Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-08-2019] Tôi là một người hướng ngoại, thích náo nhiệt, tâm hiếu kỳ cũng rất mạnh. Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cuộc sống của tôi mỗi ngày là những câu chuyện tán gẫu, giao lưu bạn bè, và ăn uống.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mặc dù cuộc bức hại rất khốc liệt, nhưng tôi thường xuyên đến thăm và giao lưu với những đồng tu khác. Bằng cách này, tôi cảm thấy mỗi ngày của mình đều rất phong phú. Nhưng sau đó tôi nhận ra cái tâm này cũng là một chấp trước rất mạnh, là ham chơi không chịu nổi trạng thái tịch mịch.

Sư phụ giảng:

“…sự tịch mịch khó chịu đựng là điều nguy hiểm lớn nhất của con người, cũng là cái khó lớn nhất trong tu luyện“ (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998])

Khi tôi cố gắng chiểu theo Pháp để đề cao trên phương diện này, tôi phát hiện ra tu luyện một mình rất khó. Cứ 10 đến 15 ngày tôi sẽ lại đi thăm đồng tu khác. Nếu không đi tôi sẽ cảm thấy thiếu thứ gì đó. Chúng tôi sẽ ngồi uống trà và trò chuyện cùng nhau. Vị học viên kia cũng rất vui mừng khi gặp tôi. Dần dần tôi cảm thấy rằng có cái gì đó không đúng. Mỗi khi đến đó, tôi lại vô thức như muốn biết thêm được tin tức gì đó: Những học viên khác đang ra sao? Có ai đó bị bắt hay không? Sau đó chúng tôi tán gẫu về những người khác. Qua những thông tin mà tôi nhận được, tôi cảm thấy bản thân có thể tự đánh giá được việc tu luyện của mình đang như thế nào, nhìn ra điểm cần phải đề phòng, và cảm thấy rằng mình không bị tụt lại phía sau. Sau đó, tôi bắt đầu tự mãn.

Một trong những tiêu chuẩn cựu thế lực dùng để đo lường các học viên là nhìn xem học viên đó có thể chịu đựng được cô đơn tịch mịch hay không. Cựu thế lực đã có an bài riêng của chúng cho mỗi học viên. Ví dụ như, khiến bạn thường xuyên lai vãng cùng đồng tu, hôm nay người này tìm bạn, ngày mai người kia tìm bạn, người này mời ăn, người kia mời uống, người này nói bạn tốt, người kia nói bạn không tốt, khiến bạn quẩn quanh trong mấy sự việc này. Đây thực sự là một cái bẫy. Nếu học viên rơi vào cái bẫy đó thì cựu thế lực sẽ có lý do để bức hại, chúng cho rằng người này không chịu nổi tịch mịch.

Chấp trước bị phơi bày

Tu luyện là việc rất nghiêm túc. Cách đây vài năm, tôi liên tục bị cảnh sát sách nhiễu nhưng tôi không thể tìm ra thiếu sót của mình. Một cảnh sát đã nói rằng: “Chị hãy bớt liên hệ với các học viên khác đi.” Tôi nghĩ: “Đó không phải chuyện của anh ta.” Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng cựu thế lực có thể nói: “Ngươi thích đi giao lưu. Thích đến nhà của các học viên và trò chuyện rất lâu. Đó có phải là việc một học viên nên làm hay không?”

Sau khi ngộ ra rằng nếu người tu luyện không thể đề cao từ căn bản thì cũng không khác người thường. Hiểu rõ hơn một chút về mặt lý tính, tôi liền có thể làm tốt hơn một chút, tuy nhiên thời gian lâu tôi có cảm giác: Không được đến nhà đồng tu sẽ rất khó chịu, buồn phiền. Sau đó tôi nhận ra rằng cựu thế lực đang cố gắng khống chế tôi. Đây không phải là chân ngã của tôi.

Cảm giác khó chịu nếu không được đến gặp đồng tu và cảm giác vui mừng khi được đến không phải là chân ngã của tôi.

