Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 11-01-2019] Ngày 25 tháng 12 năm 2018, một cư dân ở thành phố Phụ Tân bị kết án hai năm tù và bị phạt 5.000 tệ chỉ vì không từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Người chồng tàn tật của bà Đan Tố Phân đã yêu cầu thuê luật sư biện hộ cho vợ mình, nhưng được thông báo rằng bất kỳ ai cũng được tư vấn pháp lý miễn phí, ngoại trừ học viên Pháp Luân Công. Sau đó, ông đã nộp đơn kháng cáo lên tòa thay cho vợ, nhưng tòa án lại không chuyển hồ sơ về tòa trung thẩm địa phương, theo quy định pháp luật.

Chồng bà Đan được thông báo vào ngày thứ 11, sau khi vợ ông bị kết án, là bà không còn quyền kháng cáo vì bà không nộp đơn trong thời hạn 10 ngày theo quy định.

Một gia đình hạnh phúc nhờ Pháp Luân Công

Chồng của bà Đan là ông Tôn Hạ Bình, bị tàn tật từ nhỏ. Khi còn bé, ông được bố mẹ và anh chị chiều chuộng nên sinh ra nhiều tật xấu. Sau khi kết hôn, ban đầu, gia đình ông nghi ngại bà Đan có chăm sóc ông Tôn tốt hay không nên họ rất lạnh nhạt và thù địch với bà.

Bà Đan luôn tuân theo nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” của Pháp Luân Công trong cuộc sống và không bao giờ than phiền. Bà luôn quan tâm, chăm sóc tốt cho cả gia đình. Cuối cùng, lòng tốt và sự dung nhẫn của bà đã giành được sự tôn trọng của gia đình nhà chồng. Cũng nhờ tu luyện Pháp Luân Công mà bệnh thiếu máu nghiêm trọng của bà Đan đã được cải thiện. Vì vậy, chồng bà rất ủng hộ bà tu luyện.

Ông Tôn làm nghề sửa đồ gia dụng để kiếm sống. Ông hay làm miễn phí cho công an địa phương, vì tin rằng đây là cách tốt nhất để bảo vệ cho vợ mình và gia đình khỏi cuộc bức hại, đã xảy ra từ năm 1999.

Vợ bị bắt và đưa ra xét xử chỉ vì đức tin của mình

Ngày 28 tháng 8 năm 2017, mười mấy công an mặc thường phục ở Cục Công an Phụ Tân và Đồn Công an Tây Phụ Tân đã xông vào nhà bà Đan. Không cần xuất trình thẻ ID hay lệnh khám, họ đã khám nhà và dọa cho bà Đan vào tù.

Choáng váng trước sự việc này, bà Đan xuất hiện cơn co thắt cơ nghiêm trọng và phải vào viện. Sau khi bác sỹ ở bệnh viện kiểm tra, công an đã đưa bà tới trại tạm giam địa phương nhưng họ từ chối nhận vì tình trạng sức khỏe của bà.

Công an đưa bà Đan trở lại đồn, rồi bỏ mặc bà nằm trên sàn với cơn co thắt. Sau đó, họ gọi cho chồng bà tới đưa bà về. Ông Tôn đã phải nhờ một người bạn chở tới đồn công an để đưa bà Đan về nhà.

Khi bà Đan hồi phục nhờ tu luyện Pháp Luân Công, công an lại đến nhà bà vào ngày 27 tháng 4 năm 2018 để yêu cầu bà ký một số giấy tờ. Tuy nhiên, bà đã từ chối. Công an đã chuyển hồ sơ của bà tới Viện Kiểm sát Quận Hải Châu vào ngày 12 tháng 5 năm 2018. Viện kiểm sát đã hai lần trả lại hồ sơ vì thiếu chứng cứ.

Công an lại đến nhà bà Đan vào đầu tháng 7 năm 2018. Lúc đó, bà không có ở nhà nên công an Tào Húc đã dọa ông Tôn rằng họ sẽ lại bắt vợ ông và treo khoản trợ cấp thu nhập thấp của họ.

Vì lo sợ và phải sống trong áp lực nên sức khỏe của ông Tôn và bà Đan đều xuống dốc. Khi bà Đan mới hồi phục và quay trở lại làm việc, công an lại gửi hồ sơ của bà tới viện kiểm sát lần nữa. Lần này, hồ sơ được chấp nhập và được chuyển tới Tòa án Quận Hải Châu vào ngày 4 tháng 9 năm 2018.

Phiên xử bà Đan được ấn định vào ngày 16 tháng 10 năm 2018, nhưng khi bà, chồng con bà và luật sư tới phòng xử án thì thẩm phán Trường Đông đột nhiên tuyên bố hoãn phiên xử.

Lý do sau đó được biết là do bà Đan thuê luật sư biện hộ vô tội cho bà.

Ngày 21 tháng 12 năm 2018, công an Phùng Thụ Triêu ở Cục Công an Phụ Tân đã ghé qua nhà bà Đan. Ông ta nói ông ta tình cờ đi qua và chỉ muốn thăm bà. Một lát sau, ông ta đi ra ngoài và kéo theo một nhóm công an. Họ bắt bà Đan vào một xe cảnh sát và đưa bà tới trại tạm giam Tân Địa.

Thẩm phán Trường đã mở phiên xử vào ngày 25 tháng 12 năm 2018 ngay tại trại tạm giam. Ông ta kết án bà Đan hai năm tù và phạt bà 5.000 tệ.

Đề nghị thuê luật sư biện hộ của ông Tôn bị từ chối

Bà Đan yêu cầu được nộp đơn kháng cáo nên chồng bà đã gọi điện tới tòa án địa phương và cục tư pháp yêu cầu có luật sư biện hộ. Tuy nhiên, chồng bà được thông báo là học viên Pháp Luân Công không được hỗ trợ pháp lý miễn phí. Tòa án cũng nói rằng bà Đan ký vào biên bản từ bỏ Pháp Luân Công sớm chừng nào thì được tự do sớm chừng ấy. Bà Đan đã từ chối ký vào biên bản vì không có điều luật nào ở Trung Quốc quy kết Pháp Luân Công là phạm pháp.

Dù không phải là luật sư nhưng chồng bà đã quyết định tự biện hộ cho vợ mình (điều này được pháp luật cho phép). Ông nộp đơn kháng cáo và nhiều lần hỏi thẩm phán Trường rằng ông đã chuyển đơn kháng cáo về tòa trung thẩm địa phương chưa.

Ngày 8 tháng 1 năm 2019 là hạn chót để nộp đơn kháng cáo đã trôi qua, tòa án mới gọi cho ông Tôn để báo rằng bà Đan không đủ điều kiện nộp đơn vì thời hạn 10 ngày để nhận đơn kháng cáo đã kết thúc. Bấy giờ, ông Tôn mới biết thẩm phán Trường không chuyển đơn của ông lên tòa án cấp cao hơn theo quy định pháp luật.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/11/380240.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/21/174710.html

Đăng ngày 30-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share