Bài viết của các phóng viên báo Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 18-12-2018] Các học viên Pháp Luân Công tại một số thành phố của Đức đã tổ chức các sự kiện vào Ngày Nhân quyền của Liên Hợp Quốc (ngày 10 tháng 12), nhằm kêu gọi công chúng chú ý hơn đến cuộc bức hại kéo dài 19 năm ở Trung Quốc và hành động để chấm dứt nó.

Munich

26262b3cd5bb376e025154f29982e75a.jpg

d3765705c93ab0a579cf329e0794eb17.jpg

Kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc

Các học viên ở Đức và Áo đã tổ chức một cuộc kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 8 tháng 12.

Các cuộc thỉnh nguyện tương tự đã được tổ chức vào thứ Sáu hàng tuần từ tháng 12 năm 2017. Mặc dù gần đây lãnh sự quán đã chuyển đến một địa điểm mới, nhiều người dân gần đó đã biết đến cuộc bức hại, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn.

Một số người không hiểu tại sao việc thu hoạch nội tạng lại liên quan đến một môn tu luyện. Khi họ biết được chính quyền Trung Quốc đã bắt đầu cuộc bức hại này ra sao, hầu hết họ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công.

Heidelberg

3ece18ed305b90fcdf8b38284e3b6969.jpg

Thu thập chữ ký ở Heidelberg

Ngày 8 tháng 12, các học viên đã thu thập chữ ký thỉnh nguyện ở trung tâm thành phố để lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Một phụ nữ người Đức đứng rất lâu trước bảng trưng bày có nội dung “giết người theo yêu cầu”. Bà đã bị sốc bởi sự tàn bạo này, và đã lấy một số tờ rơi cho bạn bè mình. Vài ngày sau, bà gọi điện cho một học viên tại địa phương và đề nghị anh cùng với các đồng tu phát tờ rơi ở khắp Heidelberg.

Sigmaringen

c1a56ee521942e33e23e46e70944e78a.jpg

Phát tờ rơi ở Sigmaringen

Sự kiện của các học viên ở Sigmaringen được một tờ báo địa phương đăng tải. Đọc giả biết được rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Phóng viên đã phỏng vấn học viên Wanda Wan Cheng, một giáo viên âm nhạc đã trốn thoát khỏi Trung Quốc. Cô kể lại những gì đã trải qua khi bị tra tấn ở Trung Quốc chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Nuremberg

15a286b3141459dadc9ab5d6abd99516.jpg

Sự kiện của các học viên tại một khu chợ Giáng sinh

Nuremberg, nơi xét xử những tội phạm chiến tranh trong Thế chiến II, là “thủ đô” của nhân quyền ở Đức. Vào ngày 9 tháng 12, các học viên đã tổ chức Ngày Thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại một khu chợ Giáng sinh địa phương, để tưởng nhớ những học viên đã bị giết trong cuộc bức hại và phơi bày sự tàn bạo ra công chúng bằng cách trưng bày biểu ngữ và ảnh.

Darmstadt

7b81ad284e310bae3dd98e9409f42a6f.jpg

Quầy thông tin của các học viên tại Luisenplatz ở Darmstadt

Ngày 8 và 10 tháng 12, các học viên ở Darmstadt đã tổ chức cuộc kháng nghị và thắp nến tưởng niệm tại Luisenplatz ở trung tâm thành phố. Mọi người khi đến khu chợ Giáng sinh có thể nhìn thấy các biểu ngữ lớn của các học viên. Nhiều người trong số họ bày tỏ rằng cuộc bức hại tàn bạo như vậy là không thể dung thứ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/18/378596.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/19/173685.html

Đăng ngày 23-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share