Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-12-2018] Gần đây, một người gốc ở huyện Hoài Lai, tỉnh Hà Bắc đã bị kết án bốn năm tù vì viết dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” lên trụ cầu ở Bắc Kinh, nơi anh đang công tác.

Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bởi truyền thông và internet bị kiểm duyệt gắt gao ở Trung Quốc, nên nhiều học viên thường dán/treo những thông điệp chân tướng về cuộc bức hại ở những nơi công cộng.

Anh Đinh Ngọc Minh bị bắt giữ vào ngày 27 tháng 2 năm 2018 sau khi cảnh sát nhận diện anh qua camera giám sát ở gần một cây cầu thuộc khu Thông Châu.

Trong khi bị giam giữ, anh xuất hiện chứng cao huyết áp, bệnh tim, và đã được đưa tới bệnh viện vào ngày 2 tháng 3 năm 2018. Trong thời gian ở trong bệnh viện, anh tuyệt thực để phản bức hại và đã được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 7 tháng 3.

Chính quyền thị trấn Bắc Tân Bảo, huyện Hoài Lai quê anh nhận thông báo tiếp nhận anh về địa phương. Cán bộ thị trấn này đã bố trí hai thôn dân ăn ở tại nhà anh và giám sát anh trong 20 ngày. Trong thời gian đó anh không được phép rời khỏi nhà.

Ngày 12 tháng 9, Tòa án Khu Thông Châu ở Bắc Kinh đã xét xử vụ án của anh và tuyên án anh bốn năm tù vào ngày 30 tháng 10 năm 2018.

Hiện anh Đinh đang bị quản thúc tại nhà. Chính quyền luôn theo dõi sát sao sức khỏe của anh Đinh và tuyên bố rằng họ sẽ bắt và tống anh vào tù anh ngay khi bệnh tình của anh có biến chuyển tốt lên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/15/378466.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/18/173678.html

Đăng ngày 20-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share