Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-02-2019] Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 20 năm và đã chứng kiến rất nhiều kỳ tích trong quá trình tu luyện. Tôi sâu sắc cảm thụ được hồng ân hạo đãng và sự từ bi cứu độ chúng sinh của Sư phụ của Đại Pháp.

Hiệu phó đắc phúc báo vì đã bảo vệ sách Pháp Luân Đại Pháp

Khi chính quyền Giang Trạch Dân phát động bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, hiệu phó trường tôi đã bị giao nhiệm vụ thu thập toàn bộ sách ảnh Pháp Luân Đại Pháp và giao nộp cho chính quyền.

Tháng 3 năm 2002, hiệu phó bảo tôi: “Chị hãy bảo người giáo viên sở hữu số sách và ảnh Pháp Luân Đại Pháp này là tôi đã mang chúng tới văn phòng mình nên tôi có thể trả lại toàn bộ những thứ đó cho cô ấy.”

Tôi nói: “Ông hành thiện nên nhất định ông sẽ đắc phúc báo.” Ông ấy tươi cười rạng rỡ.

Thứ Hai tuần sau ông ấy gọi tôi lại ngay khi tôi vừa đến trước cửa phòng mình. Ông vỗ vai tôi và kích động nói: “Có một việc xảy ra vào Chủ Nhật tuần trước khiến tôi suýt mất mạng. Hôm đó hai vợ chồng tôi đi xe máy và xuống xe ở gần cầu Công Kim. Đột nhiên, một chiếc xe tải lớn chở đầy cát đá ở đường phía đối diện mất lái và lao như điên về phía chúng tôi. Hai vợ chồng tôi sợ hãi đứng như trời trồng. Khi chiếc xe tải lao tới sát chúng tôi, một chiếc lốp của nó bị nổ và nó bị lật nghiêng ngay trước mặt chúng tôi. Những người qua đường đều kéo đến xem và nói rằng chúng tôi hẳn là đã thành kính dâng hương Thần Phật [thì mới thoát chết].”

Rồi ông ấy hít một hơi thật sâu và nói: “Chúng tôi đã trải nghiệm sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp.”

Trưởng Phòng Giáo vụ của trường học đắc phúc báo sau khi thoái ĐCSTQ

Trưởng Phòng Giáo vụ của trường học nơi tôi công tác là bạn tốt của tôi. Ông ấy đã đọc rất nhiều tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và Cửu Bình. Ông ấy cũng đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Tháng 4 năm 2005, trong khi hai chúng tôi đi dạo trong giờ nghỉ trưa, ông ấy đã bảo tôi hãy giúp con trai ông ấy thoái ĐCSTQ. Khi tôi bảo ông ấy rằng con trai ông ấy phải tự mình tuyên bố thì mới được tính, ông ấy nói rằng ông ấy biết điều đó và rằng họ đã trao đổi với nhau trước đấy rồi.

Vài tháng sau chúng tôi gặp lại nhau vào học kỳ mới, và vị trưởng phòng này đã kể cho tôi nghe về một vụ tai nạn xảy ra trong kỳ nghỉ vừa qua của trường. Trên đường về nhà sau khi xong công chuyện ông ấy chạy xe ngay phía sau một chiếc xe tải chở đầy những thanh thép ở thùng xe. Chiếc xe tải đột ngột dừng lại, và va chạm dường như là không thể nào tránh khỏi. Đúng tích tắc nguy cấp đó, ông ấy cảm thấy có ai đó đã kéo chiếc xe hơi của ông ấy lại phía sau. Ngay khi chiếc xe hơi dừng lại, những thanh thép kia vừa hay đâm xuyên qua kính chắn gió.

Ông ấy nói: “Tôi sợ đến toàn thân toát mồ hôi lạnh. Xém chút nữa là những thanh thép đó đâm xuyên qua người tôi. Hôm ấy tôi thật may mắn khi đeo tấm bùa hộ mệnh Đại Pháp mà anh tặng tôi, bằng không hậu quả thảm khốc không thể tưởng tượng nổi.”

Ông ấy nói tiếp: “Con trai tôi đã tham gia thi tuyển giáo viên của huyện hồi tháng 5. Chúng tôi không nghĩ cháu sẽ vượt qua kỳ thi đó. Trong khi làm bài thi viết, cháu nhớ lời anh nói, trong tâm mặc niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Cháu nó cũng niệm chín chữ này trong suốt buổi phỏng vấn. Cuối cùng khi công bố kết quả, thì cháu đã vượt qua kỳ thi!”

Quả thật là: thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức Đoàn, Đội của nó, thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, [sẽ được] Trời ban hạnh phúc bình an.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/13/376678.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/11/176109.html

Đăng ngày 21-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share