Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-09-2018] Năm ngoái, sau khi bà Dương Hương Hoa bị bắt vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công, gia đình của bà không được biết về tình trạng vụ việc của bà, và không được phép tới thăm bà. Mãi tới tháng 8 năm 2018, qua viện kiểm sát, họ tìm hiểu ra rằng bà Dương đã bị kết án.

Chồng của bà và em gái bà cuối cùng đã được vào tù thăm bà vào ngày 18 tháng 9, một tuần sau khi bản án năm năm tù của bà được thi hành.

Theo em gái của bà, bà Dương đã sút khoảng 14 kg và có vẻ ngoài lãnh đạm. Bị ngăn cách bởi tấm kính của phòng thăm thân, ba người họ chỉ biết khóc. Chồng bà Dương bảo với bà rằng đứa con 8 tuổi của họ hàng ngày nhớ bà và cha mẹ già của bà đang mong bà trở về.

Bà Dương, 38 tuổi, bị bắt vào ngày 7 tháng 9 năm 2017 sau khi cảnh sát trông thấy bà phân phát tài liệu Pháp Luân Công qua video giám sát. Tối ngày hôm đó, cảnh sát lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính xách tay, và thẻ ngân hàng.

Bà bị giam giữ tại Trại giam Số 4 Trường Xuân, và gia đình bà không được phép tới thăm bà.

Ngày 15 tháng 9 năm 2018, bà Dương nói với luật sư của bà rằng bà bị Tòa án Quận Lục Viên xét xử qua điện thoại hồi tháng 6. Tòa án đã không thông báo cho gia đình bà về phiên xét xử. Chỉ ba hoặc bốn phút sau khi tiến hành, thẩm phán đã tuyên bố bản án năm năm tù giam.

Bà Dương đã kháng cáo bản án lên Tòa án Trung thẩm Trường Xuân vào tháng 8, nhưng bản án vẫn được giữ nguyên mà không có phiên xét xử.

Ngày 11 tháng 9 năm 2018, bà bị đưa đến Nhà tù Nữ Trường Xuân. Luật sư của bà hiện đang trong quá trình đệ trình bản kiến nghị để vụ việc của bà được tái thụ lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/22/374438.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/26/172611.html

Đăng ngày 03-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share