Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 30-4-2016] Hai cư dân huyện Lai Nguyên đã phải xuất hiện tại Tòa án thành phố Bảo Định để đối diện với cáo buộc“sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ phổ biến do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng để định tội và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Vào ngày 5 tháng 10 năm 2016, bà Nhậm Tuấn Anh và bà Triệu Thu Vân đã bị bắt giữ trong khi đang phân phát tài liệu phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công. Trong phiên xử ngày 27 tháng 4, các luật sư của họ đã biện hộ vô tội cho họ.

Các luật sư lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công và các thân chủ của họ chỉ đơn thuần thực hiện quyền hiến pháp để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại phi pháp đối với Pháp Luân Công.

Các luật sư cũng bác bỏ bằng chứng tố cáo, gồm có tài liệu Pháp Luân Công bị tịch thu từ bà Nhậm và bà Triệu. Họ lập luận rằng những đồ vật bị tịch thu là tài sản cá nhân hợp pháp của thân chủ họ và không gây hại cho bất kỳ ai, huống hồ là phá hoại việc thực thi pháp luật.

Các luật sư đã yêu cầu tha bổng. Chủ chánh án đã hoãn phiên xử mà không đưa ra phán quyết.

Bà Nhậm và bà Triệu vẫn còn ở trong trại tạm giam thành phố Bảo Định. Bà Nhậm đã xuất hiện lại những triệu chứng tim nhưng không được chữa trị.

Các luật sư bác bỏ bằng chứng tố cáo

Công tố viên Ngụy đã đưa ra một tuyên bố từ Phòng 610 địa phương rằng bà Triệu và bà Nhậm đã vi phạm luật pháp, nhưng ông ta không nêu rõ vi phạm luật nào.

Các luật sư chỉ ra rằng Phòng 610 là một tổ chức nằm ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ tiêu diệt Pháp Luân Công và nó không có quyền quyết định ai vi phạm luật và vi phạm điều gì.

Ngụy tiếp tục nói rằng các tài liệu Pháp Luân Công tịch thu từ bà Triệu và bà Nhậm là đủ để kết án nặng hai bà.

Ngoài các lập luận bào chữa của mình, các luật sư cũng lưu ý rằng bằng chứng tố cáo gồm có một số sách dường như bị nước làm hư và không hợp lệ. Ngụy không trả lời khi bị hỏi rằng những sách nào được dùng để tố cáo bà Triệu và bà Nhậm.

Bị cáo làm chứng chống lại việc ngược đãi các học viên

Bà Nhậm đã làm chứng cho việc các lính canh trại tạm giam ngược đãi những học viên Pháp Luân Công bị giam, gồm cả bà. Bà bị buộc phải thức dậy lúc 5 giờ 20 phút sáng mỗi ngày để lao động nặng nhọc mà không được trả lương. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, những vấn đề về tim của bà vốn đã biến mất sau khi tu luyện Pháp Luân Công nhiều năm về trước đã xuất hiện trở lại. Tuy nhiên các lính canh đã từ chối cho bà được điều trị.

Bà Nhậm cũng tiết lộ việc ngược đãi gây sốc mà bà chứng kiến đối với một học viên khác, bà Trương Tiểu Phân, người đã bị chuyển đến một nhà tù địa phương để thụ án ba năm tù bởi đức tin của mình. Các lính canh từng chỉ đạo một số tù nhân nhét một bàn chải đánh răng vào âm đạo của bà Trương và xoắn nó.

Các luật sư của bà Nhậm đã đề nghị Chánh án Tôn ra lệnh điều tra về việc lạm dụng thân chủ của họ tại trại tạm giam, nhưng Chánh án Tôn đã bỏ qua yêu cầu này.

Chánh án đe dọa các luật sư biện hộ

Khi các luật sư biện hộ cho thân chủ của họ, Chánh án Tôn đã cắt ngang họ nhiều lần, la mắng họ vì họ đang quảng bá Pháp Luân Công tại phiên xử của bà. Bà ta đã nhiều lần đe dọa đuổi luật sư ra khỏi tòa án vì khinh thị tòa.

Tuy nhiên, Chánh án Tôn đã cho phép công tố viên Ngụy nói chuyện với các luật sư sau khi bà ta hoãn phiên xử. Khi những người tham dự đang ra khỏi phòng xử án, Ngụy đã nói chuyện với các luật sư và cảnh báo họ tuân theo hệ thống pháp lý của ĐCSTQ. Các luật sư đã cố gắng tranh luận với Ngụy nhưng đã bị Chánh án Tôn ngăn lại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/30/346431.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/4/163080.html

Đăng ngày 16-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share