Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-01-2019] Tôi muốn chia sẻ một vài điều thần kỳ mà gia đình tôi đã trải nghiệm kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi từng mắc rất nhiều loại bệnh. Tôi bị bệnh tim nên hễ ra ngoài là phải mang theo thuốc nitroglycerin. Tôi cũng bị đau dạ dày, và bởi bị đau thắt lưng nên hai chân của tôi thường cảm thấy chậm chạp. Tôi bị sỏi thận, u nang thận, các khớp sưng đau. Tôi không dám sờ vào nước lạnh vì hễ chạm vào là các khớp lại sưng và đau dữ dội hơn. Tôi còn bị bệnh phụ khoa và đau đầu mãn tính nghiêm trọng. Tôi là bệnh nhân thường xuyên của cả ba bệnh viện lớn trong thành phố. Tôi dành phần lớn tiền bạc của mình để chăm sóc sức khỏe và thử mọi loại thuốc, nhưng bệnh vẫn không khỏi. Cuộc sống của tôi đúng là khổ không thể tả.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 5 năm 2003, và chưa đầy ba tháng sau, thần tích đã xuất hiện. Một buổi sáng, khi tôi đang đả tọa, đột nhiên bị chảy máu cam, liên tiếp trong ba ngày. Đến ngày thứ tư, con trai tôi vô cùng lo lắng và hối thúc tôi đi viện.

Tôi nói: “Không sao đâu con, là Sư phụ đang thanh lý thân thể cho mẹ.” Sau đó tôi cảm thấy mũi bị nghẹt, nên tôi đã hỷ mũi. Lúc này, từ trong mũi bắn ra một miếng thịt nát, to hơn quả trứng gà, còn kèm theo những cục máu đông. Cơn đau đầu của tôi lập tức biến mất, trong vòng bốn tháng, mọi bệnh tật của tôi đều khỏi. Tôi không còn cần dùng đến một viên thuốc nào nữa. Cảm giác toàn thân vô bệnh thật tuyệt vời!

Con trai

Một hôm, hai đầu gối của con trai tôi bị đau và nhanh chóng sừng vù lên. Cháu gần như không thể bước đi vì quá đau đớn và chúng tôi phải để con trai vào xe lăn và đưa cháu tới bệnh viện.

Bác sỹ nói rằng có dịch trong đầu gối của con trai tôi và rằng cần phải rút nó ra và sau đó phải điều trị bằng phép điện nhiệt. Họ nói rằng con trai tôi sẽ không thể đi làm một thời gian vì cháu không thể đi lại.

Sau khi về nhà, tôi bảo con: “Con sẽ ổn thôi. Chúng ta có Sư phụ chăm sóc, hãy nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ đi!”

Con trai tôi luôn ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và thường giúp các học viên tải nhạc luyện công vào máy MP3. Cháu chưa từng nói bất kỳ điều gì bất kính với Đại Pháp, ngay cả khi tôi bị giam giữ phi pháp trong trại lao động cưỡng bức năm 2008.

Trong vòng bốn ngày, vấn đề về đầu gối đó đã biến mất không còn một dấu tích và con trai tôi đã có thể đi làm trở lại.

Chồng tôi

Chồng tôi thường bị đau lưng vì làm việc trong điều kiện ẩm ướt ở khu mỏ gần 20 năm. Sau đó, anh cũng bị thoát vị đĩa đệm ở lưng dưới.

Một buổi sáng, trong khi tôi đang chuẩn bị bữa sáng, chồng tôi lại bị đau thắt lưng. Anh ấy không thể cử động được và phải nằm trên giường. Tôi khích lệ anh ấy nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ và tôi lại tiếp tục nấu nướng.

Một lúc sau, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh ấy đã xuống giường lau nhà. Tôi nói: “Anh nên quay lại giường nghỉ ngơi đi thì hơn. Để nhà đấy lát em lau cho.”

Chồng tôi nói: “Giờ anh ổn rồi, không đau nữa.” Kề từ đó anh ấy không bao giờ bị đau lưng nữa và đến giờ anh ấy đang vô cùng khỏe mạnh.

Đại Pháp đã ban phúc lành cho toàn thể gia đình tôi. Quả đúng như lời Sư phụ giảng: “ …một người luyện công, cả gia đình được lợi ích…” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999])


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/3/378015.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/22/174717.html

Đăng ngày 06-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share