Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-06-2019] Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc giúp một đồng tu vượt qua can nhiễu từ không gian khác trong khoảng thời gian ba ngày.

Mỹ (bí danh) và tôi gặp nhau cách đây 17 năm, khi ấy chúng tôi bị giam giữ bất hợp pháp trong một nhà tù. Sau đó cô ấy bị kết án năm năm tù giam. Khi hết hạn tù, cô ấy đã mất hết tất cả, bao gồm gia đình, công việc và tất cả các nguồn thu nhập. Mặc dù bị cựu thế lực từ các không gian khác bức hại, nhưng nhờ các đồng tu khác trợ giúp, cuối cùng cô ấy cũng đã vượt qua được nhiều chướng ngại.

Bị bức hại và can nhiễu

Mỹ bị cựu thế lực can nhiễu nghiêm trọng trong khoảng thời gian từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 2 năm 2019. Đây đúng vào dịp Tết Nguyên đán năm 2019. Trong nhiều năm qua, chúng tôi thường đến các điểm du lịch để giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người vào dịp Tết. Tuy nhiên, trong một buổi học Pháp nhóm vào ngày 14 tháng 2, cô ấy trông có vẻ rất chán nản và nói: “Năm nay, tôi sẽ không đi giảng chân tướng cho mọi người cùng chị.” Tôi liền hỏi lại: “Tại sao thế, có chuyện gì xảy ra sao?” Cô ấy bỏ đi mà không nói gì.

Ngày hôm sau vì lo lắng cho cô ấy nên hai vợ chồng tôi đã đi tìm Mỹ. Cuối cùng, chúng tôi đã tìm thấy cô ở nhà của một học viên. Cô ấy đang nằm trên giường và khóc, rồi bảo chúng tôi rằng cô ấy không muốn tu luyện nữa. Chúng tôi rất buồn khi nghe điều đó.

Cô ấy từng trải qua những tình huống tương tự như vậy nhiều lần rồi, nhưng lần này nghiêm trọng hơn. Biết cô ấy từng gặp rất nhiều khó khăn và Chính Pháp sẽ sớm kết thúc, tôi nghĩ mình cần giúp cô ấy. Lời cô ấy nói ra không phải xuất phát từ bản nguyên sinh mệnh của cô ấy. Các học viên Đại Pháp nên phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực, tuân theo an bài và chỉ dẫn của Sư phụ. Cuối cùng cô ấy đã lau nước mắt và đồng ý ở lại nhà chúng tôi vài ngày.

Học Pháp và phát chính niệm

Sau khi về đến nhà chúng tôi, vợ chồng tôi đã mời cô ấy học Pháp cùng chúng tôi. Chúng tôi nghĩ rằng nếu cô ấy đọc các bài giảng, tất cả tà ác sẽ bị giải thể. Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Ngồi cúi mặt trước chúng tôi, Mỹ tiếp tục cảm thấy chán nản và từ chối học Pháp. Để giúp cô ấy cảm thấy tốt hơn, hai vợ chồng tôi đã phát chính niệm vài lần, mỗi lần 30 phút. Cuối cùng, mặt của cô ấy bắt đầu trông có sức sống hơn. Cô ấy có lại được chút năng lượng và nói chuyện được rành mạch hơn.

Hết khảo nghiệm này đến khảo nghiệm khác

Ba chúng tôi ngồi xem chương trình Shen Yun sau bữa tối và tâm trạng của cô ấy dần dần cải thiện. Sáng hôm sau chúng tôi thức dậy để cùng các học viên trên khắp thế giới luyện công. Sau khi phát chính niệm lúc 6 giờ sáng, tôi gọi cô ấy học Pháp. Ngạc nhiên thay, cô ấy lại trông vô hồn và chán nản. Cô ấy nói với tôi rằng: “Tôi không thể tu luyện.”

