Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-12-2018] Ngày 21 tháng 11 năm 2018, bà Trình Toàn Anh, 69 tuổi, một học viên Pháp Luân Công ở huyện Thái Cốc, thành phố Tấn Trung, tỉnh Sơn Tây, bị đưa ra xét xử tại Tòa án Huyện Thái Cốc. Mặc dù luật sư của bà biện hộ có lý và có căn cứ, tòa án vẫn kết án phi pháp bà bảy năm tù chỉ vì bà kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Bà Trình không phục bản án và tuyên bố rằng bà sẽ kháng án lên Tòa án Trung cấp Thành phố Tấn Trung.

Bị kết án tại Tòa án Huyện Thái Cốc năm 2018

Với mong muốn giúp mọi người hiểu rằng Pháp Luân Công đang bị bức hại oan uổng, bà Trình đã nói với mọi người về pháp môn tu luyện này. Bà bị báo công an khi bà đang nói chuyện với mọi người ở thôn Bắc Quách, xã Thủy Tú về Pháp Luân Công vào ngày 19 tháng 7 năm 2018. Sau đó, người của Đồn Công an xã Thủy Tú đã bắt giữ bà. Nhà của bà bị lục soát.

Bà bị bắt giữ chính thức vào ngày 1 tháng 8 và bị giam trong Trại tạm giam Tấn Trung. Một công an họ Cao của đồn công an đã nhận lệnh từ Lý Ngọc Sinh, đội trưởng Đội An ninh Nội địa Huyện Thái Cốc, gửi hồ sơ vụ án của bà Trình lên Viện Kiểm sát Huyện Thái Cốc vào ngày 11 tháng 10. Hai ngày sau, Viện Kiểm sát đã chuyển vụ án của bà Trình sang Tòa án Huyện Thái Cốc.

Bà Trình bị đưa ra xét xử vào ngày 21 tháng 11 và bị kết án bảy năm tù.

Lần bắt giữ và kết án trước đó vào năm 2007 vì giảng chân tướng Pháp Luân Công

Trước đó bà Trình từng bị kết án sáu năm tù oan sai chỉ vì tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn.

Ngày 20 tháng 10 năm 2007, bà Trình bị công an địa phương bắt giữ khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công và bị kết án sáu năm tù. Sau khi bị ngược đãi trong Nhà tù nữ Tỉnh Sơn Tây, bà lâm vào tình trạng nguy kịch. Bà được bảo lãnh tại ngoại điều trị y tế năm 2009, và lại bị bắt và cầm tù vào tháng 8 năm 2010. Lần bắt giữ và cầm tù này khiến bệnh tình của bà càng thêm trầm trọng, và chỉ số huyết áp của bà cực cao, sinh mệnh có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Sau khi bà Trình trở về nhà vào ngày 15 tháng 1 năm 2013, người của Cục Công an Thái Cốc và Đồn Công an Thị trấn Minh Tinh kiếm đủ mọi cớ để sách nhiễu bà. Gia đình bà phải nhắc nhở những viên công an đó rằng bà Trình đã được tự do. Dương Lệ Quyên, một viên công an ở khu dân cư nói: “Đối với học viên Pháp Luân Công, dù có tự do thì chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục sách nhiễu.”

Ngày 19 tháng 11 năm 2013, một toán năm công an gồm ba người của Phòng 610 Huyện Thái Cốc và hai người Cục Công an Huyện Thái Cốc đã xông vào nhà bà Trình. Họ viện lý do giúp bà tìm việc làm và có được khoản trợ cấp sinh hoạt để làm mồi nhử, hòng lừa bà Trình và con bà ký tên vào giấy tờ. Sau khi thủ đoạn của họ bị mẹ con bà Trình nhìn thấu, trưởng Phòng 610 Huyện Thái Cốc đã lấy đi tám cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp của bà.

Chia sẻ sự thật về Pháp Luân Công

Sức khỏe của Trình từng rất yếu, bà đã thăm khám nhiều bác sỹ nhưng họ đều không chẩn đoán ra bệnh. Các bác sỹ đưa ra rất nhiều ý kiến khác nhau, có người cho rằng đó là bệnh than (anthrax), nhưng người khác lại cho rằng là sốt hậu sản. Thời gian đó bà phải dựa vào thuốc mà sống qua ngày.

Ngay sau khi tu luyện Pháp Luân Công, mọi bệnh tật của bà đều không thuốc mà khỏi, bà cảm thấy như trẻ lại và cảnh giới tư tưởng được thăng hoa, bởi vậy bà rất vui sướng khi nói với mọi người rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Bà hy vọng hết thảy mọi người được chia vui cùng bà và cũng được thụ ích từ Pháp Luân Công giống như bà.

Các bên tham gia bức hại bà Trình:
Đồn Công an Xã Thủy Tú: +86-354-6324111
Cao (高), công an: +86-18735428234
Dương Thâm (杨深), thẩm phán, phụ trách vụ án: +86-354-3528312


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/3/377971.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/15/173635.html

Đăng ngày 19-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share