Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Luân Đôn, Anh

[MINH HUỆ 31-08-2019] Ngày 30 tháng 8 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đến từ 33 quốc gia Châu Âu đã tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn tại trung tâm thành phố Luân Đôn. Đoàn diễu hành đã giới thiệu Pháp Luân Công đến công chúng và phơi bày cuộc bức hại kéo dài 20 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào môn tu luyện, bao gồm tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do chính quyền nước này hậu thuẫn. Nhiều người, gồm cả người dân địa phương và du khách đến từ khắp nơi trên thế giới, đã xem lễ diễu hành và trò chuyện với các học viên.

370464486ba49d6f77e00658527d6474.jpg

54f48a2714e6d963efd05bf38e82efd4.jpg

14dfe982758bae2ed34bffb7ea1074ba.jpg

91036d39fd923b9f8231562bf3823a34.jpg

2d6b4e8c375bb2da8c0da695e64af74e.jpg

a71ba27eebd6ca99050ceeeccf063ea6.jpg

906dd320371b057fe9857ddad4846b3f.jpg

4aca691daad0c9779f7e49cf0aafee6d.jpg

d71de458911bba46b78a83e754d8768d.jpg

29423b37a12baf8bdd41414fd4af5597.jpg

Đoàn diễu hành Pháp Luân Công tại trung tâm thành phố Luân Đôn vào ngày 30 tháng 8 năm 2019

Đoàn Nhạc Tian Guo Châu Âu dẫn đầu cuộc diễu hành.

829e9e0fe478424b023f34465f63f3ed.jpg

Điểm tập trung là ở trước Đại sứ quán Trung Quốc

002c68b7d90354f9cf48444d69fdc94e.jpg

Luyện công tập thể trước tòa nhà Nghị viện Anh

Điểm xuất phát của đoàn diễu hành là công viên Regent’s, Luân Đôn. Đoàn diễu hành tiếp tục di chuyển đến phố Oxford, một khu vực kinh doanh nổi tiếng. Tiếp đến là Khu phố Tàu, Quảng trường Trafalgar, phố Whitehall, Văn phòng Thủ tướng Anh, và điểm đến cuối cùng là Tòa nhà Nghị viện Anh. Cuộc diễu hành này diễn ra trong hơn 2 giờ đồng hồ.

Nhiều người, bao gồm người dân địa phương và du khách, đã theo dõi, chụp ảnh, và quay video cuộc diễu hành này. Sau khi trò chuyện với các học viên và hiểu được tầm quan trọng của việc làm tam thoái, nhiều khán giả người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Nhiều khán giả đã nhận tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công để tìm hiểu thêm về môn tu luyện.

Học viên Trương Lâm, một trong những người tổ chức sự kiện này, giới thiệu về mục đích của cuộc diễu hành: Đó là để giới thiệu Pháp Luân Công cho công chúng, phản đối cuộc bức hại kéo dài 20 năm của ĐCSTQ, và kêu gọi người dân ở mọi giai tầng xã hội cùng nhau chấm dứt cuộc bức hại.

Cô Trương nói: “Các học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giam, bị đánh đập và ĐCSTQ thậm chí còn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống ở Trung Quốc trong 20 năm qua. Các học viên là những người tốt, những người hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Chúng tôi mong rằng nhiều người hơn nữa có thể được biết sự thật, và lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ.“

Ông Điền, một cư dân Luân Đôn đến từ tỉnh Thẩm Dương, Trung Quốc, ngồi ven đường tại Khu phố Tàu để theo dõi cuộc diễu hành. Ông cho hay ông đã từng nhiều lần trông thấy các hoạt động của Pháp Luân Công. Ông nhận xét [tội ác] thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống của ĐCSTQ: “Quả là vô nhân đạo.” Ông Điền cho rằng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công là vô cùng quan trọng, và ông nói thêm, càng có nhiều người tu luyện theo nguyên lý này sẽ càng tốt hơn.

Chân – Thiện – Nhẫn là giá trị phổ quát

Cô Joyce, một quản lý khách sạn đã sống ở Anh nhiều năm, là người Singapore. Cô nói: “Thật đau lòng khi nghe thấy sự bức hại tà ác xảy ra ở bất cứ đâu trên thế giới. Chân – Thiện – Nhẫn là giá trị phổ quát. Cả Đức Phật và Chúa Jesus đều dạy con người những nguyên lý ấy. Nguyên lý này vô cùng quý giá và không thể bị từ bỏ. Đây là cuộc sống.”

7a415868e767c3b6383aca61df3362f0.jpg

Bà Winifred Terloy, một du khách đến từ California, Hoa Kỳ

Bà Winifred Terloy, một du khách đến từ Hoa Kỳ, nói rằng bà muốn tham gia vào việc chấm dứt cuộc bức hại. Bà Winifred ấn tượng với đoàn diễu hành, rằng “[nó] thật ôn hòa, ở đẳng cấp cao và đặc biệt.”

“Trước đây, tôi đã nghe nói đến Pháp Luân Công vài lần rồi,” bà Winifred nói. “Tôi mới ở Hồng Kông cách đây không lâu. Tôi biết ĐCSTQ đàn áp người dân. Tôi mong chính phủ Anh cũng như chính phủ các nước Châu Âu khác, có thể làm điều gì đó để trợ giúp những học viên vô tội này. Tôi thực sự mong được như vậy. Tôi cầu nguyện cho điều này. Tôi cũng thấy đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Công ở San Francisco.”

