Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 13-08-2019] Ngày 10 tháng 8 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động trên phố Queen Street ở Auckland, New Zealand. Họ đã giới thiệu môn tu luyện cổ truyền Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

fafdf5a91e9570b74212158ff503ef9b.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công.

dea72acd9bc310228ce67d8106abf140.jpg

Các học viên phổ biến cho mọi người thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công.3ee21fce2b16da032e1a2fcbe7ced2a1.jpg

Một phụ nữ ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Nhiều người dừng lại xem các học viên luyện công.

Cô Christi Armet, một nhiếp ảnh gia, cho biết rằng cô cảm thấy việc thu hoạch nội tạng từ những người còn sống của ĐCSTQ là coi thường giá trị sinh mạng của con người và phá hoại tinh thần của nhân loại.

1b70238b6b5dfde3dc8f71c317c9f7d4.jpg

Cô Christi Armet (bên trái) lên án sự chà đạp nhân quyền của ĐCSTQ.

Cô Armet nói các nước dân chủ cần gây sức ép khiến ĐCSTQ phải tôn trọng nhân quyền. Cô chỉ ra rằng sự chà đạp của Đảng này lên nhân quyền chẳng khác gì một loại vi rút có thể lây nhiễm cho toàn thế giới. Cô cho hay nhiều chính phủ đã bị ĐCSTQ che mắt và bị mua chuộc, nhưng những người trẻ tuổi cần hiểu được bản chất xấu xa của ĐCSTQ, tầm quan trọng của nhân quyền và hành động. Cô tin rằng con người sẽ không còn là con người, và các nền văn minh của nhân loại sẽ biến mất nếu nhân tính không được coi trọng.

88c1c2efd2b1b685e094d20f2b49ff18.jpg

Tayler, Sharna và Lincoln lên án tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Tayler, Sharna và Lincoln đến từ Napier đã kinh hoàng khi biết đến sự tàn bạo của ĐCSTQ. Họ nói những nỗ lực của các học viên trong việc phơi bày nạn thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn là rất quan trọng, và rằng ĐCSTQ đã đẩy sự tàn bạo lên một cấp độ cao hơn cả Đức Quốc xã trong Thế chiến II.

Cô Taylor nói: “Truyền thông mạng xã hội là một công cụ đầy sức mạnh trong xã hội ngày nay. Hãy truyền rộng những tin tức này đến toàn thế giới!” Cô và các bạn cô cho biết họ sẽ trợ giúp bằng cách chia sẻ thông tin với nhiều người hơn. Họ ca ngợi các hoạt động của học viên Pháp Luân Công và khâm phục sự kháng nghị ôn hòa của họ.

60d04fec2efa758a932db418181bcb01.jpg

Cô Savanna nói ĐCSTQ không thể che giấu mãi tội ác của nó, và cô sẽ trợ giúp các học viên bằng cách thông tin cho những người khác biết về cuộc bức hại.

Cô Savanna làm việc trong một cơ sở y tế trên đảo Waiheke. Cô cho hay lần đầu tiên cô nghe đến Pháp Luân Công là khi các học viên tổ chức các hoạt động giới thiệu tại hòn đảo này từ vài năm trước. Cô cho rằng ĐCSTQ không thể mãi che giấu tội ác thu hoạch nội tạng ghê rợn và kinh hoàng này. Cô nói cô sẽ trợ giúp bằng cách thông tin cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/13/391413.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/19/178954.html

Đăng ngày 21-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share