Bài viết của vợ một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc,

[MINH HUỆ 24-12-2015] Tôi sống ở nông thôn. Năm nay tôi 52 tuổi, và kiếm sống bằng nghề nông. Con trai tôi vừa tốt nghiệp trung học và đi làm bên ngoài. Mặc dù chỉ có một khoản thu nhập nhỏ, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy đầy đủ vì chồng tôi tu luyện Pháp Luân Công, điều này đã giúp cả gia đình tôi đều được hưởng lợi.

Chia ly

Trong dịp Thế Vận hội Bắc Kinh 2008, chồng tôi đã treo các tờ áp phích về Pháp Luân Công cùng cuộc bức hại và đã bị cảnh sát phòng An ninh Nội địa địa phương bắt giữ. Cảnh sát đã lục soát nhà tôi. Chồng tôi bị kết án tù.

Con trai tôi hoảng sợ và không dám về nhà. Tôi vừa phẫu thuật không lâu trước đó và phải chứng kiến vụ bắt giữ của chồng mình. Kết quả là bệnh tim của tôi tái phát, tôi cảm thấy vô vọng khi trong nhà chỉ có một mình.

Các học viên khác đã bất chấp mạo hiểm để đến thăm tôi. Họ đã chăm sóc, an ủi và khích lệ tôi can đảm hơn. Họ bảo tôi ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và rằng Sư phụ Lý Hồng Chí sẽ bảo hộ cho tôi.

Tôi rất cảm kích về sự giúp đỡ cũng như những gì họ nói với tôi. Tôi nhẩm lại những câu đó và ngay sau đó cơn đau của tôi đã biến mất. Tôi lấy lại sức lực và có thể quay lại để làm việc đồng áng.

Kẻ trộm lúc nửa đêm

Một đêm, một tên trộm đã nhảy qua tường nhà tôi. Tiếng bước chân của tên trộm đã đánh thức tôi và tôi cảm thấy rất sợ. Tôi tiếp tục nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” nhiều lần và cầu xin Sư phụ bảo hộ mình. Âm thanh [của tiếng bước chân] đã biến mất.

Sáng hôm sau, tôi ra sân sau để kiểm tra và thấy nhiều khóm hành lá cất giữ ở đó đã biến mất. Tên trộm đã lấy đi vài khóm hành lá ở sân sau nhà tôi.

Thu hoạch ngô

Mùa hè năm ngoái, vùng của chúng tôi mưa gió khá nhiều. Tất cả cánh đồng ngô ở làng tôi đều bị tàn phá, ngoại trừ [ruộng ngô] của tôi. Hầu hết ngô của tôi vẫn vươn cao. Chỉ có một vài cây bị đổ và nằm trong bùn.

Người dân trong làng đều nhận xét rằng gia đình tôi được Thần Phật bảo hộ. Năm nay, nhà tôi thu hoạch rất nhiều ngô trong khi những nhà khác thu được rất ít hoặc không có. Tôi biết đó là Pháp Luân Đại Pháp đã bảo hộ gia đình mình.

Một gia đình hạnh phúc

Cuối năm [2015], con trai tôi đã đưa bạn gái về nhà. Chúng làm việc cùng nhau. Cô bé đến từ tỉnh Hắc Long Giang và cũng xuất thân từ nông thôn. Cô bé rất nhanh nhẹn, và tôi đã hỏi rằng cháu muốn gì khi kết hôn với con trai tôi. Cô bé nói rằng cháu thông cảm với [hoàn cảnh] gia đình tôi và rằng cháu không muốn bất cứ điều gì.

Tôi đã bán ngô và dành tiền để sơn lại nhà cũ trước Tết Nguyên đán. Con tôi đã kết hôn và năm sau tôi sẽ có cháu trai.

Chồng tôi vẫn bị giam cầm nhưng dưới sự bảo hộ của Pháp Luân Đại Pháp, tôi vẫn có thể thu hoạch cây trồng hàng năm.

Chồng tôi trở về nhà

Khi chồng tôi được thả, ông ấy đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy bức ảnh gia đình ấm cúng hạnh phúc của vợ chồng con trai cùng cháu trai đáng yêu. Tôi cũng rất khỏe mạnh. Ông ấy đã nói: “Con xin cảm tạ Sư phụ!”

Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho gia đình tôi một cuộc sống êm ấm, đồng thời bảo hộ gia đình tôi. Không ngôn từ nào có thể diễn tả được sự cảm kích của gia đình tôi.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/24/-320668.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/16/154821.html

Đăng ngày 24-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share