Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Sydney, Úc

[MINH HUỆ 10-9-2018] Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Úc năm 2018 đã diễn ra tại Club Central ở Sydney vào ngày 9 tháng 9. Hơn 1.000 học viên đã tham dự Pháp hội và lắng nghe chia sẻ của 21 học viên. Các học viên đã chia sẻ kinh nghiệm trong tu luyện cá nhân và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

91688abac4882c50f51280cc23a01e70.jpg

Các học viên chia sẻ các câu chuyện tu luyện của bản thân tại Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Úc năm 2018 vào ngày 9 tháng 9

Đề cao trong quá trình làm công tác điều phối

Một số điều phối viên đã chia sẻ cách họ buông bỏ tâm vị tư khi giải quyết các xung đột, từ đó mà giải quyết được nhiều vấn đề, nỗ lực giảng chân tướng cũng trở nên hiệu quả hơn.

Anh La chịu trách nhiệm tìm địa điểm cho chương trình biểu diễn của Shen Yun. “Khi cả chỉnh thể cùng đề cao thì tình hình sẽ đột nhiên cải biến. Ban đầu có vẻ như vô vọng, nhưng sau đó, chúng tôi đã tìm được địa điểm trong vòng hai ngày. Tôi biết Sư phụ đang trợ giúp chúng tôi”, anh chia sẻ. “Mâu thuẫn này nhắc nhở tôi rằng tu luyện bản thân là quan trọng nhất; công việc điều phối cũng như vậy. Có vậy chúng ta mới có thể nắm được những cơ hội mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta để đề cao và thực hiện tốt công việc của mình.”

Cô Triệu đến từ Queensland cũng là một điều phối trong hạng mục quảng bá Shen Yun trong khu vực của cô. Cô đã dần hiểu được tầm quan trọng của chính niệm chính hành cũng như có tâm thuần tịnh. Sau khi nghe chân tướng, hai giám đốc kênh truyền hình đã rất xúc động và cả hai đều đồng ý chạy quảng cáo miễn phí cho Shen Yun. Một giám đốc mới bổ nhiệm cũng cảm động và nói rằng ông sẽ trợ giúp khi Shen Yun đến thành phố của ông.

2ce0d4719b6d8e340ea6ad37366d1453.jpg

ab81ba9eeb1ef01c78f7b63914d6fc32.jpg

43665be262606c25e5c4c080b8a78246.jpg

8ca23ad430eb3533fecbda7d1d71aa1d.jpg

21 học viên chia sẻ tại Pháp hội

Tạo lập môi trường tu luyện tốt

Tiến sỹ Lettie tương đối trẻ và cô làm việc cho một kênh truyền thông. Sau khi một số người trẻ tuổi tham gia vào nhóm của cô, cô nhận thấy mình chưa chú ý quan tâm đến tu luyện và cuộc sống cũng như trình độ kỹ thuật của họ. Thay vào đó, cô chủ yếu tập trung vào công việc được giao. Ngoài ra, cô còn dựa vào các kỹ năng chuyên môn vững chắc của mình để hỗ trợ các thành viên trong nhóm nhằm dựng lập danh tiếng của bản thân trong nhóm. “Sau đó, tôi nhận ra rằng nhận thức của tôi đã không dựa trên Pháp và tu luyện cá nhân là rất quan trọng”, cô chia sẻ. Hiện giờ, cô có thể tạo lập môi trường cho các học viên trẻ phối hợp cùng nhau và làm tốt ba việc.

Cô Bạch, một điều phối khác, không có trình độ văn hóa cao. Nhưng trong số 20 học viên trong nhóm, có những sinh viên cao học, nghiên cứu sinh tiến sỹ, và các chuyên gia có học vấn, học vị cao. “Sư phụ đã giúp tôi rất nhiều và các học viên cũng phối hợp với nhau rất tốt”, cô chia sẻ.

Học viên trẻ

Cô Katherine bắt đầu tu luyện khi còn nhỏ cùng với cha mẹ. “Hồi đó, ngày nào chúng tôi cũng cùng luyện các bài công pháp, bất kể thời tiết như thế nào. Chúng tôi cũng đến các thị trấn gần đó để nói với mọi người về Đại Pháp. Đó là những ngày trân quý nhất trong cuộc đời tôi”, cô kể lại. Sau khi rời khỏi Trung Quốc, cô đã chìm trong sự thoải mái của người thường và buông lơi. Một hôm, cô thấy có Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn. “Tôi đã xem kỹ lưỡng từng bức tranh, từng bức một và đã rớt nước mắt. Kể từ đó, tôi đã quay lại nhóm tu luyện. Tôi thật may mắn vì Sư phụ đã giúp tôi quay trở lại”, cô chia sẻ.

