Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-6-2017] Tối ngày 29 tháng 3 năm 2017, Nhà tù Gia Châu đã bất ngờ gọi cho gia đình ông Trình Hoài Căn báo tin ông đang trong tình trạng hôn mê và sắp chết.

Chính quyền nhà tù nói rằng bất kỳ ai trong gia đình cũng có thể gặp ông Trình lần cuối, ngoại trừ vợ ông. Họ hăm dọa rằng sẽ bắt vợ ông Trình nếu bà đến.

Vợ chồng ông Trình đều là học viên Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khi con trai ông Trình, em trai và năm thân nhân khác vội vã đến nhà tù vào ngày hôm sau thì ông đã qua đời.

Ông Trình Hoài Căn

Ông Trình chết bất ngờ ở tuổi 54 chỉ sau tám tháng bị đưa đến Nhà tù Gia Châu ở thành phố Nhạc Sơn. Ông đang thụ án bốn năm tù vì treo biểu ngữ có nội dung “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn.”

Nhà tù đã không giải thích cho gia đình về cái chết của ông. Nhìn thoáng qua thì không thấy vết thương hay vết bầm nào trên người ông. Sau khi gia đình đồng ý hỏa thiêu thi thể ông, nhà tù đã cho gia đình đưa xác ông về quê nhà ở thành phố Thành Đô. Nhà tù sẽ trả cho gia đình ông 10.000 nhân dân tệ cho tiền tang lễ và tiền bồi thường.

Gia đình ông Trình nói rằng họ không biết gì về trình trạng sinh hoạt và thể chất của ông trong nhà tù, và họ không thể loại trừ khả năng ông Trình bị tra tấn trong tù.

Bị kết án bốn năm tù vì treo biểu ngữ quảng bá Pháp Luân Công

Ông Trình từng làm việc cho một nhà máy thực phẩm ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Ông bắt đầu bị bệnh suyễn từ năm 1992, tình trạng trở nên xấu hơn và thậm chí đe dọa mạng sống của ông vào những năm sau đó. Ông phải nhập viện cấp cứu mỗi khi bị lên cơn suyễn cấp tính.

Ông Trình bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2006 và bệnh suyễn của ông nhanh chóng biến mất. Cảm kích sâu sắc về những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công, ông đã nói chuyện với những người xung quanh về môn tu luyện. Vào ngày 13 tháng 5 năm 2015, để chào mừng năm thứ 23 Pháp Luân Công được giới thiệu ra công chúng, ông đã treo một biểu ngữ trong khu phố nơi ông ở có nội dung “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn.”

Tuy nhiên, hành động can đảm của ông đã khiến công an sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công địa phương. Nhiều học viên bị đưa đến đồn công an để thu thập dữ liệu sinh trắc học, lấy máu và mẫu DNA.

Ngày 3 tháng 6 năm 2015 ông Trình bị bắt giữ. Việc bắt giữ ông đã được thông qua vào ngày 3 tháng 7. Ông đã bị giam tại Trại tạm giam huyện Song Lưu. Bệnh hen suyễn của ông đã tái phát trong thời gian này và ông đã nhiều lần bị đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Khi ông Trình bị Tòa án khu Song Lưu xét xử vào ngày 10 tháng 6 năm 2016, sau một năm bị tạm giam, ông trông gầy đi nhiều. Sợ rằng ông có thể lên cơn suyễn trong phiên xử, công an đã bố trí một xe cấp cứu bên ngoài tòa án.

Bất chấp việc ông được luật sư biện hộ vô tội rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công là không có cơ sở pháp lý, và sự thật rằng việc treo biểu ngữ của ông là không làm hại bất kỳ ai, chánh án vẫn kết án ông bốn năm tù.

Gia đình ông Trình đã kháng án. Tuy nhiên, trại tạm giam đã đưa ông đến Nhà tù Gia Châu ở thành phố Nhạc Sơn mà không thông báo cho gia đình ông. Vợ ông không được phép thăm chồng vì bà cũng tu luyện Pháp Luân Công.

Nhà tù Gia Châu

Nhà tù Gia Châu thuộc quyền của Bộ Quản lý Nhà tù Tứ Xuyên. Từ năm 2010, tất cả nam học viên Pháp Luân Công ở Tứ Xuyên bị kết án bởi đức tin của họ đã bị đưa đến đây.

Các lính canh nhà tù đã sử dụng những phương thức cưỡng chế để buộc các học viên từ bỏ tu luyện. Với những người từ chối viết tuyên bố từ bỏ, họ bị đưa đến một đội đặc biệt để gia tăng tra tấn, bao gồm bỏ đói và ngồi với hai chân song bàn trong một thời gian dài.

Khi học viên Pháp Luân Công ông Hoàng Định Thành được thả ra khỏi đội đó, hai chân ông đã biến dạng nghiêm trọng và ông không thể đi lại bình thường trong hai tháng.

Một học viên khác, ông Minh Thiệu Lâm, đã bị các lính canh sốc điện vào đầu.

Bài viết trước:

Người đàn ông Tứ Xuyên bị kết án bốn năm tù vì quảng bá Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/2/349040.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/9/164183.html

Đăng ngày 18-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share