Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-07-2019] Tôi hiện 77 tuổi và đang sống ở nông thôn. Vì sống một mình, nên các học viên khác có thể đến nhà tôi để học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp.

Bất chấp cuộc đàn áp khắc nghiệt, chúng tôi vẫn cố gắng duy trì môi trường tu luyện của mình, tất nhiên đôi khi chúng tôi vẫn có những xung đột tâm tính.

Mỗi ngày tôi đều ra ngoài để nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Một học viên trong nhóm chúng tôi, Ann (bí danh) còn trẻ, có học thức và biết ăn nói nhưng cô ấy không ra ngoài để giảng chân tướng. Ann chỉ tham gia học Pháp với chúng tôi vào buổi tối.

Tôi cảm thấy lo lắng cho cô ấy. Khi tôi khích lệ cô bước ra [giảng chân tướng], Ann đã phản ứng lại bằng cách nói những điều không dựa trên Pháp.

Tôi cảm thấy khó chịu và đã hướng nội. Tôi nhận ra rằng mình đã không đối xử tốt với cô ấy, và giọng điệu của tôi rất khắc nghiệt. Sư phụ giảng:

“…ngữ khí, thiện tâm trong công tác, thêm vào đó là đạo lý có thể cải biến nhân tâm, chứ mệnh lệnh vĩnh viễn không thể!” (Thanh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi cũng nhận thấy mình còn có tâm tranh đấu, vì vậy tôi đã phát chính niệm để loại bỏ nó.

Sau khi tự tra xét những thiếu sót của mình, tối hôm sau Ann nói với tôi rằng cô ấy đã nói nhiều điều không đúng. Tôi cảm động trước những gì cô ấy nói và sự chân thành của cô.

Có một học viên luôn cầm quạt để quạt trong khi chúng tôi học Pháp. Mặc dù tôi ngoài miệng không nói gì, nhưng trong tâm lại cảm thấy khó chịu. Trong khi cố gắng tìm xem vấn đề của mình là gì, tôi đã đọc được đoạn Pháp của Sư phụ:

“Đối với người tu luyện ở các tầng thứ khác nhau, Pháp đối với họ là cũng tồn tại yêu cầu của các tầng thứ khác nhau.” (Vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Qua trải nghiệm này, tôi thể ngộ rằng mình vẫn còn thiếu từ bi và khoan dung. Sư phụ giảng:

“Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hoà ái; [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Sau khi đọc đoạn Pháp này, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn. Tôi cần phải tiếp tục học Pháp nhiều hơn nữa và [không ngừng] đồng hoá với Pháp.

Trên đây là thể ngộ của tôi ở tầng thứ hiện tại, nếu có gì không phù hợp với Pháp mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/18/388214.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/17/178932.html

Đăng ngày 02-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share