[MINH HUỆ 17-02-2019] Tôi 63 tuổi. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) hơn hai thập kỷ và đã được hưởng lợi rất nhiều. Bất chấp cuộc bức hại, tôi chưa từng dao động tín tâm đối với Sư phụ và Đại Pháp.

Các thành viên gia đình thụ ích từ việc ủng hộ nhóm học Pháp của tôi

Năm 2015, mọi người trong nhóm học Pháp của tôi đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, Cựu Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Hai năm sau, năm 2017, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã khởi xướng cái gọi là chiến dịch “gõ cửa”, nhắm vào tất cả các học viên mà đã đệ đơn kiện họ Giang. Chỉ thị đó là căn cứ để các cảnh sát địa phương bức hại và bắt giữ chúng tôi.

Vì thế, một số nhóm học Pháp đã ngừng học. Nhưng nhóm năm người học Pháp tại nhà tôi, gồm cả mẹ tôi, đã không bỏ cuộc. Mặc dù đều trong độ tuổi 60, 70 và 80, chúng tôi cũng không từ bỏ việc học Pháp chung.

Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Chúng tôi quyết tâm tăng cường chính niệm và sau đó quyết định dành ra chín ngày liên tiếp trong một tháng để học Chuyển Pháp Luân vài lần, luyện công và phát chính niệm. Trong thời gian đó, một vài người trong số chúng tôi đã sử dụng phương tiện giao thông công cộng để giảng chân tướng về Đại Pháp cho những người chúng tôi gặp.

Không ai trong số chúng tôi sợ khổ và đã vượt qua nhiều khó khăn. Có người sống ở nơi mất vài tiếng đồng hồ để di chuyển nhưng vẫn luôn đúng giờ. Không ai trong chúng tôi từng ra về sớm.

Một vài người trong số chúng tôi mua thức ăn, như mì tôm, còn tôi chuẩn bị một bữa trưa đơn giản và chút đồ uống trước khi họ đến. Tôi cũng giữ cho căn phòng gọn gàng sạch sẽ. Để chu đáo với gia đình mình, chúng tôi đã làm việc nhà trước khi đi học Pháp.

Em rể tôi nói: “Đây là một lớp học tập trung dành cho các bác. Chúng tôi biết điều đó, vì vậy chúng tôi ủng hộ các bác. Xin các bác đừng lo lắng, chúng tôi sẽ không làm phiền đâu ạ.” Đôi khi chị tôi mang thức ăn đến nhưng không ở lại. Tất cả thành viên gia đình tôi, những người thể hiện sự ủng hộ đều được hưởng lợi và có được may mắn.

Chẳng hạn, trong lần kiểm tra sức khỏe năm ngoái, em rể tôi bị viêm gan B nhiều năm đã được phát hiện là không có bệnh. Em gái tôi nói với cậu ấy: “Anh được phúc báo bởi vì anh tin tưởng Đại Pháp là tốt và ủng hộ mẹ vợ tu luyện.” Chứng kiến sự hồi phục của cậu ấy, con trai của em gái tôi đã bước vào tu luyện Đại Pháp.

Đột phá tầng thứ tu luyện

Không phải ai cũng nhất định phải tu luyện theo cách của chúng tôi. Miễn là người đó đặt tâm vào học Pháp, dù là theo con đường nào, người đó cũng sẽ đề cao tầng thứ.

Chúng tôi thấy rằng, sau khi học các bài giảng cả ngày, chủ ý thức của chúng tôi đã được tăng cường và chúng tôi đã đồng hóa với Pháp dễ dàng hơn. Các Pháp lý liên tục triển hiện cho tôi. Tôi đã tìm ra và thanh lý nhiều chấp trước, gồm cả nghiệp tư tưởng, tâm tật đố, tâm phàn nàn, tâm hiển thị, v.v. Nó cũng giúp chúng tôi thanh trừ can nhiễu và bức hại ngay khi chúng tôi đối mặt với nó.

Mẹ tôi là người già nhất trong nhóm học Pháp. Trong những ngày học Pháp 10 tiếng mỗi ngày, dù khó khăn thế nào, bà cũng không bỏ cuộc. Khi chúng tôi mệt mỏi, chúng tôi nghỉ ngơi trong giây lát và sau đó luyện một trong các bài công pháp đứng hoặc chia sẻ kinh nghiệm.

Trong chín ngày đó, tất cả chúng tôi đều đề cao tâm tính. Tầng thứ của chúng tôi liên tục được đề cao và cảnh giới của chúng tôi cũng thăng hoa. Ngoài ra, chúng tôi không bao giờ do dự bất cứ khi nào một hạng mục Đại Pháp cần đến sự giúp đỡ.

Khi chúng tôi không học Pháp nhóm, mẹ tôi và tôi sẽ học một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân hay một trong những bài kinh văn mới nhất của Sư phụ hoặc nói với mọi người về Đại Pháp trong ba tiếng. Những lúc như vậy có khoảng hơn chục người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Chúng tôi luyện công và phát chính niệm vào bốn thời điểm phát chính niệm toàn cầu, nhắm vào những việc cụ thể ở địa phương chúng tôi. Đôi khi tôi phát chính niệm để thanh lý trường không gian của mình trong khoảng nửa giờ đến một giờ. Tôi phải ngủ ít hơn và ăn uống đơn giản, nhưng tôi vẫn có được trạng thái tốt nhất. Tôi cảm thấy tâm tính mình được đề cao nhanh chóng và liên tục đột phá qua các tầng thứ.

