Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-04-2019] Cuối tháng 12 năm 2008, anh họ tôi cảm thấy không khỏe và đã tới Bệnh viện Mẫu Đan Giang Số 2 để kiểm tra. Xét nghiệm cho thấy có ba khối u ở gan của anh ấy và anh ấy bị gan nhiễm mỡ. Bác sỹ bảo anh ấy về nhà để đón năm mới và hãy trở lại vào ngày 15 tháng 1 và mang theo 100.000 tệ để làm phẫu thuật.

Anh ấy và gia đình vô cùng bàng hoàng trước hung tin này. Họ không biết phải làm thế nào.

Sau khi biết tin tôi liền đến thăm anh ấy. Trước đó tôi đã nhiều lần giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho anh ấy, nhưng anh ấy luôn lảng đi. Toàn thể gia đình anh đều không ai thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Tôi hỏi: “Anh tính sao? Sẽ làm phẫu thuật à?” Anh ấy nói rằng tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật rất thấp vì các khối u được phát hiện muộn quá. Anh ấy cho rằng phẫu thuật sẽ khiến cái chết nhanh đến với anh hơn. Anh ấy tính dùng phương thuốc dân gian hoặc Trung dược để duy trì mạng sống.

Tôi nói: “Trước kia em đã nói với anh về sự thần kỳ của Đại Pháp và việc thoái ĐCSTQ. Giờ đây thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ là cơ hội duy nhất để cứu sống anh. Không hề phải chịu đau đớn hay tốn một xu nào, nhiều bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch đã phục hồi. Nhưng người đó cần phải thành tâm tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Sau đó tôi nói với anh về sự phục hồi của một người bà con của tôi: “Năm 2003, dì của chị em bị ung thư cổ giai đoạn cuối. Bác sỹ bảo rằng vô phương cứu chữa. Chị em đã bảo bà ấy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

“Bà ấy bắt đầu niệm những chữ này và trưa hôm đó, bà không cần phải uống thuốc giảm đau, vì bà không thấy đau nữa. Vài ngày sau, bà hoàn toàn khỏi bệnh ung thư. Hiện bà vẫn còn sống và có thể làm việc nhà. Nó chẳng phải rất thần kỳ sao?”

Nghe vậy, anh họ tôi phấn khích nói: “Anh sẽ thoái Đoàn và Đội. Từ hôm nay trở đi anh sẽ thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’”

Con trai, con gái và cháu gái của anh ấy đều vui mừng và thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Hàng ngày anh ấy thành tâm niệm chín chữ đó. Sau ngày 15 tháng 1, anh ấy quay lại bệnh viện để kiểm tra. Xét nghiệm cho thấy các khối u ở gan của anh ấy và gan nhiễm mỡ đã hoàn toàn biến mất. Thêm vào đó, các chỉ số sức khỏe của anh ấy cho thấy anh ấy trẻ hơn cả 10 tuổi so với tuổi thực.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/13/385078.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/16/176514.html

Đăng ngày 26-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share