Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-9-2018] Gần đây, tôi có đọc một bài báo khiến tôi nhớ tới khoảng thời gian tôi bị giam giữ trong một trại lao động cưỡng bức bởi từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đang bị bức hại suốt 19 năm qua.

Bài báo này nói về bộ phim “Thư từ Mã Tam Gia”, mô tả về việc một học viên đã liều mạng để lén gửi thông tin từ trong Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia ra ngoài. Ông Tôn Nghị đã viết hàng chục lá thư để kể lại chi tiết việc các học viên vô tội bị tra tấn khủng khiếp ra sao trong trại lao động, và ông đã giấu những lá thư đó trong các hộp đồ trang trí Halloween, những sản phẩm mà họ bị cưỡng bức phải làm cả ngày lẫn đêm. Julie Keithh, một phụ nữ ở Oregon, đã phát hiện ra một trong số những lá thư đó vào dịp Halloween năm 2012 và đăng tải nó trên tài khoản mạng xã hội của cô. Lá thư này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng và báo giới, các tờ báo lớn như CNN, Fox, The New York Times, và Global Post đã đăng tải về vụ việc này.

Tôi bị giam giữ trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Trường Xuân vào năm 2005. Để kiếm được nhiều lợi nhuận nhất có thể từ lao động không công của chúng tôi, lãnh đạo trại bắt chúng tôi phải làm các mặt hàng thủ công trong điều kiện độc hại nhiều giờ một ngày.

Chúng tôi làm búp bê Nhật cỡ nhỏ trong trang phục truyền thống và ô dù; dán cánh bướm nhựa; ép xốp trắng tạo hình dạng của các loài chim và dán vảy lấp lánh vào thân chúng; làm chuông gió; và làm các chiến binh đất nung màu. Xưởng luôn nồng nặc mùi dung môi khiến tôi phát ốm.

fddde983690ac7acd5d7bdc53278dcfa.jpg

0d26b5e3f03bced728ffbaddf1db46eb.jpg

Sản phẩm do các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân khác bị giam giữ trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Cát Lâm sản xuất

Vì chúng tôi để các chú chim nhỏ mà chúng tôi làm vào mỗi hộp riêng biệt, nên một học viên đã đề xuất sáng kiến viết lại những ngược đãi mà chúng tôi phải chịu đựng trong trại lao động vào trong hộp. Chúng tôi biết rằng những đồ trang trí này sẽ được vận chuyển ra nước ngoài, và hy vọng rằng các quốc gia khác sẽ sớm biết việc các học viên Pháp Luân Công bị bức hại và ngược đãi ra sao trong các trại lao động. Chúng tôi tán đồng ý tưởng này và bắt tay vào thực hiện.

Có người trong trại đã phát hiện ra có chữ viết trong hộp, liền tiến hành kiểm tra tất cả các hộp và bỏ chúng đi. Ngày hôm đó sau khi ăn trưa, đại đội trưởng đã bắt chúng tôi đứng úp mặt vào tường. Lính canh thì nổi trận lôi đình và lớn tiếng chửi rủa chúng tôi.

Lính canh lục soát và thẩm vấn từng học viên, nhưng họ không tìm ra điều họ muốn. Cuối cùng, họ dựa vào bút tích mà bình thường các học viên viết mà đoán người nào đã làm. Sau đó, một đội trưởng đội lính canh bị sa thải bởi việc xảy ra lúc đó bị quy là do sơ suất từ phía cô ấy.

Những gì lúc đó chúng tôi làm thực sự khiến đầu sỏ trại lao động vô cùng sợ hãi, họ sợ chân tướng cuộc bức hại đã bị phơi bày ra ánh sáng.

Bài viết liên quan:

Canada: Bộ phim “Thư từ Mã Tam Gia” khiến khán giả Ottawa xúc động

Querétaro, Mexico: Bộ phim “Thư từ Mã Tam Gia” giành giải Phim Tài liệu Quốc tế hay nhất


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/12/373697.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/21/171990.html

Đăng ngày 04-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share