Giảng chân tướng cùng với mẹ

Giảng chân tướng là nhiệm vụ chính của một học viên. Mẹ và tôi đã nói với mọi người về lợi ích mà chúng tôi có được từ tu luyện Đại Pháp khi chúng tôi giảng chân tướng cho họ. Mẹ tôi, 86 tuổi, bắt đầu tu luyện vào năm 1996. Trước đó, bà bị suy tim, hen suyễn, thấp khớp và chứng đau xương khiến bà không thể đi lại. Sau đó bà còn mắc vấn đề về mắt và bị mất thị lực. Bà đã đau khổ rất nhiều và gần như muốn kết liễu cuộc đời.

Kể từ khi tu luyện, bà đã làm rất tốt. Bà có vẻ thường rất bình tĩnh và có ít nếp nhăn, đặc biệt khi so sánh với những người cùng tuổi. Câu chuyện tu luyện của bà đã khiến nhiều người xúc động.

Năm 2018, mẹ tôi và tôi ngồi cạnh một cụ bà 83 tuổi trong công viên. Bà cụ có vẻ là một người có học và bắt đầu nói chuyện với mẹ tôi. Tôi xen vào câu chuyện, nói với bà về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Tôi nói rằng Đại Pháp dạy con người làm người tốt bằng cách tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, cũng như uy lực của Đại Pháp trước khổ nạn và bệnh tật. Chúng tôi cũng nói với bà về những lợi ích mà chúng tôi có được.

Bà rất xúc động khi nghe chúng tôi nói và cũng đồng tình. Bà khen mẹ tôi và tôi trung thực, chân thành, tốt bụng. Bà còn nói mong ước có được người con gái như tôi. Bà cũng nói về những việc tốt bà đã làm trong đời, chẳng hạn như bà đã đưa cho một người nông dân lạ mặt chiếc gậy mà bà rất yêu thích. Ở nhà, bà là người dễ mến, ở chỗ làm đồng nghiệp đều nghĩ tốt về bà.

Tôi nói với bà rằng tôi tin bà là một người tốt bụng và sẽ nhận được phúc báo, nhưng tôi cũng nói rằng bà nên thoái Đảng trước khi nó bị sụp đổ.

Bà nói với tôi rằng bà đã tham gia quân ngũ trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Sau khi giải ngũ, bà đã làm việc cả chục năm cho một tổ chức của Chính phủ chuyên xử lý các vấn đề liên quan đến Đảng. Không ngạc nhiên khi bà là một Đảng viên kỳ cựu. Bà đã sống qua nhiều phong trào vận động Chính trị của ĐCSTQ và nhận thức rõ Đảng này hủ bại như thế nào.

Sau khi bà thoái Đảng và thoái cho cả người chồng đã qua đời cách đây ít lâu, tôi thấy khuôn mặt bà bắt đầu tươi tỉnh. Khi tôi biết được bà bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung và không thể phẫu thuật, tôi đề nghị bà chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Chân – Thiện – Nhẫn Hảo.” Tôi nói bà sẽ được thọ ích rất nhiều nếu làm vậy.

Công tố viên về hưu thoái ĐCSTQ

Vào một ngày nắng rực rỡ năm 2018, mẹ tôi và tôi đi tới công viên để giảng chân tướng và gặp một cụ ông có diện mạo rất đặc biệt. Ông nói: “Tôi từng là một công tố viên và là Viện Trưởng Viện Kiểm sát tối cao Trung Quốc trước khi nghỉ hưu. Giờ tôi đã 80 rồi.” Tôi nói rằng ông trông giống một vị quan thanh liêm, không bị nhiễm thói tham nhũng, vì trước đây thì nạn tham nhũng không lan tràn như ngày nay.

Sau vài câu hỏi thăm, tôi thấy rằng ông đã đi du lịch và hỏi ông đã từng gặp cuộc diễu hành Pháp Luân Công hay các học viên giúp mọi người thoái Đảng chưa. Ông trả lời ông đã từng gặp. Tôi nói rằng Pháp Luân Đại Pháp được tu luyện ở nước ngoài, được các Chính phủ bảo hộ và là một môn pháp rất tuyệt vời. Sau đó tôi hỏi xem ông đã thoái Đảng chưa. Ông nói với tôi rằng ông không hiểu việc đó nghĩa là gì.

Tôi nói với ông về vụ dàn dựng tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn, về Cửu Bình và cho ông biết về tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên đang còn sống. Tôi không quên kể với ông về uy lực của Đại Pháp, nhấn mạnh trải nghiệm của chúng tôi và rằng chúng tôi đã sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp.

“Thưa cụ,” tôi nói, “việc cụ vẫn còn nghe và nhìn rõ và sức khỏe cụ vẫn rất tốt thực sự là một phúc lớn của cụ. Xin cụ hãy chân thành niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Chân – Thiện – Nhẫn Hảo’ khi gặp khổ nạn”. Tôi đề nghị ông thoái Đảng trước khi nó sụp đổ để đảm bảo an toàn, nếu không ông sẽ phải chịu liên đới với những việc làm ác của Đảng. Ông đã đồng ý thoái.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/17/380695.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/16/178453.html

Đăng ngày 15-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share