Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-02-2019] Một phụ nữ ở Bắc Kinh đã ở trong tình trạng nguy kịch gần ba tháng sau khi thụ án tù oan sai vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Sau nhiều tháng chịu đựng đau đớn, bà Liễu Diễm Mai đã qua đời vào ngày 11 tháng 12 năm 2018 ở tuổi 52.

Bị tra tấn trong trại giam

Những khổ nạn của bà Liễu bắt đầu khi bà bị bắt vì phân phát giấy mời người dân tới tham dự phiên tòa xét xử ba học viên Pháp Luân Công vào tháng 11 năm 2016.

c09e8b6b85734d9540a5d403f63d05a7.jpg

Mặt trước và mặt sau của giấy mời

Tại Trại tạm giam Thông Châu, bà Liễu đã bị đánh đập tàn bạo và chửi rủa thậm tệ chỉ vì bà cố luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Lính canh cũng còng tay và xích bà trong năm tháng.

Ban đầu, trại tạm giam không cho luật sư gặp bà. Cuối cùng, khi luật sư được phép gặp bà, bà Liễu đã rất hốc hác và tóc bà đã bạc trắng.

Bà Liễu đã nói với luật sư rằng một một phạm nhân bị giam cùng phòng với bà bị hết tiền và nhờ luật sư thông báo lại với gia đình cô ấy. Khi lính canh biết việc này, họ đã đánh bà và đổ lỗi bà đã tiết lộ thông tin ra ngoài.

Với hai tay bị còng, lính canh đã kéo các ngón tay bà khiến tay bà bị sưng. Họ cũng ngồi lên đầu gối của bà khiến bà vô cùng đau đớn.

Sau vài tháng bị tra tấn ở trại tạm giam, bà Liễu bị Tòa án Huyện Thông Châu đưa ra xét xử vào ngày 6 tháng 7 năm 2017 và bị kết án bốn năm tù giam vào ngày 27 tháng 7. Bà phải thụ án tại Nhà tù nữ Bắc Kinh vào khoảng tháng 11 năm 2017.

Tình trạng nguy kịch

Ngày 24 tháng 1 năm 2018, gia đình bà Liễu nhận được điện thoại của nhà tù. Họ nói rằng bà Liễu đang hấp hối và bảo gia đình tới gặp bà ở bệnh viện.

Khi gia đình bà vội vã tới bệnh viện thì bà Liễu đã không thể nhận ra ai được nữa. Lưng bà đã bị thối rữa và không thể mặc quần áo.

Bác sỹ thông báo với người nhà bà rằng bà bị ung thư cổ tử cung và suy đa tạng. Họ nói hiện không có thuốc chữa cho căn bệnh của bà và khuyên gia đình nên lọc máu để kéo dài sự sống cho bà.

Khi gia đình bà đang cân nhắc nên làm gì, thì cảnh sát đã đe dọa em của bà Liễu rằng họ đã lắp camera giám sát ở nhà bà và sẽ xuất hiện trong vòng năm phút nếu bà tiếp xúc với các học viên Pháp Luân Công ở địa phương.

Cuối cùng, gia đình bà Liễu đã bị những lời đe dọa ngầm của cảnh sát làm cho sợ hãi kinh khiếp và không dám đưa bà về nhà mà để bà lại nhà tù cho tới khi bà qua đời.

Những lần bị bức hại trước đó

Kể từ khi cuộc đàn áp hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, bà Liễu đã bị giam giữ nhiều lần ở trong các trại lao động cưỡng bức và các trung tâm tẩy não vì kiên định đức tin của mình. Bà bị mất việc và tên bà cũng bị xóa khỏi sổ hộ khẩu gia đình trong khi bà bị giam giữ ở trại lao động.

Tháng 5 năm 2015, bà Liễu bị bắt khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở một trạm xe buýt. Bà bị giam ở trại tạm giam Nê Hà và bị trói vào giường trong tư thế “đại bàng sải cánh” trong ba ngày.

Tháng 1 năm 2016, bà Liễu lại bị bắt và bị giam trong Trại tam giam Nê Hà vì đã nộp đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.

Các bài liên quan:

Một phụ nữ Bắc Kinh bị bắt giữ vì mời công chúng tới dự phiên xử các học viên Pháp Luân Công

Bắc Kinh: Hai người phụ nữ bị tra tấn trong trại giam


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/22/383051.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/23/175938.html

Đăng ngày 01-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share