy, tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi hiểu chồng tôi cũng là một sinh mệnh mà Sư phụ muốn cứu độ. Tôi thấy thương anh vì anh đã trong vô tri mà làm hại chính mình. Đến lúc đó, tôi không còn thấy oán hận hay bất bình với anh nữa. Tôi không còn cảm thấy mình mất mặt vì hành vi của anh. Tôi tu chính bản thân mình, buông bỏ cái tình đối với anh, và trở nên từ bi hơn.

Tôi bình tĩnh giảng chân tướng cho anh. Tôi chia sẻ với anh ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp mọi người có được sức khỏe tốt, nâng cao đạo đức và loại bỏ những tư tưởng xấu. Tôi khuyên anh hãy thử xem. Anh đã cảm động trước sự chân thành của tôi, và ngạc nhiên vì tôi đã tha thứ cho anh. Anh nói anh sẽ không tiếp tục làm những điều xấu nữa và muốn học Pháp và luyện công.

Học thuộc Pháp cũng giúp tôi buông bỏ chấp trước vào tiền và giúp chồng tôi trả hết nợ.

Đó là cách chúng tôi đã vượt qua khổ nạn mười năm trước. Khi nhìn lại, tôi thấy những điều tồi tệ thực sự đã biến thành những điều tốt đẹp. Tôi cũng có thể buông bỏ chấp trước vào danh, lợi, tình và nhiều chấp trước khác.

Chồng tôi đã kiên trì học Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng; hơn nữa, anh ấy khuyến khích tôi học Pháp nhiều hơn và đánh thức tôi dậy vào buổi sáng để luyện công.

Giảng chân tướng

Mỗi khi sử dụng điện thoại di động của mình để giảng chân tướng, tôi lại nhẩm Pháp của Sư phụ khi quay số.

Từ bi năng dung thiên địa Xuân Chính niệm khả cứu thế trung nhân” (“Pháp Chính Càn Khôn”, Hồng Ngâm II)

Học thuộc Pháp giúp tôi củng cố lòng từ bi và chính niệm. Tôi cũng liên tục phát chính niệm và loại bỏ nhân tâm của mình.

Khi mọi việc thuận lợi, tôi có thể giúp khoảng bảy người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Một số người liên tục cảm ơn tôi sau khi họ thoái Đảng. Một số sử dụng hóa danh, trong khi những người khác sử dụng tên thật của họ. Mọi người ủng hộ những gì chúng tôi làm và hy vọng chính quyền Trung Quốc sẽ sớm mất đi quyền lực.

Tôi cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ, và tôi càng làm tốt việc thứ ba thì càng ít khổ nạn đến với tôi. Tôi nhắc nhở bản thân mình không được có tâm hoan hỉ, vì mọi việc đều do Sư phụ thực hiện. Đó là Sư phụ cứu người, và tất cả những gì tôi đã làm chỉ là mở miệng nói chuyện mà thôi.

Tôi cũng gặp những người không muốn nghe và do vậy họ đã không được cứu. Trước mặt họ, tôi nhắc nhở bản thân phải hướng nội và loại bỏ các chấp trước của mình.

Đôi khi tôi được hỏi rằng liệu họ có được tiền khi thoái đảng hay không. Vào lúc đó, tôi biết tôi quá chấp trước vào tiền bạc và tự cho mình là trung tâm, vì vậy tôi đã phát chính niệm để loại bỏ chấp trước này. Khi mọi người nói những lời gây tổn thương, tôi biết đó là do chấp trước dục vọng của tôi, và tôi phát chính niệm để loại bỏ tà ác và lạn quỷ đằng sau nó. Khi mọi người nói xấu Sư phụ và Đại Pháp, tôi có thể phát hiện ra tâm tranh đấu và thiếu tôn trọng của mình đối với chư Phật và Đại Pháp. Tôi cũng phát chính niệm để thanh trừ chúng.

Một số người cũng bắt nạt và hăm dọa tôi, hoặc thậm chí dọa sẽ báo cáo tôi với cảnh sát. Một người từng nói với tôi rằng: “Tôi là cảnh sát”. Tôi đã bảo anh ấy rằng: “Ngay cả cảnh sát cũng cần được biết chân tướng và sinh mệnh của họ cũng phải được cứu!” Cuối cùng, người đó thoái Đảng và nói anh không phải là cảnh sát. Tôi nghĩ rằng đó là một khảo nghiệm để xem tôi có động tâm hay không.

