Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-12-2018] Cảnh sát ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông tiếp tục giam giữ hai học viên Pháp Luân Công trong Trại tạm giam, mặc dù họ đã không tái đệ trình hồ sơ của vụ án trong thời hạn một tháng để điều tra thêm sau khi hồ sơ được trả lại vì thiếu chứng cứ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Trương Khả Huy, ngoài 70 tuổi, và bà Lưu Bội Khâm, 66 tuổi, đang bị giam tại trại tạm giam Nam Sơn. Cả hai bà đều phát sinh nhiều vấn đề về sức khỏe bởi áp lực tinh thần gây ra do bị giam giữ bất hợp pháp trong sáu tháng.

Bà Trương bị suy nhược cơ thể và chán ăn. Bà Lưu bị huyết áp cao bất thường kèm các triệu chứng của viêm cơ tim và sưng thận do ứ đọng nước tiểu, bệnh này đã biến mất sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2015 nhưng đã tái phát sau khi bà bị bắt giam.

Khi hai bà không chịu uống thuốc do trại tạm giam cung cấp vì biết rằng nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị cho uống thuốc độc hoặc thuốc gây hại thần kinh trong trại tạm giam, các lính canh buộc họ ký thư miễn trừ trách nhiệm nhằm trốn tránh trách nhiệm đối với sức khỏe của hai học viên này.

Bắt giữ bằng bạo lực

Bà Trương bị bắt vào ngày 29 tháng 5 năm 2018, sau khi một nhóm cảnh sát đột nhập vào nhà của con trai bà lúc cả gia đình đang ngủ trưa.

Một cảnh sát chĩa súng vào con trai bà Trương khi anh đang nằm trên giường và dọa sẽ giết anh nếu anh cử động. Vài viên cảnh sát khác tóm cổ bà Trương, ghì bà trên giường và còng tay bà. Các cảnh sát lục soát nhà con trai bà và tịch thu điện thoại cùng máy tính. Ngày hôm sau, bà Trương bị đưa đến trại tạm giam Phúc Điền.

Được biết, nguyên nhân của việc bắt giữ là vì bà nói chuyện với người dân và phát tài liệu có nội dung về Pháp Luân Công.

Khi biết tin bà Trương bị bắt, một người bạn thân của bà Trương là bà Lưu Bội Khâm, đã đến Đồn Cảnh sát Thiên An để hỏi han về trường hợp của bà vào ngày 30 tháng 5, nhưng chính bà Lưu lại bị kiểm tra và bắt giữ.

Ngay sau khi bà Lưu bị bắt, hàng chục cảnh sát đã đến nhà con gái bà vào khoảng 7 giờ tối. Người phụ nữ trẻ, ngoài 20 tuổi, từ chối mở cửa và yêu cầu xem thẻ và lệnh khám xét của công an.

Vài cảnh sát đã trở về đồn và quay trở lại sau 20 phút với lệnh khám xét, nhưng không hề có thông tin gì về vụ việc mà chỉ có địa điểm khám xét.

Con gái bà Lưu hỏi lại về tính hợp pháp của lệnh khám xét và vẫn không chịu mở cửa. Cô còn bắt đầu quay video lại ngay khi cảnh sát yêu cầu vào nhà.

Sau một lúc chờ đợi, cảnh sát đã phá cửa và vào nhà, giật lấy điện thoại và còng tay cô.

Khi cô chống cự lại, một cảnh sát túm tóc cô và đập mạnh đầu cô xuống sàn khiến cô bị bầm tím và sưng tấy.

Sau đó, cảnh sát đưa cô đến đồn cảnh sát và trói cô vào một chiếc ghế gỗ.

Cả bà Lưu và con gái bà bị thẩm vấn đến 3 giờ sáng. Khi thấy viên cảnh sát Thịnh Vỹ ngụy tạo chứng cứ để chống lại bà trong hồ sơ thẩm vấn, bà Lưu đã từ chối ký vào biên bản. Sau đó, bà bị buộc phải ký vào biên bản khi viên cảnh sát Lâm Khánh Minh đe dọa sẽ bắt giữ con gái bà nếu bà không tuân thủ.

Bị giam giữ chỉ vì đức tin

Một ngày sau khi con gái bà được thả, bà Lưu bị chuyển đến trại tạm giam Phúc Điền, và bị giam giữ cùng với bà Trương.

Việc giam giữ hai bà được phê duyệt vào đầu tháng 7. Cảnh sát đã đệ trình trường hợp của họ lên Viện Kiểm sát Phúc Điền vào tháng 8, rồi hồ sơ được chuyển lên Viện Kiểm sát Quận Nam Sơn vào cuối tháng 9. Sau đó, viện kiểm sát trả lại hồ sơ vào ngày 2 tháng 11 do thiếu chứng cứ. Theo luật, cảnh sát có một tháng để thu thập thêm chứng cứ và tái đệ trình hồ sơ. Cho đến tận thời điểm viết bài báo này, hồ sơ vụ việc vẫn chưa được đệ trình lại.

Bà Lưu và bà Trương bị chuyển đến và giam giữ tại trại tạm giam Nam Sơn từ ngày 25 tháng 9.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/11/378287.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/17/173664.html

Đăng ngày 21-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share