Bài viết của Đức Tường, Dung Pháp, phóng viên báo Minh Huệ tại Prague

[MINH HUỆ 3-10-2018] Trong những năm gần đây, với sự phổ biến ngày càng rộng rãi của Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam, số lượng học viên tại quốc gia này đã tăng lên nhanh chóng. Vào hôm Chủ Nhật, ngày 29 tháng 9 vừa qua, 12 học viên đã quyết định đi từ Việt Nam tới dự Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Châu Âu năm 2018 (Pháp hội) tổ chức tại Prague.

Học viên Pháp Luân Đại Pháp người Đức gốc Việt có tên Thanh Dũng đã nói với một phóng viên Minh Huệ rằng các học viên Việt Nam đến dự Pháp hội Châu Âu để học hỏi kinh nghiệm của các đồng tu và tham gia biểu diễn cùng Đoàn nhạc Tian Guo tại Vienna, Munich, Zurich, và các thành phố khác ở Châu Âu. Họ cũng muốn gặp mặt các học viên Việt Nam đang sinh sống tại các quốc gia khác để phối hợp với nhau trong việc phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc.

“Pháp Luân Đại Pháp đã nhanh chóng được người dân Việt Nam đón nhận”, anh Dũng cho biết. “Riêng tại Hà Nội, đã thiết lập được trên 60 điểm luyện công. Bắt đầu từ sáng sớm, từ khoảng 3.30 sáng, có thể thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang luyện công ở khắp nơi trong thành phố.”

07409de675b183d36ff08301e4c79e97.jpg

Bà Nguyễn Thị Hoài Linh thụ ích được nhiều điều từ Pháp hội

Bà Nguyễn Thị Hoài Linh đến từ Việt Nam đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 1 năm. “Tôi đã tham dự nhiều Pháp hội, trong đó có cả những Pháp hội ở Đài Loan”, bà chia sẻ. “Sư phụ từ bi đã gửi thư chúc mừng tới Pháp hội Châu Âu, để khích lệ chúng ta làm tốt các việc. Tôi tự hào khi được là một trong những thành viên tham dự Pháp hội và tôi vô cùng trân quý cơ duyên này.”

Bà Nguyễn ấn tượng sâu sắc với bài chia sẻ của một học viên trẻ trình bày tại Pháp hội. “Cậu ấy đã tu luyện được hai năm. Trước đó, cậu ấy thấy rằng bản thân cần một minh sư chỉ dạy mình. Sau khi bước vào tu luyện Đại Pháp, cậu đã học tiếng Trung trong hai năm và đã có thể học Pháp bằng tiếng Trung để có thể ngộ sâu sắc hơn.”

“Một học viên khác đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện khi làm việc trong một kênh truyền thông. Tình huống của cô ấy cũng tương tự như của tôi. Cô ấy cảm thấy mình có thể làm tốt mọi việc. Vì giỏi tiếng Trung, cô ấy đã nhận được nhiều lời tán dương. Dần dần, cô phát triển tâm tự mãn và nghĩ rằng mình giỏi hơn những học viên khác. Tôi có phần xấu hổ khi phải nói rằng bản thân tôi cũng trải qua điều tương tự. Sau khi cô ấy nhận ra chấp trước của mình, cô ấy đã chính lại bản thân và bắt đầu chấp nhận những ý kiến khác nhau.”

Ngoài những điều học hỏi được từ Pháp hội, bà Nguyễn cũng rất vui khi có dịp được phát tặng tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp trong đoàn diễu hành. Bà rất ấn tượng khi thấy mọi người rất vui vẻ khi được tặng tài liệu Pháp Luân Đại Pháp.

c8fb6ed6340f7b0ce13d3ab015f16fcd.jpg

Sự cải thiện sức khỏe của bà Lê Thị Thảo đã khích lệ cả gia đình bà tu luyện

Bà Lê Thị Thảo, đến từ Ba Lan, chia sẻ rằng bà đã được thụ ích rất nhiều khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. “Không lời nào có thể diễn tả được sự cảm ân của tôi đối với Sư phụ Lý! Ngay cả những lời lẽ đẹp đẽ nhất cũng không thể biểu đạt hết được niềm trân quý vô cùng sâu sắc của tôi đối với Đại Pháp.”

Bà Thảo, 53 tuổi, bị bệnh động kinh từ khi mới 30 tuổi. Trong suốt hơn 20 năm, ngay cả khi đã uống thuốc hàng ngày, bà vẫn thường bị bất tỉnh mà không hề có dấu hiệu gì. Bác sỹ cũng nói rằng bà có thể bỏ bữa nhưng không được bỏ thuốc. Bà còn mắc một số bệnh khác và cuộc sống của bà cũng khó khăn.

“Tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây vài năm, và thấy ngay những chuyển biến rõ rệt trong sức khỏe của mình. Tôi cảm thấy thoải mái và dần dần uống ít thuốc hơn. Hai tháng sau khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi không còn phải dùng thuốc nữa. Tôi đã trở nên khỏe mạnh và cảm thấy thoải mái chưa từng có. Cha mẹ và con gái tôi sau khi chứng kiến những thay đổi to lớn ở tôi cũng đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”, bà Thảo chia sẻ.

df352f9411c4cf0fdbe81d272930c15f.jpg

Anh Hoàng đến từ Séc

Anh Hoàng, một người Séc gốc Việt, thông qua người mẹ của mình đã bước vào học Pháp Luân Đại Pháp cách đây bốn năm. Sau khi bắt đầu tu luyện, anh đã bỏ được rượu và thuốc lá.

“Những bài chia sẻ hôm nay thực sự truyền cảm hứng!”, anh chia sẻ. “Một trong những học viên đã chia sẻ rằng cô ấy không thể tham gia luyện công tập thể trong các hoạt động bởi vì cô mang theo con nhỏ, nhưng cô đã cố gắng làm bất cứ việc gì có thể như phát tặng tờ rơi cho người qua đường trong khi các học viên khác luyện công. Tôi có một nhà hàng. Tôi sẽ nói với khách hàng của mình về Pháp Luân Đại Pháp và làm tốt ba việc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/3/375301.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/12/172808.html

Đăng ngày 16-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share