Với giọng đầy cảm xúc, bà nói tiếp: “Trong thành phố chúng tôi, tôi thấy một triển lãm cơ thể người và thậm chí thấy cả nội tạng người. Tôi thấy lo lắm. Sao một điều như vậy lại có thể xảy ra cơ chứ? Con người không thể bị đối xử như động vật, điều này thật thương tâm. Chúng ta từng sợ hãi trước Phát xít Đức. Và bây giờ, ngay cả những người đang sống còn bị giết để lấy nội tạng, quả là cực kỳ tà ác. Chúng ta phải đứng lên chống lại nó, nếu không cái ác vẫn sẽ tiếp diễn.”

Bà Winifred chỉ vào các học viên trong trang phục trắng, đeo vòng hoa và rước di ảnh của các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại và nói: “Hãy nhìn xem, những người này đã bị bức hại đến chết.”

Khi được biết các chính trị gia Châu Âu đã công khai đứng lên phản đối cuộc bức hại, bà nói: “Điều đó thật tuyệt. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi biết điều này.”

Chân – Thiện – Nhẫn thật tuyệt vời

Ông Andrea, nhà phân tích kinh tế người Scotland, nhận xét: “Chúng ta biết rằng Trung Quốc đã sử dụng các thiết bị công nghệ cao trong một số cuộc đàn áp ở quốc gia này, đặc biệt là [chúng] được phát triển để phục vụ ĐCSTQ. Chúng ta càng đồng cảm hơn với [cảnh ngộ] của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Loại đàn áp tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng này, dù là ở nơi đâu, cũng khiến chúng ta [cảm thấy] rất đáng buồn.”

“Chính quyền Trung Quốc sử dụng công nghệ cao để đối phó với những người bất đồng chính kiến và các nhóm tự do. ĐCSTQ luôn đi đầu trong vấn đề này. Đây là những gì mà đảng cộng sản này làm.”

“Tất nhiên, chúng tôi sẽ truyền rộng thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tới những người khác theo một phương thức an toàn. Tôi tin rằng chúng ta có thể học hỏi rất nhiều từ các học viên Pháp Luân Công, về đức tin, về sự thiện lương chân chính, và nhẫn nại một cách lý trí [nơi họ].”

“Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn thật tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng mọi người đều muốn trở thành người như vậy. Chỉ có ở Trung Quốc mới bức hại những người như thế.”

5f2ddc9c60ac20b80910fd18b73ea500.jpg

Gia đình anh Kühn yêu thích đoàn diễu hành.

Gia đình anh Kühn đến từ Bavaria, Đức, đang đi du lịch tại Luân Đôn. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy đoàn diễu hành Pháp Luân Công. Người chồng nói đoàn diễu hành trông “rất thân thiện và hòa ái”. Người vợ cũng đồng tình với điều đó. Anh Kühn còn để ý thấy đoàn diễu hành có những chủ đề khác nhau, điều này làm cho đoàn diễu hành thêm thú vị. Anh cảm thấy kinh hoàng khi biết đến tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống của ĐCSTQ.

Anh Peter Yan, một tư vấn quản lý trong trang phục lịch sự, quan sát đoàn diễu hành. Anh cho hay anh đã không biết diễu hành về vấn đề gì cho đến khi anh đọc tờ giới thiệu [Pháp Luân Công]. Anh nhận xét: “Sự kiện này thật ôn hòa, đó là điều tuyệt nhất của cuộc diễu hành. Các tiết mục của họ thật rực rỡ. Mọi người rất thân thiện, không hề nóng nảy, điều này thật tốt.”

Sau khi biết ĐCSTQ đã bức hại các học viên Pháp Luân Công hơn 20 năm, anh Peter nói: “Tôi không thích cộng sản. Tôi cho rằng nó không thể hoạt động như một thể chế hay một chính phủ với phong cách chính trị nhất định. Bất luận là chủ nghĩa cộng sản ở đâu, tôi đều không thích hệ thống chính trị cộng sản.”

Anh nói tiếp: “Tôi thấy các học viên Pháp Luân Công này là những người tốt. Rõ ràng, những tuyên truyền của ĐCSTQ đều là dối trá. Khái niệm Chân, Thiện, Nhẫn vô cùng ý nghĩa. Tôi sẽ kể với bạn bè tôi về trải nghiệm của bản thân mình hôm nay. Đây không chỉ là vì công lý, mà còn vì phong thái của các học viên.”

Bối cảnh

Pháp Luân Công lần đầu tiên được truyền xuất ra công chúng vào năm 1992. Sau khi trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe và tâm tính, gần 100 triệu người trên khắp Trung Quốc đã nhanh chóng bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chính quyền cộng sản, coi sự phổ biến ngày càng tăng của môn tu luyện này là một mối đe dọa đối với chủ nghĩa vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nên đã ra lệnh cấm Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang web Minh Huệ đã xác nhận cái chết của 4.236 học viên Pháp Luân Công trong 20 năm ròng bức hại, mặc dù số liệu thực tế được cho rằng còn cao hơn nhiều. Rất nhiều học viên đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có nhiều bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ, những người bị giết để cung cấp cho ngành công nghiệp cấy ghép tạng.

Dưới sự đích thân chỉ đạo của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật và có quyền cao hơn cảnh sát và hệ thống tư pháp, với nhiệm vụ duy nhất là tiến hành bức hại Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/31/392130.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/2/179141.html

Đăng ngày 05-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share