Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-06-2014] Các học viên Pháp Luân Công gồm bà Trình Thục Kiệt, bà Vương Chí Cầm, bà Trương Phượng Hoa, bà Vương Vĩ Kiệt và Châu Văn Bằng bị bắt giữ bởi các cảnh sát từ đồn cảnh sát Tam Đạo Câu vào ngày 19 tháng 03 năm 2014 vì dán thông tin phơi bày vụ việc bức hại ông Thương Tích Bình, chồng bà Trình.

Phó giám đốc Cục Lâm nghiệp huyện Hoa Nam, Sử Doanh Lâm, đến thăm trang trại lâm nghiệp vào khoảng 9 giờ sáng và nhìn thấy các tờ rơi. Ông Sử đã báo cáo sự việc với bên phía cảnh sát bắt giữ các học viên.

Sau đó, Trưởng Nội an ninh Nội địa địa phương, Lý Bằng, và Phó giám đốc Phòng Cảnh sát Cục Lâm nghiệp Hoa Nam, Lâm Thụ Cao, đưa năm học viên đến đồn cảnh sát Tân Lâm để thẩm vấn. Sau đó năm học viên bị chuyển đến trại giam của Cục Lâm nghiệp Hoa Nam, cũng là nơi họ bị giam giữ hiện nay.

Bà Trình Thục Kiệt

Bà Trình Thục Kiệt và ông Thương Tích Bình bị bắt và giam giữ

Bà Trình và ông Thương bị bắt tại cửa hàng hoa quả của họ vào ngày 30 tháng 09 năm 2004 bởi cảnh sát Tân Lâm, bao gồm các cảnh sát Tống Điện Lâm và Quách Tuấn Lâm. Cửa hàng của họ bị lục soát và cảnh sát đã lấy đi các sách Pháp Luân Công, các tài liệu giảng chân tướng và tiền mặt của họ.

Cảnh sát đã thẩm vấn ông Thương trong ba ngày bốn đêm. Cảnh sát cũng tra tấn bà Trình nhằm lấy lời thú tội từ bà. Bà bị treo lên từ cổng sắt, các cánh tay bị kéo căng. Các bàn tay của bà chuyển thành màu đen và bà bị mất cảm giác trước khi cảnh sát thả bà xuống.

Khi trường hợp của vợ chồng [ông Trình] được chuyển đến Viện kiểm sát, các công tố viên chuyển giao ngay cho tòa án mà không thực hiện điều tra.

Ba phiên xét xử bà Trình và ông Thương khác nhau được tổ chức. Ở hai phiên xử đầu tiên, cả người chồng lẫn người vợ đều giảng chân tướng cho tòa án về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Ở phiên xử thứ ba ngày 28 tháng 03 năm 2005, thẩm phán đã kết án bà Trình một năm tù và ông Thương mười năm tù. Khi các thành viên gia đình của bà Trình hỏi tại sao bà ấy bị kết án một năm tù, thẩm phán trả lời: “Bởi vì bà ta là vợ ông Thương.”

Bà Trình, 47 tuổi, là nhân viên cũ của công ty xây dựng liên kết với Cục Lâm nghiệp Hoa Nam. Từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu ngày 20 tháng 07 năm 1999, bà bị bắt và giam giữ bốn lần. Một lần bà bị giam giữ ở một trại lao động cưỡng bức trong 17 tháng và bị bắt trả khoảng 30.000 Nhân dân tệ.

Ông Thương trước đây từng là Phó Giám đốc Đồn cảnh sát Tam Đạo Câu. Ông bị đuổi khỏi ngành bởi vì ông kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Ông ấy bị giam giữ sáu lần kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu.

Bà Trình và con gái bà bị chia ly với ông Thương trong chín năm. Trong suốt thời gian này, bà đã biện hộ cho chồng mình được trả tự do, và tin rằng trách nhiệm của bà là bước ra và thỉnh nguyện cho chồng mình và giải cứu ông ấy.

Ngày 19 tháng 03 năm 2014, bà Trình đến Tam Đạo Câu với các đồng tu để phân phát các tài liệu giảng chân tướng nhằm phơi bày cuộc bức hại mà ông Thương phải chịu đựng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/12/揭露丈夫受迫害真相-程淑杰被绑架关押-293376.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/1/1867.html

Đăng ngày 26-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share