Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

MINH HUỆ [03-07-2019] Một số học viên mà tôi biết dường như rất tinh tấn trong tu luyện. Nhưng cũng có một bộ phận học viên có nhiều sơ hở rất nguy hiểm. Đó là, khi trải qua thống khổ nghiệp bệnh, họ thường suy nghĩ: “Tôi thà chết còn hơn phải chịu đau đớn như thế này”.

Các trường hợp sau đây minh họa rõ ràng điểm này.

Trường hợp đầu tiên liên quan đến mẹ tôi, bà đã tu luyện Pháp Luân Công trong hơn 20 năm. Mẹ tôi đã rất kiên định trước khi bà đối mặt với nghiệp bệnh nghiêm trọng lần này.

Bà cảm thấy đau yếu đến mức không thể tự chăm sóc bản thân, hoặc làm việc nhà. Thỉnh thoảng bà khóc và nói: “Tại sao trạng thái tu luyện của mẹ lại tồi tệ như vậy? Mẹ thà chết còn hơn sống trong đau đớn!”

Hoảng hốt trước lời nói của mẹ, tôi trấn tĩnh bà: “Mẹ đừng nghĩ như vậy! Đó là một sơ hở rất lớn của mẹ đấy!” Thay vì nghiêm túc nhìn nhận lời cảnh báo của tôi, bà lại tiếp tục than thở một cách nặng nhọc.

Không lâu sau, mẹ tôi qua đời, mặc dù tôi đã liên tục phát chính niệm để giúp đỡ bà. Tôi tin rằng kết cục có thể khác đi nếu bà loại bỏ những suy nghĩ về cái chết.

Từ quan điểm của cựu thế lực, bà đã yêu cầu được chết. Tuy nhiên, nếu bà có đủ chính niệm, không ai dám gây rắc rối cho bà. Một niệm có thể quyết định được kết quả!

Ví dụ thứ hai liên quan đến một học viên lâu năm, anh ấy vốn rất tinh tấn trong việc học Pháp, phát chính niệm và giảng thanh chân tướng.

Cách đây không lâu, anh này đã trải qua rất nhiều cơn đau đớn do viêm túi mật. Khi không thể chịu đựng nổi, anh đã đi đến bệnh viện và yêu cầu bác sĩ phẫu thuật: “Xin hãy cắt bỏ túi mật của tôi. Tôi đau đớn không thể chịu đựng nổi!” Anh đã suy nghĩ một cách đơn giản rằng cơn đau sẽ chấm dứt nếu túi mật được phẫu thuật cắt bỏ!

Bác sĩ phẫu thuật đáp ứng yêu cầu của anh ấy và cắt bỏ túi mật của anh đi. Khi học viên này phát hiện ra rằng cơn đau của mình không hề thuyên giảm, anh ta nói to: “Tôi thà chết còn hơn sống chung với bệnh tật!”

Đây là một sơ hở rất lớn trong tu luyện của đồng tu! Không chỉ các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn, mà sau đó anh đã phải nhập viện và qua đời không lâu sau đó.

Tôi rất buồn và sốc khi biết về cái chết của anh ấy. Tôi nghĩ rằng nếu đồng tu không mãi chấp trước vào cái chết thì cựu thế lực sẽ không kết thúc cuộc đời anh ấy như vậy.

Các học viên đang trải qua nghiệp bệnh nghiêm trọng phải nhớ rằng mình là đệ tử Đại Pháp, không muốn nhận những an bài khác ngoài Sư phụ, và nhất định không thừa nhận chúng.

Trường hợp thứ ba liên quan đến một học viên đang trải qua nghiệp bệnh nặng và sống một mình. Vợ anh vừa mới qua đời, điều đó khiến anh rất buồn và cô đơn. Ngoài ra, đồng tu này rất nghèo khổ và không có nguồn thu nhập nào.

Một ngày nọ, anh quyết định đến thăm nhà của một số đồng tu địa phương, theo mọi người nhìn thấy, sức khỏe của anh khá tốt.

Tuy nhiên, ngày hôm sau anh đã đột ngột qua đời. Một học viên nhận xét: “Lúc anh ấy đến thăm chúng tôi, có vẻ chính là do anh ấy đã có suy nghĩ: “Vì tôi sẽ chết nhanh thôi, nên thật tốt khi đến thăm một số người mà tôi biết lần cuối. Sống như thế này cực khổ quá!”

cựu thế lực an bài vô số khó khăn và khổ nạn cho mỗi học viên. Chúng thật sự không muốn chúng ta viên mãn trong tu luyện. Chúng thấy vui khi chúng ta thất bại.

Khi mới bắt đầu tu luyện, nhiều học viên mang theo những suy nghĩ rất chính. Tuy nhiên, khi phải đối mặt với nghiệp bệnh nặng, chính niệm của họ suy yếu dần. Khi họ không thể chịu đựng nỗi đau, họ đã nghĩ đến cái chết.

Sau đây là một câu chuyện tương tự nhưng với một kết cục khác. Một học viên lâu năm mà tôi biết đã trải qua rất nhiều nghiệp bệnh và phải nhập viện nhiều lần. Khi một đồng tu đến thăm, anh ấy nói với người học viên đó rằng: “Nếu tôi qua đời, xin hãy hứa là đến thăm vợ tôi thường xuyên nhé!”

Anh bạn đồng tu nghiêm khắc nói: “Anh đang nói về cái gì vậy? Có vẻ như anh đang sắp đặt cho tang lễ của mình! Không phải anh đang truy cầu cái chết của chính mình sao? Hãy loại bỏ những suy nghĩ đó ngay lập tức! Chỉ cần làm theo sự an bài của Sư phụ Lý, và đừng để cho cựu thế lực lợi dụng sơ hở này và bức hại anh!”

Người học viên có nghiệp bệnh đột nhiên nhận thức được sự nghiêm trọng của tình trạng mình đang đối mặt và kiên quyết phủ định sự an bài của cựu thế lực. Hiện nay anh ấy đã bình thường trở lại.

Cuối cùng, tôi tin rằng trong khi trải qua những giả tướng của nghiệp bệnh thì việc duy trì chính niệm đầy đủ là rất trọng yếu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/3/389211.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/17/178476.html

Đăng ngày 04-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share