Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 3-1-2019] Một cặp vợ chồng, ở huyện Hợp Giang, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị nhắm đến vì đệ đơn kiện cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân, kẻ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Người vợ bị bắt vào tháng 11 năm 2015 và sau đó bị kết án 5 năm tù. Người chồng dù đã trốn khỏi bị bắt giữ nhưng buộc phải sống lưu lạc trong hơn hai năm.

Sau khi ông Hạ Thành Quý trở về nhà vài giờ vào ngày 6 tháng 3 năm 2018, ông đã bị bắt giữ, thẩm vấn và bị tạm giam. Cảnh sát cho phép ông được tại ngoại sau 15 ngày khi ông trở nên rất yếu. Ở nhà, nhờ tu luyện Pháp Luân Công, ông dần dần hồi phục nhưng lại bị cảnh sát liên tục sách nhiễu. Gần đây nhất, họ có mặt tại nhà ông vào ngày 26 tháng 12 năm 2018, và đe dọa bỏ tù ông nếu ông vẫn không chịu từ bỏ tu luyện.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện thiền định dựa trên các bài tập nhẹ nhàng và nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Từ khi Giang bắt đầu đàn áp pháp môn này vào tháng 7 năm 1999, rất nhiều học viên đã bị bắt giữ, bỏ tù và tra tấn chỉ vì giữ vững đức tin của họ.

Người vợ bị bỏ tù và tra tấn

Ông Hạ và bà Lưu Tiểu Lâm, vợ ông, đều là giáo viên tiểu học. Sau khi họ gửi đơn kiện đối với Giang vào tháng 11 năm 2015, các quan chức địa phương đã tra khảo họ và cố gắng ép họ rút đơn kiện. Khi cặp vợ chồng này từ chối, các quan chức đã đưa bà Lưu vào trung tâm tẩy não, rồi tống giam bà vào trại tạm giam Nạp Khê. Ông Hạ đã bỏ trốn để tránh bị bức hại.

Trong phiên tòa xử bà vào ngày 14 tháng 10 năm 2016, bà Lưu bị kết án 5 năm tù giam tại Nhà tù Nữ Long Thành. Tại đó, bà đã phải chịu nhiều hình thức tra tấn khác nhau, gồm có bỏ đói, phơi ngoài trời trong thời tiết khắc nghiệt, phạt đứng, và không cho ngủ. Kết quả là, bà Lưu đã trở nên yếu ớt và thường rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Người chồng bị bắt giữ sau mấy tiếng trở về nhà

Ông Hạ đã phải sống lưu lạc trong hơn hai năm. Ông trở nên rất yếu vì phải sống vô gia cư và di chuyển thường xuyên. Ngày 6 tháng 3 năm 2018, với vẻ ngoài hốc hác và xanh xao, ông trở về nhà và nằm trên giường, kiệt sức. Vào khoảng 11 giờ sáng cùng ngày, bốn cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Cửu Chi và một vài quan chức địa phương đã đưa ông Hạ đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Họ còn tịch thu 6.000 Nhân dân tệ mà ông mang theo người.

Chiều muộn hôm đó, Đặng, trưởng đồn cảnh sát, đi cùng Nhậm Vỹ, giám đốc Phòng An ninh Nội địa của Sở Cảnh sát Hợp Giang, tiếp tục thẩm vấn ông. Họ yêu cầu ông Hạ khai những nơi ông đã ở trong hơn 2 năm qua và những người ông đã từng liên lạc.

Ông Hạ đã nói với họ rằng ông đang bị đau bụng dữ dội, nhưng mãi đến tận tối hôm đó họ mới đưa ông đến bệnh viện khám. Sau đó, ông bị đưa đến một trại tạm giam.

Trong 15 ngày ông Hạ bị tạm giam, ông đã trải qua ba lần kiểm tra sức khỏe tại một bệnh viện. Viện phí 3.000 Nhân dân tệ bị trừ vào khoản 6.000 Nhân dân tệ mà ông đã bị tịch thu. Ông Hạ quá yếu đến nỗi việc nội soi cũng được coi là rất nguy hiểm cho ông. Cuối cùng, ông được chẩn đoán là mắc bệnh lao ruột.

Mặc dù được chữa trị, sức khỏe của ông Hạ tiếp tục xấu đi, và ông bắt đầu bị rụng tóc. Ông Nhậm vẫn thường xuyên đến trại tạm giam để thẩm vấn ông.

Hồi phục và tiếp tục bị sách nhiễu

Khi chắc chắn rằng ông Hạ đang ở trong tình trạng thập tử nhất sinh sau 15 ngày tạm giam, cảnh sát đã gọi người mẹ già của ông đến để đưa ông về. Lúc đầu, bệnh viện ở quê ông từ chối nhận ông Hạ vì tình trạng bất ổn của ông. Nhưng rồi họ đã đồng ý chữa trị cho ông sau khi gia đình ông liên tục yêu cầu.

Sau 15 ngày ở bệnh viện, ông Hạ không có nhiều chuyển biến nhưng chi phí chữa trị đã vượt quá 6.000 Nhân dân tệ. Ông quyết định về nhà và đặt niềm tin vào Pháp Luân Công. Thông qua đọc các bài giảng của Pháp Luân Công và luyện các bài công pháp, ông dần dần hồi phục. Ông khỏe lại và bắt đầu tăng cân.

Cảnh sát đã theo dõi ông Hạ ngay từ khi ông trở về nhà. Thấy rằng ông gần như đã hồi phục vào tháng 11 năm 2018, cảnh sát Nhậm yêu cầu ông viết cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Vài ngày sau khi ông Hạ từ chối, Nhậm và một vài cảnh sát khác lại đến nhà ông. Một cảnh sát đe dọa: “Nếu ông từ bỏ tu luyện, ông sẽ được giảm án; còn không, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ông biết đấy, vợ ông đã bị phạt 5 năm tù giam.”

Khi Nhậm và các cảnh sát khác quay lại vào ngày 26 tháng 12, ông Hạ đưa cho họ bức thư nêu rõ quyết tâm tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công của ông. Ông tuyên bố: “Cả vợ chồng tôi đều là giáo viên. Nhưng hiện tại, vợ tôi bị bỏ tù phi pháp trong khi tôi trở nên rất yếu bởi vì cuộc bức hại. Mẹ tôi, một bà cụ ngoài 70 tuổi ốm yếu, đã phải vật lộn hàng ngày để nuôi sống gia đình… Chúng tôi vô tội. Xin hãy để chúng tôi yên.”

Tuy nhiên, những cảnh sát này không chịu bỏ qua. Họ đe dọa sẽ tiếp tục quay lại vài ngày một lần để ép ông Hạ từ bỏ đức tin. Họ cho hay nếu ông không chịu từ bỏ, họ sẽ đệ trình trường hợp của ông lên Viện Kiểm sát địa phương để truy tố.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/3/379964.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/14/174621.html

Đăng ngày 22-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share