[MINH HUỆ 06-9-2014] Học viên Pháp Luân Công – ông Mã Thụy Điền, cùng vợ, ba cô con gái và hai người con rể đã bị bắt giữ tại nhà ở quận Kim Châu, Trung Quốc vào ngày 06 tháng 07 năm 2012. Ông Mã, 70 tuổi đã bị kết án tám năm rưỡi tù giam, còn con gái và con rể ông bị ba năm tù. Vợ ông đã bị kiệt sức vì đau buồn và qua đời khoảng hai năm sau đó.

Hàng xóm của ông Mã cố gắng tìm hiểu lý do tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại phá hoại gia đình thân thiện này, phải chăng đơn giản chỉ vì họ tu luyện Pháp Luân Công.

Cô Mã Ái Hùng, con gái thứ hai của ông Mã đã kể về những nỗi đau mà cô và gia đình đã phải chịu đựng sau khi họ bị bắt giữ.

Mẹ qua đời

Vào ngày 02 tháng 08 năm 2014, tôi đang ngồi ở cửa hàng thì điện thoại reo. “Mẹ đã qua đời rồi!” – tiếng em gái tôi gào thét trong điện thoại. “Chị hãy về nhà ngay đi”. Tôi vội vã trở về nhà và thấy mẹ tôi đang nằm bất động trên giường. “Mẹ ơi, mẹ ra đi sớm quá!”, em gái tôi khóc lóc thảm thiết, “Mẹ phải chờ cha, chị gái và anh rể ra tù đã chứ”. Mẹ tôi mất khi mới 67 tuổi.

Tôi nhìn thi thể mẹ, cảm thấy vô cùng đau đớn và tuyệt vọng. Tôi phải tự nhắc nhở bản thân rằng không được suy sụp hay hoảng sợ.

Nhiều người hàng xóm của tôi đã rất đau xót và nói rằng mẹ tôi sẽ không chết nếu như không có cuộc đàn áp tàn nhẫn này.

“Nếu tôi muốn, ngay hôm nay tôi có thể yêu cầu giết chết cả nhà cô!”

Vào ngày 06 tháng 07 năm 2012, những viên cảnh sát từ Đồn cảnh sát đường Cáp Nhĩ Tân ở thành phố Đại Liên đã đến nhà cha tôi mà không báo trước. Họ dùng vũ lực để bắt tôi và sáu thành viên trong gia đình.

Khi chúng tôi hỏi lý do tại sao chúng tôi bị bắt giữ, những viên cảnh sát này đã phớt lờ chúng tôi. Họ cũng không đưa ra được lệnh khám xét khi chúng tôi yêu cầu. Họ tịch thu tất cả các sách Pháp Luân Công của chúng tôi, cùng với 160.000 nhân dân tệ tiền mặt (26.037 USD), ba chứng chỉ tiền gửi ngân hàng, một số máy tính và điện thoại di động, và nhiều vật dụng cá nhân khác.

Khi em gái tôi và tôi cố gắng ngăn cảnh sát lục xét phi pháp nhà mình thì họ đã đánh đập chúng tôi một cách tàn nhẫn. Cảnh sát Trương Ốc Cương đã đe dọa chúng tôi: “Nếu tôi muốn, ngay hôm nay tôi có thể yêu cầu giết chết cả nhà cô!”

Chúng tôi đã vô cùng sửng sốt. Ông ấy đối xử với chúng tôi như những kẻ tội phạm, mặc dù gia đình tôi chỉ đang cố gắng tu luyện theo Chân – Thiện – Nhẫn.

Ba thành viên gia đình tôi vẫn còn đang bị giam giữ, trong đó có cha tôi. Em gái tôi đã vội vàng đi khiếu nại khắp nơi yêu cầu phóng thích ông. Khi em tôi đi đến Văn phòng Thanh tra Phát triển khu vực Đại Liên để yêu cầu tư vấn pháp lý thì nhân viên tiếp tân nói: “Đừng nói về luật pháp với chúng tôi ở đây. Chỉ thị của chúng tôi là từ các quan chức cấp cao”. Em gái tôi quẫn trí kêu lên: “Trời ơi, chẳng có nơi nào để nộp đơn khiếu nại cả”.

