Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-4-2017] Ngày 8 tháng 5 năm 2016, bà Vương Nguyên Cúc 61 tuổi ở thành phố Thất Đài Hà bị bắt vì bà tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã bị giam giữ tại Trại giam Thất Đài Hà kể từ khi đó. Bà đối mặt với việc bị đưa ra xét xử tại Tòa án khu Tân Hưng.

Khi ở trong trại giam, bà Vương đã bị bệnh viêm phổi. Bà bị sốt cao, ho dữ dội và khó thở. Gia đình của bà Vương rất lo lắng cho bà.

Bà Vương Nguyên Cúc

Ép buộc để thừa nhận tội

Ngày 8 tháng 5 năm 2016, bà Vương bị các viên chức Đồn Cảnh sát Tân Hưng theo dõi khi đang đi mua sắm trong ngày lễ của các bà mẹ. Bà Vương bị bắt và nhà của bà bị lục soát. Cảnh sát không tìm thấy bất cứ tài liệu nào liên quan tới Pháp Luân Công trong nhà của bà Vương.

Viên chức Tôn Khi đe dọa bà Vương: “Chúng tôi đã theo dõi bà một thời gian dài. Điện thoại của bà đã bị giám sát. Chúng tôi biết tất cả các học viên Pháp Luân Công mà bà liên lạc.”

Tô Khi tiếp tục nói: “Trương Lan Quân (một học viên Pháp Luân Công) nói với chung tôi bà đang có bao nhiêu địa DVD có thông tin về Pháp Luân Công. Tôi sẽ viết rằng bà có 1000 đĩa DVD.”

Bà Vương buột miệng nói ra: “Không nhiều lắm.”

Tôi Khi nói tiếp: “Tôi ghi 300 đĩa DVD. Không thể nào ít hơn số đó.” Sau đó họ ép bà ký vào biên bản.

Cảnh sát biết rằng 300 đĩa DVD là đủ để làm bằng chứng kết án tù một người. Sau đó cảnh sát dùng sự “thú nhận” của bà Vương để ép bà Trương Lan Quân nói rằng bà đã nhận 300 đĩa DVD từ bà Vương.

Viên chức thực thi pháp luật cố gắng bãi bỏ luật sư bào chữa

Gia đình bà Vương đã thuê ông Hồ Lâm Chánh làm luật sư bào chữa cho bà. Nhưng các viên chức thi hành luật pháp thành phố Thất Đài Hà đã nhiều lần cố gắng ngăn cản ông Hồ tham gia vào vụ việc. Họ cũng cố gắng thuyết phục gia đình bà Vương bãi bỏ luật sư và nói: “Một luật sư bào chữa không thể giúp được bà Vương Nguyên Cúc.”

Khi công tố viên của Viện kiểm sát khu Tân Hưng thẩm vấn bà Vương, ông ta cố gắng ép bà Vương bãi nhiệm luật sư bào chữa của bà nhưng bà Vương từ chối.

Thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Vương bị bệnh khí thũng phổi và hen suyễn rất nặng. Sư đau đớn đến mức bà thường cả đêm không ngủ được.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tất cả những triệu chứng bệnh của bà đều biến mất. Bà trở nên khỏe mạnh và bà thường kể cho mọi người về thụ ích của việc tu luyện Pháp Luân Công.

Mặc dù chính quyền Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, nhưng bà Vương vẫn tiếp tục nỗ lực của mình để mọi người biết về sự tốt đẹp khi tu luyện Pháp Luân Công.

Các bài viết liên quan:

Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang: Mười học viên bị giam cầm, mười học viên đối mặt với cam go

Năm vị luật sư nỗ lực không ngừng để gặp mặt thân chủ là các học viên Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/18/345806.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/5/163099.html

Đăng ngày 16-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share