[MINH HUỆ 13-4-2018] Khi Pháp Luân Công bị cấm ở Trung Quốc vào năm 1999, có hàng triệu học viên thuộc mọi tầng lớp xã hội đều đang thực hành môn tu luyện này. Trong bài viết này chúng tôi muốn nhấn mạnh câu chuyện về hai vị kỹ sư đã thành công trong sự nghiệp, và việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp họ cải thiện cả về thể chất lẫn tinh thần ra sao.

Bài viết này là phần tiếp theo của Phần 1Phần 2Phần 3

Câu chuyện của Tống Ái Xương, kỹ sư điện tử cao cấp

Ông Tống Ái Xương là kỹ sư điện tử cao cấp tại Viện nghiên cứu số 13 thuộc Tập đoàn Khoa học Điện tử Trung Quốc. Ông từng là Trưởng phòng Thiết bị và Quản lý Logistics. Từ nhỏ ông đã không được khoẻ và bị bệnh lao, cũng như mắc bệnh dạ dày mãn tính.

Năm 1996, khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, không chỉ mọi bệnh tật đều biến mất mà tính tình của ông cũng cải thiện. Năm 1998, khi miền nam Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi lụt lội, ông Tống đã quyên góp hơn 1.800 nhân dân tệ cho khu vực bị thảm hoạ. Các đồng nghiệp của ông cảm thấy rất ấn tượng vì số tiền đó được cho là khá nhiều.

Ông Tống từng phụ trách việc mua hàng khi còn là trưởng phòng. Ông không bao giờ tham lam, không lợi dụng vị trí của mình để tư lợi cá nhân, và cũng không đòi tiền hoa hồng. Đôi lúc, khi có ai đó gửi quà đến nhà, ông Tống đã từ chối không nhận. Ông bảo họ rằng những bài giảng của Pháp Luân Công dạy rất rõ rằng một học viên không nên nhận tiền bất chính.

Câu chuyện của bà Hùng Anh, kỹ sư xây dựng

Bà Hùng Anh là kỹ sư xây dựng hạng nhất quốc gia ở Bắc Kinh.

Bà Hùng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1998. Kể từ đó, bà không còn bị bệnh thoát vị đĩa đệm thắt lưng và bệnh tim hành hạ nữa.

Bà Tống cho biết: “Pháp Luân Công đã giúp tôi trở thành một người tốt, vì môn tu luyện dạy tôi chiểu theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn. Tôi đối xử tốt với tất cả mọi người và cố gắng để trở thành một người tốt. Bất cứ khi nào đối diện với mâu thuẫn, tôi lại tự xem lại bản thân và không đổ lỗi cho người khác.“

Mối quan hệ của bà với các đồng nghiệp và gia đình cũng cải thiện đáng kể. Bà cho biết: “Kể từ khi tôi bắt đầu nghĩ cho người khác trước, mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng, chị chồng đã không còn nữa. Tôi khoẻ lại và tìm được bình an trong tâm.”

Trước khi tu luyện, bà Hùng đã phải chi rất nhiều tiền để chăm sóc da. Tu luyện giúp bà trở thành một người vui vẻ, bình hòa và cởi mở. Bà ngạc nhiên khi phát hiện ra những nếp nhăn của mình đã biến mất sau khi bà ngưng sử dụng các sản phẩm chăm sóc da.

Bối cảnh

Pháp Luân Công lần đầu tiên được truyền ra công chúng vào năm 1992. Chỉ sau vài năm ngắn ngủi, gần 100 triệu người khắp Trung Quốc đã theo tập Pháp Luân Công vì những lợi ích to lớn cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cho rằng sự phát triển của Pháp Luân Công sẽ là mối đe dọa với chế độ độc tài của ĐCSTQ nên đã ban hành lệnh cấm Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Theo Minh Huệ Net, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết trong cuộc đàn áp tàn bạo suốt 18 năm qua; con số thực tế được cho là lớn hơn nhiều. Nhiều người bị cầm tù và bị tra tấn vì đức tin của họ. Nhiều bằng chứng cho thấy ĐCSTQ đã thu hoạch nội tạng từ những học viên bị cầm tù, họ đã bị giết hại để cung cấp tạng cho nền công nghiệp cấy ghép tạng của Trung Quốc.

Dưới sự chỉ đạo của Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610”, có quyền hạn vượt trên các lực lượng an ninh, công an và hệ thống tư pháp. Nhiệm vụ chuyên biệt của nó là tiến hành đàn áp Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/13/363973.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/16/169386.html

Đăng ngày 19-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share