Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 28-08-2019] Trong hai ngày 24 và 25 tháng 8, các học viên Pháp Luân Công được mời tham dự Lễ hội Mabuhay Philippines tại Quảng trường Nathan Phillips ở Toronto. Nhiều người đã bị thu hút bởi âm nhạc tường hòa khi các học viên trình diễn các bài công pháp. Các học viên cũng biểu diễn múa và trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại tại Trung Quốc.

c135cd4655da676679b6489d8425213c.jpg

0f5181e3e5412c6d4c7e795ae862e6ac.jpg

9178074cee73d1de6b3e15e35afc2ebf.jpg

6a22ec5037e6bf98230fd9c47137544c.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Công và trình diễn các bài công pháp tại Lễ hội Mabuhay Philippines vào ngày 24 và 25 tháng 8 năm 2019

b73f4bde1674cd08182587319ed0e2f4.jpg

Bà Norma Carpio (đứng thứ hai từ trái sang), nhà tài trợ và là cựu Chủ tịch của Lễ hội Mabuhay Philippines, chụp hình tại quầy thông tin của Pháp Luân Công

Bà Norma Carpio, nhà tài trợ và là cựu Chủ tịch của Lễ hội Mabuhay Philippines đã nói với các học viên rằng bà cảm thấy rất thân thuộc với Pháp Luân Công. Bà thấy kinh hoàng khi biết cuộc bức hại tà ác này vẫn đang diễn ra. Bà nói sẽ cầu nguyện để cuộc bức hại này chấm dứt.

83f572f9c2fa673517971a13deb5d90f.jpg

Ông Ted Fouler dự định sẽ tham gia một khóa học chín ngày của Pháp Luân Công

Ông Ted Fouler, một nhà tài trợ khác của lễ hội, đã học bài công pháp thứ ba và bài công pháp thứ tư của Pháp Luân Công. Ông nhận xét: “Tôi cảm thấy rất dễ chịu khi tập các bài công pháp này. Tôi biết sắp tới có một khóa học chín ngày và tôi muốn tham gia.” Ông Fouler cảm thấy buồn khi biết về cuộc bức hại. Ông nói chính quyền Cộng sản Trung Quốc chắc chắn sẽ sụp đổ giống như Liên Xô cũ trước đây vậy.

Cô Trần, một luật sư đến từ thành phố Đại Liên, Trung Quốc, đã chụp một số hình ảnh trong màn biểu diễn múa của các học viên. Cô nói rằng cô đã từng bị lừa dối bởi tuyên truyền của ĐCSTQ và hiểu sai về Pháp Luân Công. Cô đã quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức Đoàn, Đội mà cô đã từng tham gia khi còn nhỏ.

23b46158651110507b68fa20e525bdff.jpg

Ông Freddie học các bài công pháp của Pháp Luân Công. Ông động viên các học viên tiếp tục nỗ lực để chấm dứt cuộc bức hại

Ông Freddie, một cư dân địa phương, đã học bài công pháp thứ nhất và bài công pháp thứ ba. Ông nói: “Tôi cảm thấy vô cùng thoải mái sau khi tập các bài công pháp này. Căng thẳng của tôi lập tức tan biến.” Ông bình luận về cuộc bức hại: “Tôi thấy cuộc bức hại này thật tà ác. Tôi biết đến nó qua báo chí.” Ông đã động viên các học viên tiếp tục nỗ lực để chấm dứt cuộc bức hại.

Cô Ellie bị thu hút bởi quầy trưng bày nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn. Cô nói rằng cô đã từng xem triển lãm nghệ thuật này. “Các bức tranh được những người họa sĩ rất tài năng vẽ nên. Tôi có thể nói rằng họ đã dành rất nhiều tâm huyết cho mỗi bức tranh.“, cô nhận xét thêm. “Tôi biết ĐCSTQ. Họ không chỉ bức hại các học viên Pháp Luân Công mà còn bán cả nội tạng của họ. Các học viên rất tốt bụng, nhưng họ lại bị bức hại thật khủng khiếp!”. Cô Ellie nói rằng cô rất muốn học các bài công pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/28/391987.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/3/179157.html

Đăng ngày 05-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share