Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-9-2018] Bà Lý Trung Phương, 50 tuổi, học viên Pháp Luân Công, sống ở thành phố Thành Đô tỉnh Tứ Xuyên bị đưa đến Nhà tù nữ Thành Đô vào ngày 2 tháng 7 năm 2018 sau một năm bị giam giữ. Sức khỏe của bà giảm sút và gia đình bà đã yêu cầu tạm thả để điều trị y tế nhưng bị từ chối.

Đầu tiên cảnh sát đột nhập vào nhà bà Lý, tịch thu các sách Pháp Luân Công và một số vật dụng khác. Ngày 1 tháng 8 năm 2017, bà bị cảnh sát giam giữ, sau đó bị đưa đến một trại tạm giam.

Bà Lý đã tuyệt thực để phản đối việc bị cầm tù phi pháp, sau đó được đưa đến bệnh viện. Nhân viên bệnh viện và các quan chức ở trại tạm giam đã thông báo cho gia đình bà về tình trạng nguy kịch của bà.

Gia đình bà cùng luật sư đã đến để nói chuyện với các quan chức nhà tù và thúc giục họ rằng bà Lý cần được thả trên cơ sở nhân đạo. Họ cũng giải thích cho chính quyền rằng bà Lý không phạm bất kể tội gì, và vụ kiện của bà nên được bãi bỏ. Các quan chức đã từ chối yêu cầu của họ mà không đưa ra bất kỳ giải thích nào.

Ngày 10 tháng 4 năm 2018, bà Lý đã bị Tòa án quận Khánh Dương xét xử. Trong suốt quá trình xét xử, bà dường như rất yếu. Bà còn run rẩy và ở trong trạng thái thần trí không tỉnh táo. Tòa đã kết án bà ba năm rưỡi tù giam và bà đã kháng án.

Trong vòng một tháng kể từ khi bà Lý bị đưa đến Nhà tù nữ Thành Đô vào ngày 2 tháng 7 năm 2018, gia đình bà đã gọi điện để hỏi thăm về tình trạng của bà và yêu cầu được gặp mặt. Quan chức nhà tù trả lời họ, nói rằng sức khỏe của bà Lý vẫn duy trì như lúc đầu bà bị đưa đến đây và bà vẫn kén chọn đồ ăn.

Gia đình tuân thủ quy định của nhà tù và đến thăm bà Lý vào ngày 5 tháng 9 năm 2018. Lính canh nhà tù nói với gia đình bà Lý rằng họ không thể gặp bà vì bà bị giám sát nghiêm ngặt, không đạt hiệu suất lao động và đánh giá “phục hồi tâm trí.”

Gia đình bà Lý khẳng định rằng bà không thể làm việc vì tình trạng sức khỏe như vậy, và luật pháp Trung Quốc bảo về quyền tự do tín ngưỡng của người dân.

Lính canh trả lời rằng những gì nhà tù đưa ra mới được tính.

Bà Lý bị ép dùng thuốc ba lần mỗi ngày, và vẫn rất gầy gò, ốm yếu.

Bài viết liên quan:

Một phụ nữ ở Thành Đô trong tình trạng nguy kịch, luật sư đệ trình yêu cầu tạm thả để điều trị y tế

Gia đình kêu gọi trả tự do cho học viên ở Thành Đô đang trong tình trạng nguy kịch


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/11/373671.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/17/171936.html

Đăng ngày 30-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share