Có thể chịu đựng sự tịch mịch chính là cảnh giới tu luyện. Tôi thực sự ngưỡng mộ những học viên làm công tác Minh Huệ. Họ đã lặng lẽ làm việc trong suốt 20 năm qua. Họ tựa như mặt nước tĩnh lặng và thậm chí các vị Thần cũng nhìn họ coi trọng. Trạng thái tinh tấn tĩnh lặng này rất khác với những người thích náo nhiệt.

Các học viên ở địa phương của tôi đều ngưỡng mộ một học viên, nói rằng anh rất tinh tấn và tu luyện tốt. Nhưng sau đó anh bị ung thư dạ dày và qua đời. Tôi cũng cảm thấy bối rối trong thời gian dài về những gì đã xảy ra. Gần đây tôi nhận ra anh ấy thích giao lưu bạn bè. Cứ 10 đến 15 ngày anh lại đi thăm từng học viên địa phương. Mỗi lần đến, anh luôn có một vài thứ đặc biệt để nói. Sau khi bị bệnh ung thư, anh không nhận ra những thiếu sót của mình và cuối cùng đã qua đời.

Gần đây có 10, 20 và thậm chí đến 30 học viên lâu năm bị bắt giữ cùng lúc. Chúng ta đang ở giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp. Sao chuyện này có thể xảy ra được? Một học viên ở khu vực nơi xảy ra các vụ bắt giữ cho biết cảnh sát đã bắt giữ các học viên này khi họ đang cùng ngồi xem hai triệu người biểu tình ở Hồng Kông. Chẳng phải cựu thế lực đã lợi dụng những thiếu sót này của họ sao?

Một học viên liên tục trêu chọc tôi bằng cách nói: “Khi nào chị sẽ mời mọi người đi ăn đây?” Mặc dù đó chỉ là một câu nói đùa, nhưng nó chỉ ra các vấn đề của tôi. Trước đây, tôi thường được người khác mời đi ăn. Khi có ai đó mời tôi, tôi sẽ rất vui và đến sớm. Mặc dù chúng tôi gọi đó là “chia sẻ”, nhưng chúng tôi có thực sự gặp nhau để chia sẻ về tu luyện hay không? Hầu hết lần nào gặp nhau chúng tôi cũng chỉ trò chuyện và ăn uống. Bây giờ nghĩ lại, chúng tôi đã thư thái và nhàn nhã quá nhiều. Đó có phải là tu luyện không? Các vụ bắt giữ quy mô lớn gần đây có gì liên quan đến chuyện này không?

Tôi nhớ trước kia khi cuộc đàn áp bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, các điểm luyện công địa phương của chúng tôi cũng thường tổ chức các buổi giao lưu tu luyện. Khi đó bất kể đến nhà ai hay đi sang thành phố khác, đến lúc ăn cơm, đa số chỉ có một món, đến quán cơm cũng chỉ có một bát mì sợi hoặc một bát cơm, nhiều lắm thì cũng chỉ có thêm một hai món thức ăn.

Điều phối viên bảo chúng tôi rằng: “Khi Sư phụ đi khắp nơi để giảng Pháp, các học viên đi cùng Ngài chỉ ăn mì gói.” Dĩ nhiên, tôi không nói rằng các học viên chúng ta không nên tiếp xúc với nhau. Tôi chủ yếu muốn đề cập đến thói quen gặp nhau cho vui. Chấp trước này cần được bỏ đi.

Tôi sẽ dừng bài chia sẻ của mình bằng đoạn Pháp của Sư phụ:

“Nói tới đây, thì tôi nghĩ thế này, sự việc này thật nghiêm túc nhường nào! Nghiêm túc đến như thế, rất nhiều người vậy mà đều không thể nghiêm túc đối đãi! Nhất là một số đệ tử Đại Pháp tu lâu. Chư vị đã từng nghĩ rằng hết thảy những gì trong cuộc sống của chư vị đều đang trong tu luyện hay không? Từng ngôn hành cử chỉ của chư vị, hết thảy những gì của chư vị, chư vị đều đang trong tu luyện đó, chư vị có biết chăng?” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014])

Đây là chút thể ngộ tại tầng thứ hữu hạn của tôi. Nếu có bất cứ điều gì không phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/5/391040.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/22/179009.html

Đăng ngày 03-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share