Cuối cùng, một số người thật sự rất tà ác. Họ đe dọa sẽ ghi âm lại cuộc trò chuyện của chúng tôi và nhất quyết không để tôi nói. Đôi khi tôi đã không bình tĩnh và tỏ ra sợ hãi. Tôi cúp điện thoại và nhanh chóng nhẩm Pháp và phát chính niệm để giải thể chấp trước này.

Giảng chân tướng giống như việc các tu sĩ đi vân du khắp nơi và gặp tất cả các loại người. Một người nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc trả tiền cho tôi. Cô phản bội Đảng.” Tôi đã trả lời rằng Đảng đã tham nhũng và tiền của họ thực ra là tiền của dân. Anh ta nói: “Tôi đồng ý với cô. Cô biết gì không? Tôi là người tham nhũng. Vì vậy, tôi không thể thoái được. Nếu tôi thoái, tôi lấy tiền ở đâu? Đừng nói gì nữa. Nếu cô nói thêm một từ, tôi sẽ báo cáo cô. Chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thôi.” Rồi anh ta cúp máy. Sau đó, tôi đã phát chính niệm để thành trừ các nhân tố tà ác và tà linh cộng sản ở các chiều không gian khác. Những người như thế này đã thực sự bị đầu độc và khó để cứu độ.

4. Tăng cường chính niệm khi học thuộc Pháp

Sư phụ giảng:

“Thực ra có những khí công sư không hiểu biết rằng bản thân họ có những công năng gì, cũng không [biết] rành mạch rõ ràng. Họ chỉ biết rằng họ muốn làm gì thì nghĩ là được rồi.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Ghi nhớ Pháp giúp tôi hiểu sâu hơn về các Pháp lý. Thực ra, Sư phụ đã giảng về các nguyên lý phát chính niệm trong Chuyển Pháp Luân; mặc dù tôi không rõ tôi có những công năng gì, nhưng tôi biết chúng có hiệu quả khi tôi cố gắng sử dụng chúng.

Trong một buổi lễ khai giảng, lá cờ cộng sản sắp được treo lên. Vì tôi không muốn những tà linh cộng sản đầu độc mọi người, tôi đứng bên cửa sổ nhìn chằm chằm vào sân chơi để phát chính niệm tiêu diệt mọi nhân tố tà ác trong các không gian khác. Kết quả là, lá cờ không thể được treo lên dù họ đã cố gắng bao nhiêu lần. Các giáo viên thì thầm với nhau, lầm bầm rằng cờ treo cao một nửa trong lễ khai giảng sẽ mang lại điều không may. Sau đó, họ đã cố gắng sửa cột cờ nhưng không thể. Cuối cùng, họ đã tháo cờ và trường học không treo cờ trong một thời gian dài.

Trong một sự cố khác, tôi bị trượt chân ở sảnh cơ quan và bị trật mắt cá chân. Tôi nghĩ: “Mình sẽ ổn thôi.” Nó thật sự đau, nhưng tôi đứng dậy và chầm chậm bước lên tầng. Đến trưa, tôi về nhà và thật khó để tháo giày ra. Sau một vài lần cố gắng, đôi giày đã được tháo ra và tôi thấy chân mình bị sưng lên. Tôi nằm trên giường và cố gắng chịu đựng cơn đau. Tôi liên tục nhẩm Pháp,

“Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Trong khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy chồng tôi gọi tôi dậy nấu bữa tối. Tôi chịu đựng đau đớn, lảo đảo đi vào bếp và làm bữa tối. Ngày hôm sau, tôi đã đi làm như bình thường. Bàn chân của tôi đã ổn trong vòng ba ngày.

Sư phụ giảng cho chúng ta rằng bất cứ khi nào chúng ta gặp phải điều gì đó, niệm đầu của chúng ta nên là “Mình sẽ ổn thôi”, đó là điều rất đơn giản để làm. Đây là những gì Sư phụ dạy, và đó là Pháp. Tất nhiên, đó cũng là chính niệm của chúng ta. Nếu chúng ta có thể làm điều đó, sự việc chắc chắn rồi sẽ ổn. Những điều tương tự đã xảy ra với tôi nhiều lần, và tôi vẫn ổn. Dưới sự bảo vệ của Sư phụ, tôi đã vượt qua rất nhiều khó khăn. Điều này chứng tỏ chính niệm của các đệ tử Đại Pháp thật sự mạnh mẽ.

Sư phụ giảng:

“Mọi người song song với [việc] giảng rõ chân tướng, cũng nhất định cần coi trọng [việc] phát chính niệm, kịp thời thanh lý tà ác và những vấn đề tồn tại của bản thân; tránh không để tà ác dùi vào chỗ sơ hở.” (“Chính niệm”, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/19/在背法中实修-387538.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/18/178948.html

Đăng ngày 05-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share