Ngoài việc phải chăm sóc cháu trai, mẹ tôi cũng rất lo lắng về tình trạng của cha tôi. Kết quả là, cơ thể bà trở nên ngày càng suy nhược. Tuy nhiên, bà vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó, ba thành viên trong gia đình chúng tôi sẽ được phóng thích và minh oan. Bà tin vào nguyên lý “Thiện ác hữu báo”. Vì vậy, chúng tôi nóng lòng chờ đợi tin tốt lành.

Vào tháng 06 năm 2014, chúng tôi phát hiện ra rằng cha tôi đã bị kết án tám năm rưỡi tù giam còn chị gái tôi và anh rể tôi bị kết án ba năm tù. Điều đó thật phi lý. “Có gì sai khi muốn trở thành người tốt và tu theo Chân – Thiện – Nhẫn chứ? Tại sao những người tốt lại bị bắt giam? Chẳng phải là tự do tín ngưỡng được quy định trong hiến pháp của chúng ta hay sao?”

Từ hôm đó, sức khỏe của mẹ tôi suy sụp một cách nhanh chóng. Bà đã qua đời vào ngày 02 tháng 08 năm 2014.

Tôi cảm thấy rằng bất kỳ xã hội nào giam giữ phi pháp người tốt trong khi cho phép tội phạm được tự do thì đều vô cùng biến dị.

Sự phục hồi kỳ diệu của cha tôi sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Trong khi làm việc tại công ty Cẩm Châu ở Đại Liên vào năm 1983, cha tôi đã bị tai nạn, gãy năm đốt xương sống và bị liệt một phần. Vì vậy, ông không thể làm việc, mẹ tôi trở thành người trụ cột duy nhất trong nhà. Bà đã làm tất cả mọi việc để có thể nuôi sống gia đình như làm thợ hồ, người giúp việc hay làm lao công.

Mặc dù đã hết sức nỗ lực nhưng bà vẫn phải vật lộn để kiếm sống qua ngày. Vì vậy, chúng tôi hiếm khi được ăn những bữa ăn bổ dưỡng. Kết quả là, cha tôi đã bị sỏi thận, tăng sản xương nghiêm trọng và bị một số căn bệnh khác. Mẹ tôi phải một mình chăm sóc ba cô con gái nhỏ.

Khi Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp Trung Quốc vào năm 1996, cha tôi bắt đầu tu luyện. Cha tôi không chỉ nhanh chóng khỏi các căn bệnh và đi lại được mà ông còn có thể bê một bình chứa khí propane nặng hơn 45 kg lên tầng sáu khu chung cư của chúng tôi mà không đổ một giọt mồ hôi.

Tràn đầy lòng biết ơn Đại Pháp, cha tôi đã tu luyện nghiêm khắc theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Một hôm, cha tôi đang quét dọn đường phố, ông đã vô tình chạm cây chổi vào quần của một người đàn ông khi người này vừa bước ra khỏi xe. Người này đã lăng mạ cha tôi một cách giận dữ và sau đó tát ông ấy một cái rất mạnh.

Thay vì đánh trả lại, cha tôi đã xin lỗi người đàn ông đó. Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công đã dạy các học viên rằng “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” (đánh không đánh trả, chửi không chửi lại). Một người tốt như vậy đã bị giam giữ bất hợp pháp hơn tám năm trường.

Cha, chị gái và anh rể tôi là những công dân tuân thủ pháp luật, nhưng chính quyền Trung Quốc cứ nhất mực bức hại những người tốt. ĐCSTQ đã luôn phải viện đến những lời dối trá và bạo lực để cố gắng kiểm soát dân số đông, vì vậy nó không thể chịu đựng được Chân – Thiện – Nhẫn.

Trong suốt cuộc bức hại Pháp Luân Công tàn bạo kéo dài 15 năm của ĐCSTQ, các học viên đã ôn hòa và lý trí giảng chân tướng cho người dân thế giới. Hiện nay, ngày càng nhiều các luật sư chân chính đang đứng lên để bảo vệ các học viên vô tội.

Tôi kêu gọi tất cả những người tốt hãy giúp giải cứu ba thành viên gia đình tôi đang chết dần chết mòn trong tù chỉ vì họ cố gắng để trở thành người tốt!


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/6/大连马瑞田老人一家的遭遇-296993.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/29/3496.html

Đăng ngày 07-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share