Cô Esmeralda, 22 tuổi, làm việc ở một phòng khám nha khoa. Thông qua công việc của mình, cô đã giúp nhiều người tìm hiểu về Shen Yun cũng như cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. “Khi đang băn khoăn không biết làm sao để có thể tiếp cận với mọi người mà giới thiệu về Shen Yun thì cán bộ giám sát của tôi lại thu xếp cho tôi tương tác với bệnh nhân và khách hàng thường xuyên hơn để cải thiện kỹ năng của tôi. Bằng cách này, tôi đã có thể nói với họ về Shen Yun. Con cảm tạ Sư phụ”, cô Esmerralda chia sẻ.

Học viên phương Tây: buông bỏ quan niệm người thường

Cô Louise chia sẻ về quá trình phối hợp tổ chức kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại Queensland vào đầu năm nay. Ban đầu, cô có những suy nghĩ tiêu cực, kể cả tâm tranh đấu và tâm hiển thị. “Sau khi tôi loại bỏ những quan niệm này, chúng tôi đã có thể làm việc cùng nhau một cách vô tư vô ngã. Bằng cách tôn trọng ý kiến và giúp đỡ nhau, sự kiện đã diễn ra suôn sẻ”, cô nói thêm.

Cô Nina đến từ Gold Coast (Bờ biển Vàng) cho hay, những thách thức trong việc điều phối thường khiến cô cảm thấy thất vọng và chán nản. “Sau đó, tôi đã nhận ra rằng đó là cơ hội để tôi tu luyện bản thân và là những vấn đề mà tôi cần vượt qua”, cô chia sẻ. Khi tổ chức một biểu chiếu phim “In the Name of Confucius” (Mượn danh Khổng Tử), một bộ phim tài liệu về sự xâm nhập của văn hóa Đảng, cô đã có thể loại bỏ các chấp trước, đề cao bản thân và phối hợp tốt với các học viên khác.

Trò chuyện với người Trung Quốc về Pháp Luân Công

Bà Irma đã chia sẻ về cách bà tiếp xúc với người Trung Quốc trong thời gian gần đây. Ban đầu, khi bà đề cập đến cuộc bức hại Pháp Luân Công với một nhóm gần 20 người Trung Quốc, họ có vẻ ngạc nhiên khi bà là người phương Tây mà lại quan tâm đến vấn đề này. Một số người thậm chí còn cười nhạo bà. “Tôi không thấy buồn. Tôi đã nhìn vào mắt mọi người và nói với họ về Pháp Luân Công và cuộc bức hại phi lý như thể mỗi người trong số họ trước đây đã từng là con của tôi vậy”, bà kể lại. Khi bầu không khí thay đổi trong giờ tiếp theo, người Trung Quốc trở nên dễ tiếp nhận hơn đối với những gì bà cần nói.

Vượt qua nghiệp bệnh

Trong 40 năm qua, ông Thẩm chưa viết một bài chia sẻ nào. Khi chuẩn bị bài chia sẻ cho Pháp hội lần này, ông đã được trải nghiệm một điều kỳ diệu. “Tôi từng phải phẫu thuật vì có bệnh, và thời gian gần đây bệnh cũ lại tái phát. Thật thú vị, khi tôi tập trung viết bài chia sẻ này, các triệu chứng của tôi đã biến mất trong hai giờ mà tôi còn không nhận ra”, ông Thẩm chia sẻ.

Ông nói rằng những gì ông muốn chia sẻ việc làm thế nào để đưa ra được quyết định dựa trên Pháp, kể cả việc chứng thực Pháp và đề cao bản thân. “Tôi cảm thấy mình có quá nhiều chấp trước. Cựu thế lực đã lợi dụng điều này và khuếch đại chúng như những bức tường chắn trước mặt tôi. Khi tôi buông bỏ những chấp trước này, những bức tường đó sẽ tự sụp đổ. Cơ thể của tôi cũng trở nên thoải mái hơn bao giờ hết”, ông chia sẻ và nói thêm rằng viết bài chia sẻ kinh nghiệm cũng là một cơ hội tốt để tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/10/373640.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/11/171852.html

Đăng ngày 14-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share