Tôi rất bối rối và hỏi cô ấy lý do tại sao. Cô ấy trả lời rằng khi phát chính niệm, cô ấy đã nhớ lại lời giảng của Sư phụ:

“…còn học hay không là vấn đề ở bản thân chư vị.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Cô ấy mất tự tin và cảm thấy quá nản lòng khi tiếp tục tu luyện. Hai vợ chồng tôi rất lo lắng và cố gắng chia sẻ thể ngộ của chúng tôi về tình huống này. Chúng tôi nghĩ rằng cô ấy nên tự quyết định điều cô ấy cần làm tại thời điểm quan trọng này.

Sư phụ giảng:

“…cớ chi cưỡng bức người ta tu luyện được? Không thể cưỡng chế chư vị tu, bức bách chư vị tu. Cần dựa vào bản thân chư vị mà thật sự đề cao, chư vị không muốn đề cao thì không ai còn cách nào cả. Lý cũng giảng cho chư vị rồi, Pháp cũng giảng cho chư vị rồi; bản thân chư vị còn không muốn đề cao, thì chư vị trách ai đây?” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

“Sư phụ lĩnh tiến môn, tu hành tại cá nhân.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Bất kể chúng tôi nói gì, cô ấy cũng không nghe. Tôi hết ý tưởng và gần như phát khóc vì lo lắng cho cô ấy. Tôi đã chạy đến trước ảnh Sư phụ và cầu xin Sư phụ cứu cô ấy. Vợ chồng tôi đã thay đổi lịch học Pháp buổi sáng của chúng tôi, để phát chính niệm tăng cường cho cô ấy. Dần dần tình trạng của cô ấy lại được cải thiện.

Chính niệm đánh bại tà ác

Chúng tôi đã đi đến các điểm du lịch để giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp vào dịp Tết. Ngày hôm đó trong lúc chúng tôi phát chính niệm hỗ trợ, cô ấy đã thuyết phục được hơn 130 người. Tuy nhiên tối đến cô ấy lại quay lại tình trạng cũ. Chúng tôi biết rằng cựu thế lực sẽ không buông tha cho cô ấy dễ dàng như vậy. Chúng tôi tiếp tục phát chính niệm và nhờ các học viên khác cùng hỗ trợ phát chính niệm. Cuối cùng cô ấy kết luận rằng cô ấy đã vượt qua can nhiễu. Chúng tôi rất mừng cho Mỹ và cảm tạ Sư phụ từ bi đã cứu cô ấy. Cuối cùng cái chính đã đánh bại tà ác.

Giúp đỡ các học viên vô điều kiện

Hai vợ chồng tôi đã phối hợp với Mỹ hết mức có thể khi cô ấy tự thực hiện một hạng mục Đại Pháp. Có lần chúng tôi đã cùng cô ấy đi đến một địa điểm của tà Đảng để thu thập thông tin. Ba chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ bằng chính niệm và sự gia trì bảo hộ của Sư phụ. Mỹ đã viết rất nhiều bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện để vạch trần cuộc bức hại tà ác. Chúng tôi tạm dừng công việc của mình để giúp cô ấy tìm những trích dẫn của Sư phụ trong các cuốn sách Đại Pháp. Chúng tôi đã phối hợp với cô ấy vô điều kiện.

Sư phụ giảng:

“Cho nên, thực thi không tốt, thì lưu lại cho chư vị chính là hối hận. Nhất là những đệ tử tu lâu, không được giải đãi. Chư vị đã vượt qua những năm tháng gian nan như thế rồi, bước đi tới hôm nay, không hề dễ dàng! Chư vị không biết trân quý ư? Cả tôi cũng trân quý chư vị! Cả chư Thần cũng trân quý chư vị! (các đệ tử vỗ tay nhiệt liệt) Do đó bản thân càng nên phải trân quý chính mình.” (Giảng Pháp tại Washington D.C năm 2018)

Thời gian đang rất cấp bách, tôi nhất định phải ghi nhớ lời Sư phụ dạy bảo, bài trừ các phương diện can nhiễu, trân quý đồng tu, tu luyện tinh tấn, dần đồng hóa với đặc tính Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ, hoàn thành sứ mệnh thần thánh mà lịch sử giao phó cho chúng ta, theo Sư phụ trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/18/384540.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/17/178930.html

Đăng ngày 02-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share