Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Paris

[MINH HUỆ 11-12-2018] Ngày 9 tháng 12 năm 2018, bất chấp thời tiết lạnh giá, các học viên Pháp Luân Công đã trình diễn các bài công pháp và trò chuyện với mọi người về môn tu luyện và pháp môn này đã bị bức hại ở Trung Quốc như thế nào. Nhiều người đã dừng chân để ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Thủ đô Paris có vai trò quan trọng trong lịch sử về nhân quyền. 70 năm trước, vào ngày 10 tháng 12 năm 1948, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền tại Palais de Chaillot ở Paris.

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, các học viên địa phương đã giới thiệu môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại Quảng trường Nhân quyền ở Paris. Trong 19 năm qua, vào thứ Bảy hàng tuần, khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới, cũng như người dân Pháp, đã có cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Công.

608db1e09746574b3b5840f042859f4d.jpg

a21f5f8f00fd30737a46ec2bea378a9a.jpg

Du khách đọc về Pháp Luân Công tại Quảng trường Nhân quyền ở Paris

“Cộng sản đang hủy hoại văn hóa nhân loại”

e111c5ea1f4bccfa986d95c2007684bb.jpg

Ông Alexis và bà Simone Solovieff

Bà Simone và chồng là ông Alexis Solovieff trông thấy các học viên đang luyện công khi đang đi dạo gần Quảng trường Nhân quyền. Họ đã dừng lại và học ngồi thiền.

Bà Simone, cựu giáo viên người Tây Ban Nha, cho biết: “Tôi phản đối cuộc bức hại này. Các hệ thống chính trị như chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa phát xít đang hủy hoại văn hóa nhân loại. Tôi đau lòng khi thấy những người vô tội phải mất đi sinh mạng chỉ vì đức tin của mình.”

Bà tin rằng một ngày nào đó sẽ không có ai đi theo ý thức hệ cộng sản. Bà cảm thấy rằng, tin tức về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công sẽ nhanh chóng lan truyền khắp thế giới nhờ mạng internet.

Ông Alexis Solovieff là một kỹ sư. Ông cho hay ông cảm thấy rất an hòa khi tọa thiền. Tiếng ồn xung quanh ông như một lớp sương mù mỏng manh và không phiền gì đến ông.

Ông khích lệ các học viên tiếp tục nói cho mọi người biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Nha sỹ thẩm mỹ Diane lần đầu tiên nghe nói đến Pháp Luân Công khi cô đang đi bộ đến Tháp Eiffel. Cô đã bị sốc khi biết về cuộc bức hại, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Cô cho rằng nếu nhiều người dòng chính và những người nổi tiếng biết về sự xâm hại này hơn, họ sẽ giúp chấm dứt nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/11/378302.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/18/173670.html

Đăng ngày 21-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share